1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người em gái!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi hanh114212, 02/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Tới đây thì tôi không còn thời gian nữa! Tôi nhắc em!
    - Em uống nước đi chứ! Uống hết đi để anh còn đi nào!
    - Nhưng anh chẳng chịu nói cho em là ai thì em không uống đâu! Và cũng chẳng cho anh đi đâu... Giọng hơi pha chút hờn giận!
    - Thôi em! Đằng nào thì em cũng biết anh là ai mà! Anh không để em chịu thiệt đâu mà lo!
    - Nhưng em cứ băn khoăn mãi là vì sao anh biết em rõ thế, còn em thì chẳng biết anh một chút nào cả...Thế thì em ngại lắm!
    - Thôi thì sẽ có ngày anh nói cho em! Nhưng nhớ là về nhà suy nghĩ cho kỹ đi! Sao em lại quên nhanh như thế cơ chứ nhỉ?
    - Có khi là lâu lắm rồi em không gặp, hoặc là em quên, hoặc là em không biết anh!
    - Lắm chuyện quá! Vậy thôi! Anh sẽ nói cho em biết anh là ai! Nếu lần sau anh gặp lại! Tuần sau anh về!
    Giờ anh phải đi lên HN đây, không thì muộn xe mất!
    - Ứ ừ! Anh chẳng chịu nói cho em gì cả! Vậy thì bất công lắm mà! Giọng nói đầy tính trách móc!
    - Thôi cho anh đi đi! Em cũng chẳng giữ được anh đâu mà!
    Nói vậy, rồi tôi mang hành lý ra, gọi chủ quán đến tính tiền, rồi mọi người cùng xuống dưới tầng một từ biệt nhau! Tôi gõ nhẹ vào đầu và vuốt nhẹ mái tóc đuôi gà của em rôi bảo:
    - Lần sau anh về mà không nhận được ra anh thì anh sẽ bắt tội em đó, cô bé tóc đuôi gà à!!!
    - Em không biết anh thì làm sao em nói và nhận ra anh được!
    - Ừ thôi! Cứ vậy nhé! Anh phải đi đây! Chào em nhé!
    - Vâng ạ! Vậy hai anh đi lối này này cho nó gần! Vì cô em muốn chúng tôi đi đường gần nhất để ra bắt xe lên Hà Nội!
    Tôi cười và nói:
    - Cảm ơn em! Nhưng anh là người HD mà! Anh không đi lối này thì đi lối nào nữa hả cô bé!
    Rồi hai anh em tôi chào từ biệt em! Tiếng máy đã nổ! Tôi bước lên xe và vẫy tay chào em! Tôi ngó lại. Em vẫn đứng đó nhìn anh em chúng tôi đi một lúc sau đó mới dắt chiếc xe đạp ra và về nhà!
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Đó là tất cả những chi tiết, có thể vẫn chưa thể nhớ hết được cặn kẽ cho lắm nhưng đó là tất cả!!!
    Và chính cái ngày đầu tiên này mà tôi đã có ấn tượng về em! Lúc đó tôi chỉ mong sao tôi có được người em gái như vậy! Tôi muốn thấy em e thẹn, muốn nhìn nụ cười tươi của em! Muốn đùa với em để thoáng thấy được niềm hạnh phúc của em!
    Em gái à! Anh luôn mong em khoẻ mạnh và thành đạt!!!
    Sau những ngày đó chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn! Và em đã nhận tôi làm anh trai! Tôi thật là hạnh phúc!!!
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không viết lại cho em những suy nghĩ của chúng ta về những ngày đầu chúng ta quen nhau! Vì dạo này anh bận quá em à! Thỉnh thoảng mới gọi điện được cho em, thỉnh thoáng mới nhắn được cho em vài dòng! Ở ngoài đó giờ này em đang làm gì thế hả em gái yêu của anh! Anh nhớ em gái yêu của anh nhiều lắm! Hôm nay được buổi nhàn một chút nên tranh thủ vào đây viết vài dòng cho em, mong em mạnh khoẻ và vui vẻ như đứa trẻ lên 3...hì...hì...hì!
    Anh trai yêu quý của em!
    hanh114212
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0

    Khi tôi vào trong sở làm việc! Trên đường đi vào, em cũng đã nhắn nhủ tôi rất nhiều. Nào là anh đi lên xe chưa, anh đã đi vào đến nơi chưa, anh đã ngủ chưa...Cái điện thoại của tôi không lúc nào ngớt những lời nhắn nhủ ngọt ngào và tha thiết! Từ trước tới giờ tôi chỉ cảm nhận được cái sự quan tâm chân thành nhất từ em mà thôi!
    Sao cái cảm giác lúc tôi đọc tin nhắn của em sao mà bùi ngùi thế! Nặng tình nghĩa thế cơ chứ! Đôi lúc tôi muốn ngẩng cao lên trời và nói với ông trời rằng: Cảm ơn ông đã mang đến cho tôi một người em gái như em.
  5. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không viết về những kỉ niệm của anh và em!
    Ngày hôm nay anh lại chuyển thêm một vài kỉ niệm cho em!
    Kể từ ngày chúng ta quen nhau đến giờ, anh luôn mong em vui vẻ, khoẻ mạnh và thành công!
    Một tin nhắn, một cú điện thoại cũng đủ để cho anh nhớ và có nghị lực hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống hằng ngày!
    Dạo này anh bận lắm!
    Thôi anh lại có việc rồi. Để lúc nào anh tâm sự sau nhé!
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã 5 tháng anh và em biết về nhau! Tình cảm của chúng ta vẫn ngọt ngào, vẫn tươi đẹp như những ngày đầu tiên anh gặp em. Hôm nay anh lại ngồi đây và viết vài dòng cho em!
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0

    Sau ngày tôi về Hải Dương đó. Tôi quay lại với chính công việc của tôi trong này! Khi đi trên xe tôi đã nhận được những tin nhắn đầy yêu thương của em. Ngày đó em có biết tôi ở trong này đâu. Em chỉ biết khi tôi nói là đi lên HN, em chỉ biết tôi ở HN mà thôi.
    - Anh đã lên đến HN chưa?
    - Anh lên đến nơi rồi, cảm ơn em nhé!
    - Anh à! Giờ em vẫn không thể nhớ tên anh. Mà sao anh lại bảo là anh đã biết em từ lâu rồi cơ chứ nhỉ? Anh cứ dấu tên như vậy thì em thiệt quá ah.
    - Anh đã bảo rồi! Em trước sau sẽ biết anh thôi mà. Làm gì phải lo như vậy?
    - Uh vậy thì thôi. Thế anh đang làm gì ở HN vậy?
    - Anh làm trong nghành xây dựng em ah.
    - Vậy hả? Công việc của anh có vất vả lắm không?
    - Nói chung là bình thường. Chỉ mỗi tội phải đi lại nhiều thôi em ah.
    - Thôi em có việc phải làm đây. Chúc anh có một tuần mới làm việc hiệu quả và vui vẻ. Chào anh.
    - Cảm ơn em. Chúc em học hành thật tốt nha. Cuối tháng sẽ có kết quả tốt đó. Chào em.
    - Cảm ơn anh.
    Đó là những dòng tin nhắn trong ngày hôm đó.
    Buổi tối, mãi đến 23:00 tôi mới vào đến chỗ làm trong này. Chuẩn bị đi ngủ thì hình bóng cô bé lúc trưa tôi gặp lại hiện rõ lên trong tâm trí của tôi. Thế là một ý định nảy sinh. Tôi lôi chiếc điện thoại ra nhắn tin cho em:
    - Em đã ngủ chưa? Cảm ơn em về buổi gặp gỡ trưa nay nhé!
    - Em vẫn chưa ngủ! Mà sao anh đi ngủ muộn vậy? Giờ đã là 11 giờ đêm rồi.
    - Ah, anh vừa đi uống chút cafe về nên hơi khó ngủ một chút. Em đang học bài hả?
    - Không anh ah. Em đang xem phim trên tivi. Phim hay lắm anh ah.
    - Vậy hả. Thế thì em xem tivi đi nhé. Đã lâu lắm rồi anh không gặp em, nên nhắn tin hỏi xem thế nào thôi. Ngày xưa không bao giờ em ngủ muộn như vậy có đúng không? Dạo này nhớn rồi có khác.
    (Mình có biết gì đâu cơ chứ, chỉ nói bừa xem cô bé nghĩ thế nào thôi).
    - Vâng! Ngày xưa em không ngủ muộn đâu, cứ 9 hoặc 10 giờ tối là em đã đi ngủ rồi. Nhưng..., mà thôi, em đi ngủ đây. Sáng mai em đi học sớm. Chúc anh ngủ ngon.
    - Uh, chúc em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.
    - Cảm ơn anh, chúc anh gặp thật nhiều ác mộng.....
    Đến giờ, tôi đọc xong tin nhắn của em mà buồn cười quá. Chắc là mình cứ dấu tên hoài nên cô bé muốn trêu lại mình đó mà. Sau đó tôi đã thiếp đi. Nhưng kỳ thay. Trong giấc ngủ của tôi. Cô bé vẫn cứ thấp thoáng trong những giấc mơ dở dang của tôi, tôi mơ về thời gian lúc tôi gặp em, mơ về em lúc còn bé, cả những việc mầ tôi không thể nhớ nổi lúc đó tôi mơ như thế nào, chỉ bết rằng em hiện lên trong giấc mơ của tôi thôi.
    Ngày hôm sau........
  8. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ, tôi đọc xong tin nhắn của em mà buồn cười quá. Chắc là mình cứ dấu tên hoài nên cô bé muốn trêu lại mình đó mà. Sau đó tôi đã thiếp đi. Nhưng kỳ thay. Trong giấc ngủ của tôi. Cô bé vẫn cứ thấp thoáng trong những giấc mơ dở dang của tôi, tôi mơ về thời gian lúc tôi gặp em, mơ về em lúc còn bé, cả những việc mầ tôi không thể nhớ nổi lúc đó tôi mơ như thế nào, chỉ bết rằng em hiện lên trong giấc mơ của tôi thôi.
    Ngày hôm sau........
    Buổi sáng, trước khi thức dậy, tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng reo lên với 1 tin nhắn nhỏ nhẹ:
    - Dậy đi thôi, dậy đi ăn sáng và đi làm không muộn rồi anh ơi!
    Em không biết rằng, tôi bắt đầu làm việc lúc 8h sáng. Nhưng 1 tin nhắn nhỏ nhẹ như vậy cũng đã làm tôi thức giấc lúc 6:30 sáng. Tôi đã thực sự bất ngờ vì tin nhắn đó. Em chưa biết nhiều về tôi. Thế mà em đã dành cho tôi những quan tâm đặc biệt. Giống như tình cảm của 1 người em gái chăm sóc cho anh trai của mình về cuộc sống sinh hoạt vậy. Tôi đã nhắn lại cho em:
    - Anh vừa thức giấc, cảm ơn bé nhé. Em cũng vậy, cố gắng đi tập thể dục buổi sáng đấy nhé. Anh đi ăn sáng đây!
    - Vâng ạ! Chúc anh một ngày làm việc hiệu quả và thành công!
    Tôi ngồi dậy. Chui ra khỏi cái màn và đánh răng rửa mặt. Bắt đầu một ngày mới với bao nhiêu hạnh phúc trào dâng trong tôi. Và ngày hôm đó cũng là ngày tôi làm việc hiệu quả nhất.
    Khi màn đêm buông xuống...............
  9. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc hình bóng người em gái lại luôn bên cạnh tôi. Trong từng hành động, trong từng suy nghĩ nhẹ nhàng của những ngày làm việc thoải mái. Lúc đó, tôi ước sao em sẽ gần bên tôi. Nghe em cười nói, nghe em hờn dỗi như những lúc tôi trêu em khi hai anh em đi dạo trên phố và ngồi trong quán uống nước.
    Một tiếng chuông reo lên.
    - Anh ah. Anh đang làm gì thế? Em vừa ăn cơm xong, đang dạo trên phố. Ngoài này trăng đẹp lắm anh ah.
    Ôi tin nhắn ngắn gọn vậy mà sao có nhiều ý nghĩa thế không biết!
    - Anh vừa đi thể thao về, chuẩn bị đi ăn cơm. Em dạn 1 mình ah?
    - Em đi cùng mấy đứa bạn học cùng lớp! Anh có uống cafe ko? Em đang ngồi ở quán "HDX" nè! Hôm nay mới được thoải mái như thế này.
    Số là mấy hôm trước em phải ôn thi tốt nghiệp. Đồng thời lại phải ôn thi vào 1 lớp Tại chức Kế toán. Nên ko còn thời gian nghi ngơi. Lại còn bị ốm nữa chứ!
    - Uh. Hãy tự tạo cho mình những thời gian thư giãn như vậy. Em sẽ tháy mình thoải mái và vui tươi hơn nhiều. Anh phải đi ăn tối đây. Thấy đói quá rồi.
    .......
  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Buổi hoàng hôn không nắng, những chiếc lá đang chuyển màu về thu. Tôi chợt nhận ra rằng: Người em gái tôi quý mến ngày xưa không còn thơ ngây như buổi ban đầu.
    Cuộc sống với muôn vàn những khó khăn, thử thách. Em tôi cũng phải vượt qua tất cả để có được một cuộc sống tươi đẹp hơn trong tương lai.
    Còn tôi, tôi biết mình cần phải làm gì để nuôi nấng tình cảm của mình đối với người em gái.
    Một thứ tình cảm mà chỉ có tôi và em có được.
    Hãy vượt qua tất cả em nhé!
    Loài hoa trắng trong trái tim anh!

Chia sẻ trang này