1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người không có tình cảm .............................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giotnuoctiennu, 08/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Gửi người không có tình cảm .............................

    Đến tận bây giờ em vẫn không tin anh là người như vậy , chúng ta yêu nhau và ở bên cạnh nhau được đúng 4 ngày, sau đó anh lại đi xa vì công việc của anh
    Anh đã làm em tin rằng tình yêu của chúng ta thật không có gì thay đổi được và em một đứa con gái vẫn thường ham chơi bắt đầu sống có ý thức hơn về hành động mình trong các mối quan hệ với những chàng trai khác và em cũng đã bộc lộ rõ với họ là em đã có anh .
    Mặc dù tất cả bạn của em nói rằng anh là người tỉnh ngoài, và khi chúng ta lấy nhau em sẽ phải thuê nhà để ở cùng nhau .
    Trong khi đó , em 1 đứa con gái không hề xấu , xuất thân từ 1 gia đình khá giả , và chúng ta không được ai ủng hộ mối quan hệ của 2 đứa .
    Còn anh ngoài lo cho bản thân anh còn 3 đứa em đang học đại học và bố mẹ đã nghỉ hưu ở quê , nhưng em đã không sợ vì em biết nếu em yêu anh em phải cùng anh chia sẻ những khó khăn của anh
    Và ngoài anh ra em cũng có nhiều mối quan hệ cho em lựa chon hơn anh ,nhưng người em yêu vẫn là anh
    Nhưng vì tình yêu của chúng ta, em đã bắt đầu sống trong mức chi tiêu dè sẻn hơn vì em biết cuộc sống sẽ khó khăn khi chúng ta lấy nhau

    Vậy mà chỉ sau 1 tháng anh trở về cũng là kết thúc tình Yêu của chúng ta nói rằng anh nghi nghờ em có người khác ngoài anh, và rồi anh lại ra đi không hề đau khổ và cũng không hề ngoái lại đằng sau
    Em đã cố gắng để liên lạc với anh , cố gắng để giải thích với anh nhưng tất cả chỉ là sự im lặng mà thôi .Sự cố gắng mà những người xung quanh nói em là ngu dốt, nhưng em làm theo trái tim của mình vì em biết em yêu anh rất nhiều
    Sau đó 1 tuần em bị tai nan xe máy , phải nằm viện , cô bạn thân của em đã nhắn tin cho anh và em đã chờ đợi anh gọi về cho em, nhưng tại sao lại thế hả anh ? Tại sao anh lại như thế ?
    Tại sao không gọi cho em ? dù chỉ để hởi thăm như những người bạn bình thường thôi

    Mọi người đều nói rằng em nên quên anh đi vì anh không xứng đang với tình yêu của em dành cho anh và anh là 1 kẻ chẳng ra gì
    Nỗi đau cả thể xác lẫn trái tim , nhưng có lẽ nỗi đau về con người mà em đã yêu lại sống không có tình nghĩa làm em đau gấp ngàn lần so với vết sẹo em phải mang suốt đời trên khuôn mặt của mình


    Lẽ nào ....................... hả anh .................???????????????????
  2. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm gì cho vết thương thêm đau bạn ơi,bạn gặp sở khanh rồi.Nói thật dù gia đình ngăn cản nhưng gia đình không phải là không có ý tốt,xung quanh còn nhiều người tốt lắm bạn ơi,đừng buồn nữa,hãy vui lên mà sống.
  3. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn nói với bản thân mình rằng cần phải quên anh đi nhưng sao em vẫn không tin anh là người như vậy , em đã lấy hàng trăm lý do để biện minh cho anh , nhưng càng biện minh em càng làm trái tim mình hơn thôi ,
    Em đã quyết định dù thế nào em sẽ cố gắng liên lạc với anh 1 lần cuối, dù biết đau lòng hơn thôi nhưng như thế em sẽ biết chính xác hơn con người anh , em khong hiểu anh có đau lòng như em đã đau lòng không khi có lần anh ốm và bạn của anh đã nói với em là anh uống thuốc và không ăn cơm nên bị say thuốc , lúc đó khi em gọi điện cho anh em thật sự đau lòng lắm.Vậy anh có đau lòng khi em bị thương như thế này .Em đã nhớ tất cả những gì gọi là kỷ niệm giữa chúng ta, thứ kỷ niệm có lẽ anh đã cho vào quá khứ lâu rồi ,
    em thật sự nhớ anh lắm anh biết không ......................kẻ vô tình
  4. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    nhiều lúc ta luôn tự hỏi trên thế giới này đâu là điểm khởi đầu và chỗ nào là điểm kết thúc? ta vẽ một vòng tròn dưới đất mà lạ thật tại sao nó kô có điểm kết thúc nhỉ tại sao trái đất lại là hình tròn mà kô là hình gì khác cả nó luôn quay kô nào ngừng nhưng tại sao chỉ có " vòng tròn kỉ niệm" lại kô quay như điều vốn có như trái đất .Nó luôn ở trong tâm trí ta rồi lại hiện về lại mất đi , lúc ẩn lúc hiện
    rồi khi chỉ còn 1 mình ta thôi khi tất cả chỉ còn là kỉ niệm sao ta kô để nó trôi đi nhưng điều vốn có của nó, phải chăng? tự nhiên ta dù muốin hay kô muốn đã níu kéo nó lại những gì mà kô thể quay lại được nữa . phải chăng đây cũng là triết lí vĩnh cửu của cuộc sống này chăng ?
    " vòng tròn kỉ niệm đâu là điểm khởi đầu đâu là điểm kết thúc"
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật, đúng là sự đời nhiều việc mâu thuẫn, biết ng` phản bội, biết dối gian, biết là không đáng để dành cho tình cảm như vậy.................nhưng rồi tất cả bị đạp đổ không thương tiếc chỉ vì TA YÊU NGƯỜI !!! Tình yêu ơi, làm khổ con người có gì hạnh phúc đây ?
    Phải chăng sau đau khổ người ta mới biết thế nào là hạnh phúc ?
  6. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    he he ,tốt đẹp như anh thì chẳng yêu lại đâm đầu vào mấy thằng vô lại ấy
  7. 2malumdongtien

    2malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Một người như thế thì đau khổ làm gì bạn ơi! Ở đời vẫn còn nhiều người đàn ông thật sự để bạn yêu cơ mà!
  8. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    em cứ luôn nghĩ rằng anh không thể như vậy được , không thể là anh

Chia sẻ trang này