1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người Quảng Bình...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi zssxxxdcd, 12/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là chiếc bình hoa
    Đặt cao bắt em ngước nhìn
    Ngước nhìn và ngưỡng mộ quá
    Lung linh, tinh khôi thế mà
    Nhón chân với chiếc bình hoa
    Chạm vào tay em run rẩy
    Run rẩy nên bình tuột ra
    Vỡ tan trên cái nền nhà
    ...
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  2. noi_that

    noi_that Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu là chiếc bình hoa
    Đặt cao bắt em ngước nhìn
    Ngước nhìn và ngưỡng mộ quá
    Lung linh, tinh khôi thế mà
    Nhón chân với chiếc bình hoa
    Chạm vào tay em run rẩy
    Run rẩy nên bình tuột ra
    Vỡ tan trên cái nền nhà
    No_Cry ơi, cái bài trên là văn xuôi hay .......là thơ vây ?
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Trả lời bài của bác nói thật
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  4. giatlientuc

    giatlientuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Quả thật khi vô đọc cái topic này cứ muốn đọc mãi. No_cry à, chị quả là một người thật kỳ lạ. Tôi mà là anh chàng X, Y, Z nào đó....được gặp chị, chắc tôi...yêu chị mất.
    Nói vậy cũng chỉ để chị vui. Thôi, tặng chị bài thơ mới bập bẹ làm thôi, tôi cố tình tạo ra sự khác biệt giữa hai câu thơ đầu và hai câu thơ sau, cũng cốt là để nói lên cảm xúc của một người khách đa tình, nói lên tâm trạng của một người đang sống và làm việc (tạm thời thôi) ở miền Nam nhớ về Hà Nội, nơi tôi đã gắn bó những năm tháng sinh viên ở đó.
    Gió mơn man, nắng trắng tinh
    Bâng khuâng lòng muốn nói câu tình
    Hội chèo rồi cũng đi qua ngõ
    Thể nào chả có mấy em xinh
    .....Tình tính tình tang...
  5. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Thô lỗ quá. Anh đừng làm chỉ sợ kìa.
    The grass was greener
    The light was brighter
    With friends surrounded
    The nights of wonder
  6. chilathethoi

    chilathethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bác gì đó ơi, ngộ quá hè! Cảnh em gái Nguyễn Bính tựa cửa ngóng hội chèo xưa quá rồi!Thời buổi này mà bác lại đứng ôm cây đợi thỏ?Mà thỏ ngày nay đâu có hoa mắt chóng mặt đâm ngay vào cây đâu, cho dù bác có ôm cây mệt nghỉ!
    Đùa chút thôi, bác đừng giận! Tặng bác vài câu xả tức này!
    Gió mơn man, nắng trắng tinh
    Vô tình em gặp khách đa tình,
    Sợ nỗi đa đoan tình bỏ chợ,
    Không muốn dây dưa, em làm thinh!
    Đừng có linh tinh....

    Cảm ơn cuộc đời, không chỉ bởi những niềm vui mà cả bởi những nỗi buồn mà người đã dâng hiến!
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Arch, yên nào...
    Cảm ơn bác giật liên tục nhé. Nghe bác khen đã sướng, mà làm cho 8h ghen tức tớ còn khoái chí hơn..., haha.
    Bác làm sao lại bị treo nick thế, còn gì để đối đầu với 8h nhà tớ nữa.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    8h, trả nick "chilathethoi" cho mình. Hăm doạ đấy.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  9. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0


    Tình yêu là chiếc bình hoa...
    Lung linh tinh khôi thế mà,...
    Thế mà em không chạm được,
    Chắc vì anh đứng quá xa,...
    Em bắc cầu cho anh qua,
    Nhưng anh ngại ngần không dám,
    Không dám nên chê...cầu khỉ,
    Và anh vẫn ở tít xa!....
    Ngó qua,
    Mà ... thèm
    Ha ha....

  10. hoaloakenmuathu

    hoaloakenmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    For Great_Blessing:

    Đối diện
    Có những giấc mơ giấu vùi trong chăn ấm
    Ngại ngùng chẳng dám kể cho ai
    Chuyện riêng tư không biết có gì sai
    Cứ len lỏi trong giấc mơ, đuổi tán ...
    Có bài thơ dặt dấu chấm than
    Viết xong rồi vội vàng đem cất vội
    Ôi những câu thơ trước tuổi
    Chẳng hồn nhiên mà lại hoá dại khờ
    Có những lúc nhận ra mình như mơ
    Cứ ngắm hoài ánh hoàng hôn tư lự
    Vờ hồn nhiên chẳng vướng niềm tâm sự
    Cuộc sống không còn những buồn tủi đó sao?
    Có những điều khó thổ lộ biết bao!
    Nói với gió sợ có ai nghe thấy
    Viết nhật kí là mực đen trên giấy
    Đối diện mình - thật khó biết bao nhiêu!
    Nhưng rồi
    Với thời gian
    Mùa này có một chòm mây rất cũ
    Chợt xanh trong đến ngở ngẩn giữa trời
    Chiều nay có một người rất cũ
    Sao lạ lẫm quá, thời gian ơi
    Tất cả vẫn là những điều rất cũ
    Mỗi mùa qua ta gặp giữa ngày thường
    Lá cứ đổ và hoa cứ nở
    Chẳng cần chờ phải nhớ hay thương
    Bức thư cũ ta viết rồi không gửi
    Giờ như cho một ai đó khác rồi
    Góc để quên bụi mờ trên ô cửa
    Ranh giới ngày nào chúng ta_tôi...
    Tất cả vẫn là những điều rất cũ
    Ta đã quên và gặp lại_ bàng hoàng
    Có những điều không chia làm hai nửa
    Thời gian phủ mờ vẫn nặng mang....
    Cây phượng cũ không còn nơi cũ
    Quán ngày xưa của mùa vắng xa rồi
    Có những điều ta tưởng rằng quen thuộc
    Lại trở về trong dáng mới tinh khôi
    Mùa này có một chòm mây rất cũ
    Chợt trong xanh đến ngơ ngẩn giữa trời
    Có những điều ta tưởng rằng rất cũ
    Một ngày thành xa lạ, thời gian ơi !
    --------------------
    Do U understand?

Chia sẻ trang này