1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người hay "trêu,hiểu" ta !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Giờ là lúc ta sẽ làm những gì mà đã được nghe "TrC" nói, muốn làm được nhiều lắm choTrC nhưng , mọi cái đâu phải dễ!
    Cuộc sống dã cho K được biết đến "TrC", đó là niềm vui lớn lắm, TrC có biết điều đó kô, ta sẽ cố gắng làm những gì có thể và cũng là mang laị niềm vui cho mọi người, những người K thân yêu, hạnh phúc sẽ dành cho ai biết chờ đợi!
    TrC giờ đã là 1 phần kô thể thiếu của ta rồi, ta chả biết đó gọi là cái gì nữa chỉ biết rằng đó là 1niềm vui K đã có và K cũng thấy hạnh phúc lắm, đó có thể là những gì mà K đang nghĩ lúc này. nhiều lúc cũng buồn bởi mình đúng là "1 hạt cát, bé nhỏ và chả có gì cả" thế nhưng rồi lại chợt thấy rằng những gì mà mình đang có có thể là mãi mãi nhưng cũng có thể chỉ là 1 cái gì đỏ , thoảng qua, buồn đó là những gì ta đang trải qua nhiều hơn trong thời điểm này !
    Nhưng K sẽ mãi bên TrC đó!
    Có lẽ, TrC đã hiểu ta phải kô, ôi, giờ là lúc chả biết nói gì đây, nếu như TrC nói ta làm việc gì đó bây giờ , có lẽ ta sẽ làm ngay đấy, nhưng lại chả được nghe, được biết gì cả! Buồn ghê!
    Tối thứ 7, mọi người đang vui thật đấy, nhộn nhịp và nhiều tiếng cười,chả biết giờ này TrC đang làm gì nữa cơ!Chỉ biết ngoài kia cũng có nhiều người cũng đang nghĩ như K , muốn được biết MU đang đá như thế nào vậy mà mọi nơi đều hết cả chỗ rồi hic hic!
    Chìêu nay lại còn kô biết là ta chào nữa chứ, chán nhà người quá đi thôi!
    Được king of god sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 07/12/2002
  2. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    may mà bạn K lên tiếng ko người ta cứ tưởng.....
    Trái đất vẫn quay...
    Thời gian vẫn trôi...
    Ngày tháng vẫn qua...
    Mọi thứ có thể thay dổi....
    Nhưng POKET vẫn chỉ là POKET thôi...
  3. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu gì sất, cuối cùng thì đó có phải là hoasimtim không vậy hả, nói thì nói toẹt ra đi lại còn văn hoa chú King kia?
    Chevalier of Nature
    Look, if you had one shot or one opportunity
    To seize everything you ever wanted in one moment
    Would you capture it or just let it slip?
  4. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Hihi!
    Trang ơi, cứu tớ với, có kẻ bắt nạt và hiểu nhầm nè hì hì!
    Dạ, báo cáo bác, bác đọc thì biết ạ, Hoa sim tím, tiếng Pháp đầy mình mà, hì hì!
    Mưa quá, buồn , ướt hết cả người mà chả được làm việc mình thích!
    Đừng đụng vào cây mùa lá rụng
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Chú Artist này làm gì mà nóng như bếp lò thế !
    Trái đất vẫn quay...
    Thời gian vẫn trôi...
    Ngày tháng vẫn qua...
    Mọi thứ có thể thay dổi....
    Nhưng POKET vẫn chỉ là POKET thôi...
  6. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Nóng gì đâu phải làm thế mới làm lão ấy nói ra sự thật, với lại phải nói thật là đọc mấy bài trưóc đó em chả hiểu gì cả mới nói thế!
    Chevalier of Nature
    Look, if you had one shot or one opportunity
    To seize everything you ever wanted in one moment
    Would you capture it or just let it slip?
  7. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Chuối
    To Love Is To Live and To Live Is To Die
    Được one-courage sửa chữa / chuyển vào 03:36 ngày 05/01/2005
  8. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Dịch đêêêêê.. xem nó viết cái gì, có mùi mẫn không?
    Chevalier of Nature
    Look, if you had one shot or one opportunity
    To seize everything you ever wanted in one moment
    Would you capture it or just let it slip?
  9. otoxemay

    otoxemay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hú hú, dịch làm gì hả bạn, hic, buồn thì mới vậy thôi, đó cũng là như Love story ý,!

    Mưa rơi rơi trên đường phố đêm mưa....
  10. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Tớ dịch bài này do có 1 vài bạn yêu cầu (cả ở ngoài topic) hì hì!
    Tất nhiên là mỗi người có 1 cách hiểu sao về bài hát này cũng được, hờ, vì mình cũng không thể hiểu được hết ý tưởng của tác giả mà!Đây coi như là bản Love Story của Tiếng Anh mừ!
    +++
    Một câu chuyện TY
    1. Một câu chuyện TY
    Câu chuyện mà mỗi ngày lại trở thành ngày cuối cho chúng ta
    Câu chuyện mà ta có thể nói "mai gặp lại nhé" với TY của mình
    Và ta sẽ ở sát cạnh,
    nhìn cuộc đời tàn dần
    2. Một câu chuyện TY
    Câu chuyện mà hai chữ "mãi mãi" trở nên quá ngắn ngủi đối với đôi ta
    Vậy mà, em thấy không, chúng ta chẳng còn nhiều thời gian nữa
    Đừng, người yêu ơi, đừng như thế
    Đừng khóc trên vai tôi
    Đừng nói câu từ biệt
    Tôi sẽ nhắm mắt lại em nhé
    và hãy đến cạnh tôi
    Hãy ôm tôi vào lòng
    hãy ở cạnh nhau
    Hãy ghì chặt lấy tôi
    Em thấy không,
    tôi có cảm giác như cuộc sống của mình đang thiếp ngủ
    Hãy nói rằng "em yêu anh"...
    3. Một câu chuyện TY
    Đó là một bài hát của đại dương những đêm hè
    Một kỉ niệm sẽ còn sống mãi muôn đời
    Tối nay cuộc sống của tôi sẽ rời xa
    Nhưng TY chúng ta sẽ chẳng bao giờ tàn phai
    4. Một câu chuyện TY
    Không thể chết chỉ trong một ngày
    Không còn một trái tim mang khăn tang trắng cô đơn một mình
    Em cần thấy những chân trời mới, những mặt trời mới
    Đừng khóc nhé....
    Những người hay cười là những người có trái tim đau khổ nhất vì nụ cười là nứơc mắt khô mà nhân loại cố che lấp đau thương

Chia sẻ trang này