1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người phương xa ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 04/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Gửi người phương xa ...

    Gửi người phương xa ...



    Sau những hồi chuông điện thoại
    Nỗi đau sao cứ vô tình
    Đã nhủ tim thôi đừng khóc
    Mà sao lòng chẳng lặng thinh ...

    Và nơi đây ta một mình
    Nhớ em chốn nào xa ngái
    Tình yêu mãi là vụng dại
    Vẹn nguyên như thuở ban đầu

    Em ơi có nhớ về nhau
    Xin đừng nhớ bằng nước mắt
    Anh muốn lòng mình chôn chặt
    Khổ đau cùng những đợi chờ

    Em ơi có về trong mơ
    Xin đừng nhìn anh và khóc
    Anh muốn mặt trời sẽ mọc
    Trên những nẻo đường ta đi

    Không gặp gỡ , chẳng chia ly
    Một lần đã là mãi mãi
    Con sóng miên man bờ bãi
    Tình ca hát đến vô cùng

    Chìm vào tháng Sáu mông lung
    Những cơn mưa chiều vội vã
    Thời gian sao trôi nhanh quá
    Ngày này năm trước em đi ...

    Đã định sẽ không nói gì
    Để bao nỗi niềm sẽ ngủ
    Vậy mà từng câu từng chữ
    Theo dòng cảm xúc trào dâng ...

    Em giờ chắc cũng bâng khuâng
    Anh biết chắc là sẽ thế
    Em ơi xin đừng khóc nhé
    Con đường trước mặt còn xa ...

    Một ngày nữa lại trôi qua
    Hãy ơn đời khi thức dậy
    Ở ngoài kia ta vẫn thấy
    Nắng về ấm áp yêu thương


    Sáng 4.6.2003












    Votrungh@
  2. n/a

    n/a Guest

    Mỗi con đường chỉ là một lối đi và cũng không ảnh hưởng gì đến mình hay đến ai nếu phải từ bỏ nó, một khi trái tim buộc bạn phải làm thế... Hãy quan sát mỗi con đường kỹ lưỡng và chính xác. Và hãy tự hỏi mình, chỉ chính mình thôi:...đó là một con đường của trái tim? Nếu phải thì đó là một lối đi tốt đẹp; nếu không nó chỉ vô ích
    Carlos Castaneda; Bài học của Don Juan
    Được hyppopotamus sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 04/06/2003
  3. andrevu

    andrevu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Gởi thơ em không ăn được anh Hiếu ơi, đang thèm bánh trung thu Như Lan nè
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Gửi người cũ
    Anh đừng gọi phone em nữa
    Nỗi đau xin để riêng mình
    Trái tim ...thôi...anh đừng khóc
    Xin mãi vẫn là lặng im
    Chốn xa anh vẫn một mình???
    Xa lắc nơi này là em.
    Tình yêu không còn vụng dai j
    Vẹn nguyên như thuở ban đầu.
    Em sẽ không nhớ anh đâu
    Nỗi nhớ như là nước mắt
    Xin anh một lần chôn chặt
    Khổ đau cùng những đợi chờ.
    Em sẽ không về trong mơ
    Sẽ không bao giờ em khóc
    Bình minh mặt trời vẫn mọc
    Trên những nẻo đường ta đi
    Xưa gặp gỡ, giờ chia ly
    Một lần không là mãi mãi
    Con sóng miên man bờ bãi
    Tình yêu chẳng đến vô cùng
    Rồi ngày sẽ hoá hư không
    Những cơn mưa chiều vội vã
    Thời gian sao trôi nhanh quá
    Ngày này năm t rước xa nhau
    Sao anh không nói điều gì??
    Chia tay em bình yên thế?
    Bao chuyện ngày xưa đã kể
    Bây giờ ai đã vội quên?
    em giờ trả hết bâng khuâng
    Mãi mãi sẽ là như thế
    Sẽ không bao giờ rơi lệ
    Yêu dấu ngày nào đã qua
    Rồi năm rồi tháng phôi pha
    ANh đừng gọi phone em nữa
    Hãy để thời gian ru ngủ
    Tim hồng xưa ấy...chúng ta​
    Được gungcayvn sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 06/06/2003
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Viết cho tháng 6
    Bây giờ đang là tháng 6
    Câu thơ thuở trước xao lòng
    Một người phương xa nỗi nhớ
    Bây giờ chắc cũng ngóng trông
    Cớn mưa ùa vè tháng 6
    Cuốn trôi hết những hẹn hò
    Chùm phượng hôm nào thắp lửa
    Thắp chiều tháng 6 xa nhau
    Xa rồi em ko nhớ nữa
    NGày xưa của những dỗi hờn
    Ngày xưa lang thang phố cũ
    (Bây giờ phố có đông hơn??)
    Xa rồi và em ko khóc
    Em không muốn phải yếu mềm
    Xa nhau... sẽ cười anh nhé
    Và chúc nhau được vui hơn
    Nỗi nhớ rồi thì sẽ vơ
    Tình yêu không còn vụng dại
    Con đường sẽ ko dài mãi
    Và người sẽ chẳng cô đơn
    Anh giờ có thức trong đêm??
    Có nghe bài tình ca cũ
    Những bài tình ca dang dở
    sao chẳng ai viét tiếp lời
    Thì chúng mình cũng thế thôi
    xa nhau giữa ngày tháng 6
    Cơn mưa vẽ chiều loang lổ..
    Vẽ chiều hai đứa xa nhau
    Bây giờ tháng 6 yêu thương
    Gom đầy trong tay nỗi nhớ
    Phố vẫn xưa... tiếng chuông chùa đổ
    Em trở về với những cơn mưa​
  6. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này