1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người Quảng Bình...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi zssxxxdcd, 12/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catbien

    catbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bà con thấy No_cry lộ rõ bản chất ưa nịnh như bà chị của tui chưa?Tui tiết lộ thông tin No_cry con mấy cô em gái xinh lắm, boy nao có...thì nhớ nịnh bà ấy nhiều nhiều nhé. Hehe!
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Em muốn nịnh chị chứ gì, thấy mấy cô bạn QB trong này xinh quá đâm ra tơ tưởng chứ gì Biết tỏng. Nịnh không thôi thì đừng hòng nhé, phải hối lộ nữa
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  3. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
  4. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Người Quảng Bình mà tớ hâm mộ nhất TTVNOL ơi! ​
    Sắp đến ngày sinh nhật của you rồi đấy!
    (6/12)​
    Nhân dịp này, tớ sẽ làm một bảng tổng kết thành tích của you đối với TTVNOL nói chung và box Quảng Bình nói riêng(và cá nhân tớ nói riêng nữa!)(các bác khác giúp tớ một tay nhé, vì xem ra bác No_cry này nhiều chiến tích lắm lắm, mà bác ấy lại hoạt động bí mật từ lâu lắm rồi, mãi sau này tớ mới biết!)!Ừa, mà việc này chắc không thể nói là làm ngay được, tớ sẽ làm từ từ, để tập hợp đủ dữ liệu đã!
    AH! Tớ nghĩ là No_cry rất xứng đáng được nhận ... bằng khen do TW Đoàn cấp cao TTVNOL trao tặng Ngoài ra, tớ đề nghị mod QB gắn vào tit-tồ của No_cry những huy chương đặc biệt để ghi nhận sự cống hiến của bác ấy cho box như: gia tăng ... dân số box(cái này chắc sẽ được math0, buisuoi, duong_xa,8H... nhiệt tình biểu quyết!); bảo vệ quyền bình đẳng nam_nữ(cái này chắc các bác nữ sẽ nhiệt thành ủng hộ; hic! vẫn còn cái cảm giác khi No_cry đo ván F1); vì hoà bình thế giới nick!,...hic, nhiều nhiều lắm, nhưng chưa nghĩ hết được!....
    Chúc các bác một ly beer ê sắc chính hiệu Cool_no nào!
    [
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    8h à, chẳng lẽ 8h hâm mộ no_cry thiệt hay răng mà quảng cáo ầm ĩ lên topic ri hè, hic, chẳng biết chui đầu đi mô để khỏi thấy cái ...computer. (đang ngồi quán internet mà). . Mình thì chiến tích nhiều lắm mà thương tích cũng đầy mình luôn. Đừng mò ra mà lộ của mình. Lần đầu tiên thấy có người nhắc đến sn mình sớm ri, làm cho mình thấy mình đặc biệt quá...đáng
    Mơ Mộng Ngớ Ngẩn thân yêu, chỉ cần khi nào no_cry thấy buồn thì nhận được bài cổ động tinh thần của u là hạnh phúc rồi
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    8h à, sao lâu rồi không thấy 8h online vậy. Nhớ rồi, hihi
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  7. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hic! No_cry làm mình xúc động mất mấy giây!
    Kiếp sau, mình hoặc No_cry sẽ làm con trai nhé!
  8. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    No_cry ơi!
    Con người ta mấy ai được toại nguyện theo ý mình đâu? Mình và bạn đều đang đứng trước những sự lựa chọn. Con đường nào cũng có chông gai và vinh quang! Bố mẹ thường không thích con gái phiêu lưu, nên bọn mình nhiều khi thật thiệt thòi (dù vẫn biết, bố mẹ làm như vậy là vì thương tụi mình). Mình chắc là, không bao giờ có sự bình đẳng nam nữ (một cách tuyệt đối). . No_cry mà là con trai,...(Kiếp sau nhé!)
    Một người bạn nói với mình: bạn hãy chọn con đường mà ở đó bạn tìm thấy sự đam mê thực sự; đừng bị chi phối bởi những lợi ích trước mắt .
    Hãy bắt đầu từ những ý tưởng và dự định nhé! Mình đã nhìn thấy (khi ngắm quả cầu pha lê), một cô giáo tóc mỳ tôm duyên dáng, với nụ cười rất tươi và trong sáng (nếu trao giải nụ cười đẹp nhất box QB, nhất định danh hiệu hoa khôi sẽ thuộc về No_cry). Cô ấy đang giảng giải rất say sưa, trước một lũ học trò thông minh, tò mò, về đủ các loại kiến thức: văn học này, hội hoạ này, thiên văn học nữa,... Cô ấy làm thơ tặng học trò này, còn vẽ chân dung học trò nữa chứ,...
    Tặng bạn này: (No_cry có nhớcuốn sổ của tớ, từ thời xa xưa ấy!)
    "Với mình chí hướng nào là cao cả nhất?
    Nhà nghiên cứu và người phát minh
    Với mình công việc nào là lý thú nhất?
    Phát triển trí tuệ, phát triển tinh thần.
    Châm ngôn của mình là gì?
    Tự mình tìm hiểu bản thân mình..."(Xôcrat)
    " Trong ***g ngực anh có ngôi sao của chính số phận anh"

  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó chị à....
    Khi cần phải lựa chọn thì ba mẹ thường muốn con gái mình chọn con đường có vẻ ít chông gai nhất. Ba mẹ em cũng rứa đó, thích con gái làm Nhà nước, nhận lương hàng tháng,làm xong 8 tiếng là về nhà cơm nước, giặt giũ, xem ti vi. Vấn đề là sự lựa chọn của mình. Ba mẹ chỉ muốn con mình được hạnh phúc.....và nếu chị chấp nhận đối mặt với những khó khăn và cảm thấy hạnh phúc thì ba mẹ cũng sẽ ủng hộ thôi. Suy nghĩ kĩ đi chị nhé
    Bố của Hải, bạn thân em đã khuyên em thế này: "Là con gái, thời gian cho mình sống với những niềm yêu thích của mình ko phải là dài.........khi có gia đình, thưòng có xu hướng hướng nội, trách nhiệm với gia đình thưòng làm cho mình ít cơ hội để thể hiện mình hơn. Cháu nên thử hết các cơ hội để xem sức mình đến đâu, chắc chắn sẽ vất vả, nhưng rồi, sẽ giúp cháu có sức chịu đựng và kinh nghiệm sống. Cuộc sống gia đình cần nhiều ở người phụ nữ những thứ đó......"
    Life is a comedy
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người, mad0, serenad, 8h, thanhhang, và nhiều nhiều người lắm không có nick trên mạng. Đôi khi mình băn khoăn không hiểu kiếp trước mình đã tuyệt vời như thế nào mà kiếp này mình có nhiều bạn tốt như thế (ui, tinh vi quá)
    Lời khuyên của mọi người đều đúng cả nhưng làm thật là khó. Sợ nhất là những lúc như thế này, không biết mình là ai, mình đang đứng đâu, đi đâu, về đâu...
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice

Chia sẻ trang này