1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người Quảng Bình...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi zssxxxdcd, 12/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đồ zô zuyên...Trẻ con không lo học hành đi, vào chỗ người lớn làm gì? Nếu Xecvantec không nghèo, thì làm sao ông ấy viết được nhiều tác phẩm để đời như vậy.(cho nên người ta đã cầu trời để ông ta nghèo suốt đời, tội nghiệp ông ý...).
    Nhưng thôi, mình quyết định từ giã những ngày "nhí nhố" thôi.Dù sao thì mình cũng có những thời gian thật thú vị với những tình huống thật ngộ nghĩnh.
    Mình xin lỗi, nếu có gì làm các bạn khó chịu. Giận mình thôi, đừng giận no_cry nghe...
    Mình thấy đây thực sự là một xã hội thu nhỏ, những kiến thức ở đây sẽ giúp các bạn rất nhiều trong cuộc sống thực.Chúc các bạn có nhiều những giờ phút vui vẻ, thoải mái và bổ ích!
  2. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    To No_cry: muộn rùi, không còn cơ hội nữa đâu.Tại tên tiểu tử em mình làm mình trôi hết thi hứng.Hẹn kiếp sau nghe.Chỉ tiếc là chủ đề này sẽ không còn tiếp tục được,
    Mình hoà nghe, no_cry thay cho mình cái tit khác đi, để thế trông tội nghiệp lắm.Tặng no_cry một câu thơ làm quà chia tay nghe:
    Khi tất cả đã qua đi thì tương lai còn đó
    Tôi mãi là một người bạn ở bên em

    Vậy là kết thúc có hậu, phải không các bạn? Không ai thua, ai thắng.Và hoà bình sẽ luôn ngự trị trong cái box đáng yêu này.
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ôi "cu em", chưa kịp làm quen với cu em mà em đã làm lỡ dỡ tình duyên của 2 chị rồi. CHuyến đi chơi vừa rồi chị đã làm hẳn 2 bài thơ, 1 để reply còn 1 để dự trữ. Bây giờ chị còn biết gửi nó cho ai đây.
    Đau lòng quá 8h ơi. .
    Không ngờ ông em trai của 8h làm thơ cũng khá đấy chứ nhỉ. Thật là rau nào sâu ấy.
    <P><FONT size=2><EM><STRONG>Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi</STRONG></EM></FONT></P>
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu các chàng của box mình làm sao mà để thanhhang ngày càng ấm ức như thế
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tay Nguyệt lão chẳng xe thì chớ
    Xe thế này có dở dang không​
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  6. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tức ghê cơ!
    [red]
    Ví đây đổi phận làm trai được
    Thì Nguyệt lão già sẽ biết tay!
    Mà thôi, No_cry bỏ qua đi.Ông lão già lẩm cẩm lắm rồi. Để mình động viên ổng nghỉ hưu sớm nghe.Tặng No_cry bài thơ để an ủi nè!

    Téléphone hỏi ông nguyệt lão
    Trung thu nào tui cũng dâng ông
    Một mâm rượu, một mâm bòng,.......
    Mà sao ông để ra nông nỗi này?!!!
    Thôi đàng thế, rượu này xin cạn:
    Tiễn biệt người theo bạn trúc mai.
    But I don''''''''''''''''''''''''''''''''t want to say forever goodbye
    Because I love you, my friend:No_cry

    Hi hi, I''''''''''''''''''''''''''''''''m bitu, các bác thông cảm nghe!Nhưng đọc lên coi bộ cũng xuôi tai, phải không các bác?
    Mà bắt đầu ra sao thì kết thúc như vậy; trong tình yêu cũng thế!
    Nhưng tôi sẽ rất cảm ơn nếu ai giúp tui hoàn thành hai câu kết cho bài thơ.Xin cảm ơn!
    TO NO_CRY: nhờ nguyệt lão không xong đâu.Nhờ mình nè! Nguyệt lão lẩm cẩm rùi, đâu có tâm lý và hiểu No_cry như mình.(Yên tâm đi,mình không tính công xá chi đâu, bạn bè mà!)
    Được hhhhhhhh sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 31/08/2003
  7. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Vẫn mang một mảnh tình trơ trọi,
    Giăng giữa trời cho gió mưa xô.
    Rồi cũng tan tành thôi...

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here
  8. catbien

    catbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hehe!
    Thôi đành tạ lỗi với 2 bà chị bằng bài thơ này vậy
    "Một khoảng trời, một khoảng tối cô đơn
    Một đám mây lang thang,một vầng trăng... còn khuyết
    Khoảng khắc gặp nhau chưa trao lời tiễn biệt
    Một Hải Phòng, một Hà Nội tìm nhau..."
    Ý thơ thì còn nhiều nhưng để hai bà chị viết tiếp, tui không muốn phạm thượng nữa...Bà chị của tui dữ lắm.HicHic!
    Mà bà No_cry kia, dám gọi tui la cu em hả? Cái gì cần dấu thì phải dấu đi chứ? Lạ thật! Bà chị làm tui mất điểm với mấy girl trong box này rùi!
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    Téléphone hỏi ông nguyệt lão
    Trung thu nào tui cũng dâng ông
    Một mâm rượu, một mâm bòng,.......
    Mà sao ông để ra nông nỗi này?!!!
    Thôi đành thế, rượu này xin cạn:
    Tiễn biệt người theo bạn trúc mai.
    Cho ông thèm, tui với no_cry
    Say hết hôm nay ngày mai mới tỉnh.
    To [nick]8h[
    ick] : ừh đó, nhờ 8h đó.
    Mây lang thang chưa bến chưa bờ
    Vẫn muốn chở che cho mảnh trăng còn khuyết
    Mây ơi mây hãy canh chừng cát biển
    Cu cậu này đáng trừ điểm hí, các cô em?
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    Arch ơi, trù ẻo chi dữ rứa.
    Tình này tan cũng bởi gió mưa
    [red]<STRONG>Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi</STRONG></FONT>
    Được no_cry sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 02/09/2003

Chia sẻ trang này