1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người hay "trêu,hiểu" ta !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    "Bạn cũ" thì cũng hay vào nhưng mà off ở ngoài thì hết rồi hay sao í .
    Đọc topic này nhớ lại ngày xưa vui thật . Đến bây h du học bên Bờ Tây sông Jordan , bắn nhau , bom đạn ầm ầm mà vẫn thầm thương trộm nhớ 1 bạn gái bên France , hehe . Nhờ bạn H hiền nhờ . Hôm qua bị mấy thằng lính US cướp mất khẩu 4-6 rùi , nhớ ra bạn H hiền có con lục bạc , mấy hôm nữa mượn tạm nhé .
  2. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Iem H hiền của tớ thảo lắm, tưởng bạn Hải down mượn cái j chứ mỗi con nục bạc, bạn Hải down mượn tớ nè, nói nhỏ chứ ngày trước tớ buôn vũ khí, vẫn còn 1 kho, có j tớ thanh lí cho, rồi giới thiệu khách cho tớ, tớ chia hoa hồng , khì khì , mà mượn j chứ mượn mỗi cái ấy, tớ là tớ thảo lắm, mượn tớ, tớ cũng cho, hehe,
    Em Hằng của tớ á, ơi xời, dạo này lặn đâu mất tiêu với cái thằng bỏ miẹ nào bay từ UK sang rủ lên Pari chơi cùng ... con bạn gái nó rồi, hố hố, đau !
    Bây h mới đoán lờ mờ ra KOG là ai, choạc, P ui, là P hử, chuối thế, hô hô!
  3. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    1 ngày ko xa lắm tớ sẽ trả lại ấy con lục bạc. Trên thực tế, con lục bạc đấy, ấy cho tớ mượn đấy chứ, nhờ. Cũng tại bạn lo xa, chứ chỗ tớ thì yên bình lắm. Thỉnh thoảng mới có vài vụ giết người thôi. Mà thằng nào loằng ngoằng là tớ cho 1 fát xuyên lõi táo ngay Thế nên, bạn cứ yên tâm, nhớ. Tình hình chiến sự bên tớ cũng chưa thế nào "được" "hot" như bên bạn, nguy nguy hiểm hiểm. Bảo trọng nhé, bạn ác hehe
    Còn em, tao đã cho em fát biểu đâu mà dám nhểy nhót vào đây nói leo huh? Bắn bỏ giờ Mà update thông tin ở đâu mà khủng thế, cứ gọi là...siêu tốc Mà cũng công nhận với em, quả đấy đau, đau thật, dưng cơ mà đau bụng vì ... cười ( suýt nữa fải đi viện để gỡ lại ruột đấy ). Em có tin không,đến tận mấy ngày nay, tao ăn để mà (lấy sức) cười đấy Tốn năng lượng fết đấy, nhưng được cái bù lại, trẻ ra Mà vụ đấy cũng đâu fải lỗi của tao. Tao cứ ngỡ, ai ai cũng thật thà chân chất như tao cả em Ai văn Dè...Mà tao đã nhận khuyết điểm với em ở topic kia rồi còn rì Vẫn buồn cười À, mà KOG ko fải Pờ piếc gì nhà em đâu Nhầm nhọt sang trồng trọt rồi

  4. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    he he he, ơi xời ui, chờ mãi iem chả online, để mod nó del mất bài của tao với bạn Hải down rùi, hêh, tiếc quá, tao fải đi tìm đứa nào del bài tao để mẹ con tao chạy qua ăn vạ, hix hix
    Số mình khổ thế, 1 nách 7 con, hix hix, lại đang bơ vơ, mà các bác ấy có chịu thương cho đâu, hix hix, fen này, mẹ con mình ra ngoài đường thật rồi các con ơi, hu hu, ai thương iem với miẹ con iem cho iem vài tỉ iem sắm tết để miẹ con iem khỏi fải chịu cảnh fơi sương fơi gió, oaoa
  5. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Khổ , đêm đông Bờ Tây Sông Jordan hiu hắt quá , ngoài kia chiến sự vẫn ầm ầm , nằm trong ký túc xá ngủ vẫn run cầm cập , rõ khổ cái thằng Mẽo bỏ mie nào thấy mình có khẩu 4-6 đẹp mượn sài tạm để táng mấy thằng phần tử quá kích từ Palestine nhảy sang , ai ngờ nó thấy hay quá nó cướp trên dàn mướp luôn , thế mới buồn ....lại phải viết thư về ba má nhờ chuyển gấp con 4-3 lên sài tạm , trong lúc đợi để đòi con lục bạc từ tay bạn One .
    Khổ , phận du học ở miền Trung Đông là thế đấy , viết thư về cho ba má tiền nong thì ko xin , chỉ độc xin trợ cấp vũ khí để vừa học vừa phòng thân . Bên này chi phí cái gì cũng rẻ , dân bản địa lại khái tính ,quý người , thiếu ăn thì họ cho ăn chịu .....chỉ tội mua vũ khí thì lại đắt . Khổ.
    Bạn meo đi đâu cũng đem theo bồ đàn thê tử nheo nhóc đi theo thế . Dạo này bọn mình đời sống cơ cực quá nhỉ , vẫn nhớ cái vụ đen đủi hôm nào ....... buồn đời . Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có mỗi bạn Hằng hiền là sướng , vẫn đang nhởn nhơ bên đấy chưa chịu về nạp mạng ........
  6. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, hu hu, rõ khổ caí thân tớ cơ, làm sao mà bỏ con thơ dại đi làm ăn xa được, chậc, nhớ cái vụ bọn mình lần trước vẫn còn tức, grừ, chó cắn áo rách, chó nó thù mẹ con tớ, mà tớ có đắc tội j đâu, hu hu, thịt chó ngon thế, ko ăn mới là ngu, bạn Hải down nhẩy !
    Tớ đang bị 1 thằng cảnh sát giao thông áp dụng chiến dịch đổ bê tông đây, mà tớ thì căm thù bọn chúng nó thế, oa oa, khổ thân, cái số, đúng là ghét của nào trời trao của ấy, hu hu.Fen này mẹ con tớ đến chết mấy thôi, bạn Hải down với iem Hằng yêu của tớ ạ, hix hix, có j thì mất cha còn chú mất mẹ bú dì, tớ ko qua khỏi đận này, bầy con của tớ gửi lại cho bạn Hải và bạn Hằng nhá, chúng nó ngoan lắm, fải cái .... hơi đông, hix, bố chúng nó chẳng thấy đâu, khổ quá, thương con, mà tớ chả làm j được cả, hic hic, bố sắp nhỏ nhà em ơi, mình ơi, về với mẹ con em đi cho mẹ con iem đỡ khổ, hix hix

Chia sẻ trang này