1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người Quảng Bình...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi zssxxxdcd, 12/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Chờ
    Gió....chờ...mây
    ...........
    Để rong chơi
    Lá chờ thu
    ............
    Để rụng rơi bên thềm
    Vầng trăng chờ ánh sao đêm
    Anh chờ em để mẹ têm miếng trầu
    Ngàn năm mấy gió chờ nhau
    Anh chờ em đến ngàn sau vẫn chờ.
    (Sưu tầm)

    Thân gái dặm trường
  2. chilathethoi

    chilathethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh nói chờ em,
    Ngàn sau vẫn đợi.
    Nhưng em chưa ra đi,
    Anh đã chờ người khác.
    Nguời khác vẫn còn ở bên,
    Anh đợi người khác nữa rồi!....
    Anh ơi!
    Ngàn năm mây gió chờ nhau,
    Đợi anh vẫn đợi nhưng sầu em mang!
  3. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
  4. chilathethoi

    chilathethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,
    Anh không phải kẻ buôn duyên,
    (Nhưng) Đò cũng là thuyền, ai cũng là em!​
    Này anh,
    Thương ai ai tính giàu nghèo,
    Lòng ai ai biết , nông sâu ai dò

    Cảm ơn cuộc đời, không chỉ bởi những niềm vui mà còn cả bởi những nỗi buồn mà người đã dâng hiến!
    Được chilathethoi sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 21/03/2004
  5. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Đối qua đẩy lại rồi tự nhiên lại vận cái sự truân chuyên vào người em à. Tự nhiên anh không buồn trả lời em nữa vì (lại) tự nhiên anh thấy em lời em nói như dao đâm vô ruột gan, nghe nhoi nhói. Đúng là lòng ai ai biết em nhỉ. Có anh chàng nào khi đã yêu thật lòng lại không đủ dũng khí, vô tình hay cố tình (thì cũng như nhau cả thôi) trốn chạy  để không thể bảo vệ đến cùng tình yêu của mình ?! Đôi khi tự hỏi rằng có phải người con gái ấy đã yêu là đem hết vốn liếng dồn hết cho lần đi buôn duyên tình đầu tiên, để rồi khi đó lòng xác xơ và lòng ai cũng thành xơ xác. Ai biết ai ?! Ai dò được nông sâu, đúng không em?!

    Thân gái dặm trường
  6. chilathethoi

    chilathethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bác nhỉ, đúng là lòng ai ai biết,...
    Nhưng tớ đã nói ngay từ đầu là chỉ là thế thôi mà! Đối qua đẩy lại cũng chẳng để làm gì; thế mà bác nỡ úmbala "cho nó vận sự truân chuyên vào người"...
    Nhưng cũng cảm ơn bác đã cảm nhận rất thú vị về những điều tớ viết Chỉ đơn giản là tớ muốn đối đáp với bác một chút cho vui thôi, nghịch ngợm câu chữ một chút đó mà,...Thế mà làm bác "nhoi nhói", tớ áy náy quá,...
    Nhưng, bác đừng giận nhé, nếu tớ "đi buôn" chắc không rủ bác đi đâu, vì bác thiệt thà quá, không khéo mất cả vốn lẫn lãi
    Vậy nên bác có muốn thành kẻ "buôn duyên" cũng không được đâu
    Tớ nghịch ngợm hết hôm nay nữa thôi; không muốn rơi vào cảnh ''thân gái dặm trường" chút nào!(cũng không muốn nó vận hạn vào người)
    Vĩnh biệt bác!
    Cảm ơn cuộc đời, không chỉ bởi những niềm vui mà còn bởi cả những nỗi buồn mà người đã dâng hiến!​
    Được chilathethoi sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 27/03/2004
  7. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha! Bà chị vui tính quá. Vĩnh biệt nhé.

    Thân gái dặm trường
  8. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không thấy bác Rec mô cả. Vậy là bác ấy thật sự rời bỏ box QB rồi sao? Mấy hôm trước tui gặp một người bạn của học cùng bác hồi ĐH , giờ dang học cao học ở đây và nghe kể nhiều chuyện về bác.
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    thuvan: Nguyet oi
    thuvan: uh, ngay mai truong minh be giang
    thuvan: the la lai het mot nam nua
    thuvan: nam toi nay khong biet co nen com chao gi khong
    thuvan: hom nay vua di coi thi ve
    thuvan: met qua
    thuvan: vao choi
    thuvan: Cung khong thay do met
    thuvan: co le dao nay gia ca roi
    thuvan: kho ma tim duoc niem vui don gian trong cuoc song
    8h của tớ dạo này già rồi, hehe
  10. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Mạ thằng KU có bộ răng tuyệt hảo, chắc là 60 năm ăn trầu

Chia sẻ trang này