1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người Quảng Bình...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi zssxxxdcd, 12/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi trời, về QB có ba mạ, có biển, có không khí trong lành mà buồn làm chi trời. . Serenad ở HNội thì mặc kệ, ở đây ta cứ ăn chơi sung sướng cái đã, hihi
    Hic! Coi No_cry cười sung sướng kìa!Mình cũng chạnh lòng ganh tỵ!Ừa, No_cry ơi, cho dù ở đâu thì you cũng sẽ hạnh phúc, những khó khăn trước mắt rồi cũng sẽ qua thôi!
  2. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    For No_cry
    Ai hát: "Cuộc đời là dòng sông chứa đầy nghịch lưu,
    Ai lường được vòng xoáy dòng sông ấy,..."
    Em chơi vơi giữa bao dòng chảy,
    Nặng lòng những: được, mất, trả,vay...
    Ân nghĩa và vận may,
    Biết sống sao cho trọn?!!!
    ...Hết những ngày trẻ con để thành người lớn,
    Hết những dại khờ để đón nhận yêu thương,
    Lối em đi sẽ là những con đường,
    Yêu tin trọn vẹn!
    Cuộc đời là điểm hẹn,
    "Hạnh phúc là đấu tranh"...
    Thuyền em nhỏ bé giữa dòng trăng,
    Đêm huyền ảo chưa muốn tìm bến đỗ?!!!

    6/12/2003
    Được hhhhhhhh sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 06/12/2003
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước giở lại cuốn sổ công tác () mình dùng cách đây 2 năm, thấy có những dòng viết linh tinh:
    Em ru gì lời ru bao tiếc nuối
    Tiếc nuối một đời ước vọng tàn phai.
    (Đâu phải bởi mùa thu - Phú Quang. hihi, Cái ni miềng cũng nhớ )
    Nhìn thấy mà sợ. Điềm gở đấy.
    Lại còn 2 câu này nữa:
    Lòng em như ngôi nhà còn nguyên mùi vôi vữa
    Từ những dại khờ xây cất lên
    (Bình Nguyên Trang)
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  4. neo_xxi

    neo_xxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    em ru gì, lời ru cho ngày qua,
    thời gian có bao giờ trở lại...
    Neo
  5. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    GỬI NGƯỜI HẢI PHÒNG...!​
    Điều gì đợi em ở cuối con đường?
    Em không biết và anh không biết.
    Chỉ biết là trăng tròn lại khuyết,
    "Hội ngộ và chia ly...", vẫn thế, cuộc đời!
    Có phải không anh, khi thấy vì sao rơi,
    Người ta ước thành tâm, và sẽ thành hiện thực?
    Có thể không, giữa đêm đông dài mưa tuyết dầy heo hút,
    Lòng người vẫn ấm nồng nhờ những que diêm?
    Ai chẳng ước mong được sống bình yên,
    Nhưng cuộc đời có biết bao vòng xoáy!
    Cũng có thể,
    Chỉ là thế thôi, những điều em mong đợi,
    Tự nhắn nhủ mình: đừng để chơi vơi!
    Còn nhiều điều tốt đẹp ở trên đời,
    Bao người yêu thương ta: gia đình và bạn bè thân thuộc.
    Có phải không anh: hạnh phúc là những điều ta có được,
    Chẳng thể nào tìm ở chốn xa xôi!
    Đêm nay có vì sao đổi ngôi!

    Được hhhhhhhh sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 20/12/2003
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    8h ơi, vào đây uống rượu với no_cry này
    UỐNG RƯỢU
    Đây là chén bạn
    Đây là chén mình
    Chúng ta cùng say
    Say đến ngất ngây
    Để không viết những dòng thơ dang dở
    Để không nghe những giấc mơ rơi vỡ
    Để không đọc thấy những nỗi buồn
    Trong mắt bạn
    Trong mắt mình
    Và trong mắt những người thân
    Cạn ly luôn nhé
    Ta say hết đêm nay
    Sáng mai lại tỉnh
    Hai đứa bước hai đường
    Rồi ngày mai
    Lại ngày kia...
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  8. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Uh, No_cry ơi! Chờ mình chút nghe!
    Để mình tỉnh táo viết nốt những điều dang dở,
    Kẻo khi say rồi, nói không ai tin nữa!
    Hic! Thèm uống rượu quá!
    http://ttvnol.com/mythuat/331137/trang-1.ttvn
    Được hhhhhhhh sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 02/03/2004
    Được hhhhhhhh sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 02/03/2004
  9. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Gửi người.....​
    Để không viết những dòng thơ dang dở
    Để không nghe những giấc mơ rơi vỡ
    Thế là anh,
    Không đợi em ở phía cuối con đường.
    Cô bé bán diêm đơn côi trong tuyết dày heo hút.
    Những giấc mơ mãi không thành hiện thực.
    Chỉ còn miền ký ức,
    Dù không muốn,
    Vẫn tìm về,
    Trăn trở những cơn mê!...
    Đến bao giờ lòng em hết tái tê?
    Vì những nỗi đau kia là thực.
    Còn hạnh phúc?
    Chỉ là ảo ảnh?
    Em vẽ ra trong tâm thức?
    Điểm tô rực rỡ sắc màu?!!!
    Mà thôi!...
    Nếu sau này,
    Trên đường đời ta có gặp nhau,
    Hãy chào em bằng nụ cười anh nhé!
    Em cũng thế,
    Sẽ đáp lại bằng nụ cười rất nhẹ,
    Để mỗi người thanh thản khoảng trời riêng...
    Quá khứ ngủ yên!
    Những nỗi đau ngủ yên!
  10. gotohell

    gotohell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bà con box QB chuyển sang làm thơ hết rùi hay sao nhở. Mà tình hình box chẳng có gì mới mấy ông bà mod kiếm cái giề hay hay post lên anh em chít cho vui cái nào

Chia sẻ trang này