1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người Quảng Bình...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi zssxxxdcd, 12/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Gửi người Quảng Bình...

    Tặng người Quảng Bình mà tôi mến nhất TTVNOL

    Mùa hạ vàng và mùa hạ nắng
    Mùa hạ mây, mưa, gió vô tình
    Tôi gặp em vào chiều hạ ấy
    Bỗng tiếc ...sao không phải bình minh...

    Ngoài kia nắng vẫn lung linh
    Và ve vẫn cứ hết mình thiết tha
    Trách sao ta chẳng... là ta
    Người ta chứ có phải là mình đâu
    Lòng người biết mấy nông sâu
    Vội chi đã ước... qua cầu gió bay...
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Gửi 8h
    Tôi gặp anh vào chiều hạ ấy
    Tôi đã chờ cho mưa nắng đi qua
    Anh không nhận ra một khoảng trời rất biếc
    Tiếc làm chi... bình minh đã xa
    Lòng người nông sâu khó nhận ra
    Ta vẫn ước đó chính là một nửa
    Thời gian đang trôi và đông vẫn nhớ
    Đông năm nay vẫn lạnh nhưng buồn.
    QUẢNG BÌNH, NƠI CHIẾN TRANH ĐÃ ĐI QUA
  3. chaocanhram

    chaocanhram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, giá mà mình có thể làm thơ để nói lên những cảm xúc của mình như mọi người.
    Mọi việc qua đi và dần dần mình sẽ quen với cuộc sống mới. Chúc người thân thiết ta có một cuộc sống mới thật vui và ý nghĩa.
    Tình yêu chân chính là tình yêu ko có sự oán hận, tất cả những việc mà I đang làm là để chấm dứt sự liên quan cũ chứ ko phải là kết thúc một tình yêu, vì tình yêu, bản thân nó không mất đi mà sẽ còn ở lại trong lòng mỗi người.
    I đã trân trọng những kỉ niệm của U với người ấy vì I ko muốn U là người không có kỉ niệm, nên I cũng mong U giữ lại những kỉ niệm đẹp và quên đi những buồn bực mà I và U đã tạo ra cho nhau.
    Tiếc làm chi bình minh đã xa.......vì bình minh hôm ấy ko làm cho chúng ta xích lại gần nhau.......
  4. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Còn một điều gì đó để cho nhau
    Có lẽ nào em chẳng nhận ra
    Khoảng trời xanh dịu dàng trong ánh mắt
    Anh vẫn tiếc ...vì dễ gì tìm được
    "Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu"
    Vẫn biết lòng người khó đoán nông sâu
    Nhưng anh tin: ánh mắt nhìn chân thật
    Mưa nắng sẽ qua đi, bình minh lại đến
    Còn nhiều điều tốt đẹp để cho nhau!
    Được hhhhhhhh sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 15/08/2003
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Định làm 1 cái topic của 2 người yêu nhau để bà con đọc cho vui thôi, nhưng hôm qua đọc bài của Chaocanhram viết rất thật, tui thấy hơi ân hận. Có lẽ trò đùa nên dừng lại ở đây thôi 8h ạ. Xin lỗi chaocanhram và bà con, thực ra tui và 8h chỉ là bạn bè thôi, chưa bao giờ và không bao giờ yêu nhau. Những bài thơ trên có thể là tâm sự thật của tác giả, cũng có thê chỉ làm để cho vui thôi, cái này thì chỉ tác giả mới biết Nhưng chaocanhram cứ tiếp tục viết bài đi. Đôi lúc cũng cần phải nói ra chứ cứ giữ trong lòng mãi thì khổ.
    To 8h: Lạm dụng khả năng thơ văn của no_cry quá rồi đấy. Hẹn kiếp sau nhé
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  6. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với tất cả những gì bạn viết, chaocanhram.
    Xin lỗi No_cry nghe, mình thích tham gia vào box này mà không phải người Quảng Bình. Vậy cần phải có cớ gì chớ.Hơn nữa, những gì chưa xảy ra không có nghĩa là sẽ không xảy ra.
    Nhưng nghe no_cry nói vậy, mình cũng hơi áy náy với chaocanhram. Xin lỗi bạn nghe!
    Những bài thơ đó để mọi người đọc cho vui và biết đâu cũng là tâm trạng của ai đó.Hơn nữa, mình thấy đối thơ cũng vui đấy chứ, và hiện tại phần thắng đang nghiêng về mình, phải không No_cry
    Nếu mình có gì quá đáng, các bạn bỏ qua nghe!
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hehe,người ta đang muốn giảm net mà 8h lại thách đấu nữa đấy à. Thế thì để no_cry về suy nghĩ tiếp nhé, chứ ngồi trên mạng tiếc tiền lắm, không làm thơ được
    Các bác có bác nào hứng chí thì tham gia cho vui. Bác nào là nữ thì đứng về phe tui, nam thì về phe 8h. . Nơ, let''s fight
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  8. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý thách đấu rồi nghe! Nếu phe tui thắng, quý tiểu thư phải chịu quyền kiểm soát của tui nghe
    Các bác làm chứng cho tui , mấy mặt một lời nghe.Hi hi, thời cơ đã đến.Bấy lâu nay chịu cảnh đàn áp của no_cry mà không biết kêu ca với ai..hế hế. ..
  9. 365giacmong

    365giacmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, phải nắm bắt điểm yếu của mấy iêm cứng đầu và chiu!! chiu!! chiu!!...Như tui đây nè, cũng đang quen một bạn rất cứng đầu!!!, nhưng dễ thương lắm lắm! Phải tìm cách trị mới được, phải vô hiệu hoá iêm thui...hihihi...huhuhu....Xin mãi tấm hình mà không cho, dễ thương ghê!
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hihi, còn lâu mới thắng được nhé. Hôm qua phải làm xong bài thơ mới đi ngủ, nhưng làm xong khoái quá lại cười một mình, mất ngủ khoảng 15 phút . Đây này:
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi

Chia sẻ trang này