1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người Quảng Bình...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi zssxxxdcd, 12/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Triệu chứng tiếp theo của bệnh ... của Nocry đây
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  2. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    No_cry có bác sỹ riêng hồi nào vậy?
  3. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Tặng No_cry này!(xếp vào danh sách quà mừng sinh nhật nghe!)
    Hì hì! Bài văn vần tả thực hoa xương rồng này viết từ hồi xa xưa,...
    Hoa xương rồng trên sa mạc
    Cảm ơn em đã thức tỉnh tôi,
    Hỡi loài hoa kỳ lạ.
    Tôi đã thấy nhựa sống trong sỏi đá,
    Mãnh liệt và gan góc_ như tên em.
    Nắng rát ban ngày, sương giá ban đêm,
    Em chống chọi, nên lá hoá thành gai nhọn sắc.
    Cát bỏng làm dòng nhựa căng quánh đặc,
    Bão cát oằn mình nên dáng tựa rồng bay.
    Vì được sinh ra trên cuộc đời này,
    Em khát khao sự sống.
    Nên nhựa xót mà hoa vẫn thắm,
    Cháy bỏng tựa niềm tin.
    Người lữ hành đơn độc tìm em
    Loài hoa như nụ cười trên sa mạc.
    Còn tôi, sau đoạn đời lầm lạc,
    Tôi sẽ sống như em!

    Hic! Quên mất là hồi đó mình bị "lầm lạc " sao nữa! Hình như là cái hồi bị thi lại hay sao ấy! Quyết tâm ghê!
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    8h à, hay lắm. Răng ngày xưa 8h không khoe với mình nhỉ, giấu kĩ rứa.
    Loài hoa như nụ cười trên sa mạc , hay thế
    [teal]<STRONG>The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice</STRONG></FONT>
    Được no_cry sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 24/11/2003
  5. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng No_cry trước khi cô nàng trở về với thời kỳ trung cổ (Sẽ không được dung Internet một cách thường xuyên nữa).
    Vẫn biết rằng chưa hề gặp nhau và cũng chỉ mới giới thiệu qua trên ttvnol, nhưng em đã hỏi tôi rằng tôi có tin vào tình yêu trên mạng không? Hì hì, tình yêu trên mạng thì tôi cũng biết liệu có tin được hay không nhưng tại sao lại không yêu nhỉ? Tình yêu của mình đã được trao cho mọi người từ năm 10 tuổi cơ mà, thế thì bây giờ chẳng lẽ lại tiết kiệm thêm một lần trao tình yêu cho nàng chăng, thế thì ích kỷ quá. Nhưng mình cũng biết rằng nếu như vậy thì nàng sẽ phải phân vân lắm, chắc là nàng đã mất ngủ mấy đêm nay rồi (vì cả ngày chẳng làm gì cả nên ngủ suốt ngày rồi). Nàng đã chuẩn bị tinh thần để về Quảng Bình gặp lại đàn em thân yêu rồi thế mà mình lại làm cho nàng phải dằn vặt trước sự lựa chọn này. Xin cảm ơn tình yêu của nàng! Vì áy náy trước tình yêu chân thật của nàng mà mình không thể không nói thật với nàng rằng mình chỉ làm những điều đó cho Rec thôi (mặc dù đến bây giờ Rec vẫn không biết ý định của mình). Mình vẫn biết rằng Rec đã yêu thầm nhớ trộm nàng rồi, mọi người sẽ hỏi tại sao tôi lại biết. Tôi phải biết quá đi chứ, vì tôi là một trọng tài mà. Mọi người chắc đã không chú ý nhiều về câu chuyện tình yêu tôi đang viết dở của No_cry sao? Một câu chuyện tình thật cảm động và kết thúc có hậu mà tôi đã viết ngay từ lời giới thiệu ban đầu. Vậy bây giờ đây trước khi chia tay với nàng (hình như là ngày mai nàng lên tàu về quê thì phải ?" theo lời của cô em Thanh Hang đó), tôi đã phải dũng cảm nói lên những điều này. Có thể, những điều này sẽ làm cho nàng có một trận cười nghiêng ngả, và làm cho mọi người sẽ hết sức ngac nhiên nhưng mình sẽ thấy long mình thanh thản hơn, vì đã làm cho nàng có quyết tâm hơn trong việc trở về xây dựng quê hương, ở nơi đó có đàn em than yêu đang chờ đón nàng với những trò nghịch như quỷ. Nàng bảo nàng đã chuẩn bị tinh thần để đối phó rồi nhưng tôi vẫn biết rằng nàng sẽ phải khóc nhiều lần vì đàn em nghịch ngợm của nàng đó. Mà khi đó thì nàng sẽ chẳng có thể sử dụng được Internet để nhận được lời chia sẽ của 8h, senerad và em Thanh Hang nữa đâu, ngoại trừ nàng về vạch kế hoạch tấn công anh bạn làm bưu điện của Rec.
    Thế nhé, chẳng biết tối nay nàng có kịp đọc bài này không. Nhưng dù sao đi nữa nó cũng làm cho mọi người hiểu them được một tình yêu cao đẹp của một người con gái Quảng Bình. Hơn nữa tồi nay mình rất bận nên không thể gọi điẹn về để chia tay với nàng (thực ra là tiền diện thoại rất đắt), mình rất cảm ơn Thanh Hang đã tư vấn cho mình nhưng vì điều kiện kinh tế mà phải chịu thôi. Cuối cùng mình hy vọng tình yêu của Không Khóc và F1 sẽ tiếp tục tốt đẹp để mình có thể viết them vào câu chuyện đang dang dở, chác là mọi người đang chờ đợi để được theo dõi tiếp câu chuyện đó nhỉ. Hãy kiên nhẫn nhé.
    To No_cry: chẳng biết người yêu đích thực của nàng có tính ghen không nhỉ? Hy vọng rằng nếu chàng ta có đọc những dòng này thì cũng sẽ ủng hộ cho một tình yêu cao đẹp này (một tình yêu ảo).Hahahahahahahahaha??..

  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đang chuẩn bị gặp chàng thì reng reng, chuông điện thoại reo, thế là mình : "thức dậy thẫn thờ, thấy mình bơ vơ..." huhu. 8h hỏi:
    "N hả, đã lên mạng chưa?"
    "Lúc chiều có lên được một tí"
    "Thế đã đọc bài của Samurai chưa"
    "Chưa"
    "Thế thì lên đọc ngay đi. bb nhé"
    "Khoan đã, rứa gọi điện cho mình chỉ để nói rứa thôi à???"
    "Ừ"
    Dễ sợ, hấp dẫn như truyện trinh thám ý, thế là mình phải bò ra khỏi chăn, lôi cái áo khoác ra mặc rồi đi xuống quán net. Vừa đi vừa ngẩm nghĩ: Chắc là Samurai tỏ tình với mình trên net đây. Cha cha, có nên gật đầu không nhỉ.
    Ai ngờ, đúng là "trời tình mờ mịt, bể hận mong manh..". Hic, thôi thì hát tặng bác Samurai một bài vậy:
    Gửi tình yêu vào đất
    Được hoa trái đầy cành
    Gửi lên trời cao rộng
    Sẽ được ngọn mây xanh
    Em trao cả cho anh
    Một tình yêu nồng cháy (tình tính tinh, hihi)
    như một cánh buồm xinh
    hiến mình ra biển rộng
    Em đã gửi cho anh
    Cả con tim dào dạt
    Anh lại trả cho em
    Nỗi buồn đau tan naaaaaát (lên giọng)
    Huhu, tội nghiệp mình quá. Thấy anh ở tổ Hình sắp cưới vợ từ một tình yêu online nên mình có hơi đua đòi, hic. Nhưng cái số mình xui, gặp phải anh Thanh Hoá, khu bốn đẩy ra khu ba đẩy vào . Anh ta làm mình tưởng bở, trong đầu đã mơ mộng đến những ngày không xa, sau những buổi đi chơi sung sướng, mình trở về với ông chồng tiến sĩ đã sắp sẵn mâm cơm chờ đợi......Huhu, SAKYE ơi, thôi em đừng học chị làm gì. Chị cũng thất vọng về chính mình lắm lắm, huhu
    Mà này bác Samurai, em là em không có ý định đe doạ cuộc đời của bác Rec đâu nhé. Bác ấy hiền lành tốt bụng, phải gặp một người tốt bụng hiền lành, cỡ như sư tử Hà Đông 8h nhà em ý. F1 bỏ em đi rồi còn đâu, lại còn "gao" một tiếng thật to nữa chơ. Mình đi tán còn chưa ăn ai mà bày đặt tán giúp . Thôi em về em tán anh bạn bưu điện của bác Rec vậy, hy vọng sẽ được online thường xuyên với mọi người. Mà thật thế, vì ở nhà đến đứa bạn thân nhất của mình cũng bỏ đi cưới chồng rồi, mình thành bơ vơ....Chắc lại lên box everyday thôi. Hic, thương cái túi tiền của mình quá.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  7. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    No_cry ơi!
    Sắp tròn 24 tuổi rồi.​
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đau khổ . Bây giờ không gọi là chúc mừng sinh nhật nữa, mà gọi là mừng thọ. Hic
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  9. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Ôi , mình đã buồn biết bao khi chị No_cry về . Tưởng chị ta cũng phải buồn một chút vì xa mình chứ ai ngờ chứng đâu tật đấy ,lậi cười lại nói , trêu chọc mọi nguời. Hì hì ...
    Biết rứa mình không thèm buồn làm chi. Chừ có tiếc cũng đã muộn mất rồi.
    Nhưng mà ngày mai sinh nhật chị . Vậy nên:
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT_ BÀ GIÀ CỦA BOX QUẢNG BÌNH
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi trời, về QB có ba mạ, có biển, có không khí trong lành mà buồn làm chi trời. . Serenad ở HNội thì mặc kệ, ở đây ta cứ ăn chơi sung sướng cái đã, hihi
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice

Chia sẻ trang này