1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người Quảng Bình...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi zssxxxdcd, 12/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì anh tiếc một mối tình
    Sao bao ngày qua anh lặng thinh
    Anh để em chờ trong sầu tủi
    Vì nửa nghi ngờ...nửa muốn tin
    Anh ở đó mà anh xa quá
    Em đã cố xua tình cảm của mình
    Rồi anh thấy những gì anh đáng thấy:
    Hoàng hôn sẽ "đánh gục" bình minh.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  2. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Trời ui, dễ thương quá à, ước chi người iu mình sau này làm được bài thơ như chị No_Cry . Ông 8h sướng nha!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  3. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và loài chim phượng hoàng lửa​
    Nếu biết lòng em vẫn đợi chờ
    Lẽ nào anh hờ hững làm ngơ
    Bao sầu tủi gửi đầy hoàng hôn tím
    Để đêm về trăn trở những cơn mơ?!!!...
    Một "mảnh trăng" nghiêng nghiêng trong đêm thơ
    Nhờ gió xua tan những nghi ngờ, đau khổ,...
    Để tình yêu tái sinh giống như loài chim lửa
    Từ đống tro tàn lại rạng rỡ, lung linh!!!...
  4. chaocanhram

    chaocanhram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì phải áy náy cả.
    Có những lời nói đúng lúc và hợp tâm trạng thì tự nhiên lại có tác dụng thôi.
    TY nhiều khi lại mang cho con người sức mạnh để làm được mọi việc ngay trong đau khổ.
    Kỉ niệm buồn thì nên quên đi, nhưng phải biết rút ra bài học để ko bị vấp lại lần nữa.....
    Tui có một người bạn bị người yêu chê là nghèo và bất tài....nên sau đó anh đã bỏ công việc hiện tại để đi học thêm, và bây giờ, dù người yêu đã đi lấy chồng nhưng anh lại rất vui khi gặp lại chị ấy. Vì chính chị ấy đã nói câu rất đúng về con người anh và đúng thời điểm. Đó là bài học để anh phấn đấu và trở thành một người thành đạt.
    Đôi khi, thật khó khăn khi nhận ra mình rất xấu. Có người nhắc nhở mình thì thật tốt biết bao.
    Cảm ơn NguoiQB đã nhắc rằng tôi chẳng có gì để kiêu cả. Nhưng Wait and see!!!!!!!!!!!
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cũng nên kiêu 1 tí cho cuộc đời vui vẻ hơn.
    To robedan: Hihi, em mà lớn thêm 1 tí teo nữa thì có khi chị hết cô đơn ấy nhỉ Lão 8h chán đời lắm. Quen với lão bao lâu rồi bây giờ mới biết tài thơ văn của lão. Chỉ khổ chị thôi.
    To 8h : Có còn ôn Toán nữa hay không mà văn thơ hoài vậy??? Chờ đến thứ 7 nhé.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    8h ơi, cho hoãn nhé. Ngày mai mình bận đi chơi
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  7. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Coi "đàn bầu" con gái nói cụt ngủn chưa kìa! "...Mình bận đi chơi", rùi còn cười nhe răng nữa chứ. Cũng chẳng nói đi đâu? Với ai? Hehe...ghen chít đó, khôn ngoan thì giải thích thêm một chút nữa pà chị ạ.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  8. catbien

    catbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hai bà con gái xa nhau
    Thơ qua thơ lại làm đau lòng người
    Đúng là hai kẻ dở hơi
    Không lo đi kiếm...Ôi thôi sắp già!
    Hà hà!Xin lỗi hai vị sư tỷ, nhưng tui thấy bức xúc cho mấy huynh đệ trong Box này quá! Bị hai bà xỏ mũi!Hì Hì!
  9. dong_hoi_oi

    dong_hoi_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ừa đúng đó !!!... trên đời này có nhiều người như thế lém . he he
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe Robedan xui dại chị No_cry ơi,
    Con trai nhiều chuyện lắm, mình mà kể nhiều chuyện về bạn mình thì họ nói là mình ko tế nhị, bắt họ nghe mệt lắm.
    Mình ko nói thì họ nghi ngờ, bảo mình ko chung thuỷ, trốn tránh.
    Chỉ cần nêu ra thông tin thôi. Còn lại cho họ tưởng tượng. Tuỳ vào tình cảm và suy nghĩ của họ về mình mà họ sẽ viết ra những câu chuyện khác nhau.
    Hê hê, thơ thì viết ko được chứ chuyện tiểu thuyết dài kỳ mấy ông QB viết giỏi lắm...nên chuyển sang chủ đề viết tiểu thuyết đi No_cry và 8h à.
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE

Chia sẻ trang này