1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người tôi quen.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhtan80, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhtan80

    minhtan80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Gửi người tôi quen.

    Chưa bao giờ tôi tin hoàn toàn tuyệt đối với người bạn quen trên mạng. Nhưng một thời gian trò chuyện tôi cảm nhận bạn ấy như là người bạn tốt và đã thân nhau từ lâu đó. Nếu U. không dã dối thì tôi cũng nhận U. cũng như như vậy. Tính cách mạnh mẽ và thẳng thắn, đó là điều dễ dàng nhận ra khi nói chuyện với U. Tôi lên mạng không phải là để tìm người yêu, tôi cần bạn bè để nói chuyện hay là tâm sự. Bạn có cùng cảm nghĩ với mình là nói chuyện trên mạng thì dễ dàng và có thể nói ra những chuyện tận đáy lòng mà không ngần ngại. Mình và U. có không biết bao nhiêu cuộc nói chuyện trên mạng. Nhưng chỉ vì một câu ( vì mình chat chữ không dấu) nên U. hiểu lầm. U. không hiểu cho mình. U. đã giận mình thực sự. U. có tính tự trọng quá cao. Mình rất buồn chuyện này. Có lẽ do mình dỡ ăn nói và không biết thuyết phục U. .Nhiều lúc mình tự hỏi liệu đó có phải con người thật của U. không? Hay là U. không tôn trọng mình?
    Không biết giờ U làm gì và như thế nào? Mình luôn chúc U mạnh khoẻ và luôn vui vẻ, thành công trong công việc. Hôm qua là một năm mình làm quen nhau. Nhưng lại rất buồn khi không có còn thấy những dòng chữ của U....
    Giờ mình nhận ra rằng cô ấy luôn bận rộn với công việc. Nhưng không lẽ reply cho mình một mail sao? Có thể U nghĩ rằng ai cũng có công việc của riêng mình, không còn thời gian để nói chuyện với nhau và quan trọng là duy trì kiểu tình bạn ảo như vậy để làm gì? Mọi người cần sống thực tế hơn phải không?.
    Nếu mai này liệu tôi có lặp lại với một người nào khác không? Sao mình hoài nghi và dè dặt, không còn lòng nhiệt tình đối với các bạn trên mạng nữa. Có thể một ngày nào đó mình phải nói chia tay với tất cả các bạn quen nhau trên mạng vì mình không coi Net là nhị cầu để trò chuyện,giao lưu, chia sẽ nữa. Nó chỉ là sự lãng phí thời gian, kể cả tiền bạc...
    Chắc là mình có nhiều suy nghĩ cực đoan quá phải không các bạn. Vì một chuyện như thế mình có ác cảm với mọi người, hoài nghi với cuộc sống? Hay là từ đó mình sống thực tế hơn? Dung hoà giữa 2 quan điểm này chính là những suy nghĩ hiện giờ của mình.
    Chúc các bạn vui vẻ, tiết kiệm thời gian để tập trung thực hiện những nguyện vọng hoài bảo của tuổi trẻ.....

Chia sẻ trang này