1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người một thời em đã yêu thương !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cobe_haybuon, 30/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobe_haybuon

    cobe_haybuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Gửi người một thời em đã yêu thương !!!

    Không có tình yêu vinh cửu mà chỉ có những giây phút vinh cửu của tình yêu .Em biết ,theo bẳn năng nếu giữ anh ở lại sẽ luôn là hối hận còn để anh ra đi có được tình yêu cua anh và hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ học được cách yêu em như em đã từng yêu anh.Ðã xa thật rồi những ngày tươi đẹp đó ,hạnh phúc ở trong tầm tay nhưng anh đã để tuột mất em.Và cuộc sống khắc nghiệt đã đẩy dần hai chúng ta rời xa nhau,em đã thầm trách anh sao không giữ nổi một ngừơi con gái anh yêu.Giờ anh cầu xin em cho anh cơ hội thì đã không được nữa rồi,em đã yêu anh và không chờ một sự đón nhận,đòi hỏi.Anh vẫn là anh nguời đàn ông trầm tính và ít nói,anh đã mặc cảm rất nhiều so với cuộc sống này điều đó đã làm anh không còn là anh của ngày xưa nữa.Em đã làm tất cả những gì có thể để bảo vệ tình yêu cua mình ,nhưng một mình em thì không đủ sức ,em cũng chỉ là một cô gái bình thường ,rất yếu đuối và cần sự vỗ về che chở.Rồi em chợt nhận ra rằng những gì không thuộc về mình thì không nên níu giữ làm gì .Hãy để nó trôi đi với tất cả hình ảnh và ki niệm của em và anh vào quá khứ,hãy nhờ thời gian xoá dịu nỗi đau.Chẳng nên cố nữa sẽ làm cho cả hai đều đau khổ,em không bào chữa về hành động của mình ,em là nguời thật ích kỷ và nhỏ nhen ,trong những ngày không có anh ở bên,em đã rơi vào vòng tay người khác ,em không cầu xin sự tha thứ,em vẫn muốn mình đón nhận một tình yêu mới chỉ với một lí do.Không ai sống mãi với mối tình đã chết,và cho dù em còn yêu anh và nhớ về anh cũng chỉ ở nơi tận cùng của trái tim mình.Em không cho phép mình sống và lừa dối hai người đàn ông tình yêu chỉ có một mà thôi.Hãy để cho trái tim em ngủ yên về người đàn ông một thời em yêu thương.Anh hãy sống thật tốt cho mình và cho những người anh yêu quý.Cầu chúc anh sẽ luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống này.
  2. wave_anpha_do

    wave_anpha_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng không có em bên cạnh anh cô đơn quá....anh muốn được một lần ôm em trong vòng tay.....anh vẫn nhớ em,vẫn thương em,vẫn chờ đợi em....Hãy quay lại với anh.
  3. an_huy

    an_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    tương tư làm gì cho khổ hả bác? người ta có người khác roài thì sao nhờ?!
  4. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Nguỵ biện!
    Đêks yêu thì thôi.
    Kinh doanh phải lạnh lùng ....hehe.... yêu cũng thế....tàn nhẫn một chút.
    Đi cùng anh mới vẫn nhớ về anh cũ. Chẹp. Bó tay, bó tay.
    Đừng nghĩ về nhau khi tình yêu đã chết. Thế nhá.

Chia sẻ trang này