1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người tôi thương trong...

Chủ đề trong 'Huế' bởi cacbanoi, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Gửi người tôi thương trong...

    từng chiều trong nỗi nhớ mùa đông, mình anh lại ngồi nhớ em trong từng nỗi buồn, khi hiến vắng những tiếng mưa tí tách lại rơi, khi chiếc lá vàng cuốn theo cơn gió bay mãi, khi tình anh vẫn luôn mong nhớ đến em, khi lòng anh say đắm nỗi nhớ không nguôi trong từng tiếng mưa. con đường trên lối mòn nhỏ ngày nào anh vẫn đi, góc phố thân quen ngày này anh vẫn bước thế mà sao lại không thấy bóng em ở nơi nào, lặng thầm tiếng mưa từng giọt trắng xoá hoà theo giọt lệ đắng cay đau xót khi anh biết em đã có người yêu, dù biết khi anh yêu em là đã quá muộn màng cho cuộc tình này, nỗi đau càng lớn khi nhìn em đắm say duyên tình với một ai kia không phải là anh, lặng thầm cô đơn mình lại lê bước, con đường buồn dường như cũng hiểu theo từng bước chân của anh, cây lá như cũng thấu nỗi sầu của anh để rồi theo gió mãi reo, anh yêu em trong từng nỗi nhớ thương và ngỡ như bây giờ đã úa sầu mãi mãi, em ơi tiếng mưa vẫn rơi, hiến vắng sân nhà không bóng người cô đơn mình anh nới đây luôn thầm mong từng ngày, thầm mong một ánh mắt của em ở nơi chốn này, và rồi khi cơn mưa đã tạnh thì một màn đểm cũng đã đến, hoàng hôn dần dân buông xuống ảm đảm một không gian đen tối đang lan tỏa, anh lại ngước nhìn những vị sao đêm, vầng trăng khuyến đang hé nhô lên trong tiếng buồn của anh, và rồi đêm vẫn qua từng đêm, ánh trắng đó vẫn mãi trôi về đâu hững hờ, anh ngỡ như em, những vị sao soi sáng cuộc sống của anh, đã vụt bay biến mất trong màn đêm sầu thẳm trong màng đêm khói sương mịt mờ, và con tim anh như đang ngủ say gọi mãi tiếng yêu thương vô vọng trong bóng tối lạng lùng của cơn gió mùa đông, thế nhưng anh lại vẫn có những hy vọng của những vị sao sáng mãi lung linh trong đầu óc của anh, khi anh vẫn mơ về em, ước muốn một ngày em đến bên anh, thà rằng anh không là tình đầu trong em, nhưng anh vẫn mong là tình cuối trong cuộc đời của em, niềm nhớ thương cho một hy vọng nhỏ nhoi, để rồi hôm nay anh lại thấy em cùng anh vai kề vai ngắm sao trời, và đôi trái tim vẫn nguyện ước bên nhau trọn đợi, khi niềm tin của anh sẽ xoá tan đi bao nhiêu muộn phiên để vị sao mãi sáng lung linh, cho tình cảm của anh và em, khi vầng trắng khuyết đó vẫn hé nụ cười cho đôi tình nhân mãi mãi ở bên nhau. Nhưng rồi mơ cũng chỉ là giấc mơ, hy vọng cũng chỉ là vu vơ mà thôi thì anh lại buồn, cho mỗi khi từng đêm về anh ngước nhìn vầng trăng và mãi thầm.
    " Trăng kia sáng mãi đêm tối
    Thiên Thu vạn kiếp vẫn mãi yêu em"​

    * Ngồi buồn buồn viêt lên vậy à, không biết có phải là tâm sự của mình không, mà hy vọng nếu là tâm sự thì mong rằng người đó sẽ biết.......mọi người đọc thử cho ý kiến nhé.

    có ai gửi tới người nào đó vào đây post bài luôn nhé
  2. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Em ơi!!!!
    Thế là chúng ta giải quyết xong mọi chuyện nhưng thật sự anh chưa biết chuyện của anh em mình sẽ như thế nào nếu ngày đó đến!! Ngày mà em phải đi xa, rời khỏi VN này!!! Anh chưa biết điều đó có là hiện thực hay hông nhưng có thể là nó sẽ đến!! Và ngày đó chúng ta sẽ ra sao!!!! Cả hai đau khổ hay cả hai đều phải cười vui trong nước mắt!!!! Anh sẽ làm thế nào đây!!! Làm thế nào đây khi anh cần có em bên cạnh anh mỗi lúc anh chán nản, anh đau buồn và ngăn cản anh làm những việc "ngu ngốc" nhưng vẫn phải làm vì những người xung quanh!!! Anh chẳng biết chuyện của chúng ta sẽ đi đến đâu nhưng anh hy vọng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em cho dù chuyện của chúng mình đi đến đâu đi nữa!!!
  3. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    khửa khửa ,lâu rồi mình mới mò vô ttvnol ,chào đồng bào cả box ,thangcongai tái xuất giang hồ ,khửa khửa ,mới vô mình chọc anh các bà nội chơi .em thấy bài anh hay thì hay thiệt nhưng văn thơ quá nhiều người đọc sẽ chàn nhám (í nhàm chán) giống như em đọc 2 câu em ngáp 4 cái ,từ ngữ anh dùng quá hoa mĩ, trau chuốt ,theo em nghĩ bộc bạch tình cảm nên dùng từ ngữ dễ nghe ,dễ hiểu ,dơn giản ,mộc mac nhưng lòng thành vẫn là thừ chình ,anh có giận thì tha cho em nghe ,nhỏ hơn anh mà toàn dạy ngược lại cả ,bữa ni em hiền rồi ,không thôi chả bao giờ xin lỗi ,anh có bức xúc quá thì ngậm bồ hòn làm ngọt hoặc tức phụt máu thì anh có thể liên hệ tới sồ điện thoại :0914 845155 để trò chuyện tâm tình ,nhưng em nghĩ số máy này bận mãi vì em phải tiếp chuyện với nhiều người như anh ,à hay là anh ra cài hẹn mình gặp nhau theo kiểu luật rừng cho khoẻ ,khửa khửa!
    Được hidetoshi sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 19/12/2004
  4. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    iu mà làm cái gì chứ , tuii yêu cufng nhiê?u nhưng chă?ng nhậnđược bao nhiêu,, nghe ba? con nói tui mệt quá a?
    chán chết!!!!
  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    từng chiều trong nỗi nhớ mùa đông, mình anh lại ngồi nhớ em trong từng nỗi buồn, khi hiến vắng những tiếng mưa tí tách lại rơi, khi chiếc lá vàng cuốn theo cơn gió bay mãi, khi tình anh vẫn luôn mong nhớ đến em, khi lòng anh say đắm nỗi nhớ không nguôi trong từng tiếng mưa. con đường trên lối mòn nhỏ ngày nào anh vẫn đi, góc phố thân quen ngày này anh vẫn bước thế mà sao lại không thấy bóng em ở nơi nào, lặng thầm tiếng mưa từng giọt trắng xoá hoà theo giọt lệ đắng cay đau xót khi anh biết em đã có người yêu, dù biết khi anh yêu em là đã quá muộn màng cho cuộc tình này, nỗi đau càng lớn khi nhìn em đắm say duyên tình với một ai kia không phải là anh, lặng thầm cô đơn mình lại lê bước, con đường buồn dường như cũng hiểu theo từng bước chân của anh, cây lá như cũng thấu nỗi sầu của anh để rồi theo gió mãi reo, anh yêu em trong từng nỗi nhớ thương và ngỡ như bây giờ đã úa sầu mãi mãi, em ơi tiếng mưa vẫn rơi, hiến vắng sân nhà không bóng người cô đơn mình anh nới đây luôn thầm mong từng ngày, thầm mong một ánh mắt của em ở nơi chốn này, và rồi khi cơn mưa đã tạnh thì một màn đểm cũng đã đến, hoàng hôn dần dân buông xuống ảm đảm một không gian đen tối đang lan tỏa, anh lại ngước nhìn những vị sao đêm, vầng trăng khuyến đang hé nhô lên trong tiếng buồn của anh, và rồi đêm vẫn qua từng đêm, ánh trắng đó vẫn mãi trôi về đâu hững hờ, anh ngỡ như em, những vị sao soi sáng cuộc sống của anh, đã vụt bay biến mất trong màn đêm sầu thẳm trong màng đêm khói sương mịt mờ, và con tim anh như đang ngủ say gọi mãi tiếng yêu thương vô vọng trong bóng tối lạng lùng của cơn gió mùa đông, thế nhưng anh lại vẫn có những hy vọng của những vị sao sáng mãi lung linh trong đầu óc của anh, khi anh vẫn mơ về em, ước muốn một ngày em đến bên anh, thà rằng anh không là tình đầu trong em, nhưng anh vẫn mong là tình cuối trong cuộc đời của em, niềm nhớ thương cho một hy vọng nhỏ nhoi, để rồi hôm nay anh lại thấy em cùng anh vai kề vai ngắm sao trời, và đôi trái tim vẫn nguyện ước bên nhau trọn đợi, khi niềm tin của anh sẽ xoá tan đi bao nhiêu muộn phiên để vị sao mãi sáng lung linh, cho tình cảm của anh và em, khi vầng trắng khuyết đó vẫn hé nụ cười cho đôi tình nhân mãi mãi ở bên nhau. Nhưng rồi mơ cũng chỉ là giấc mơ, hy vọng cũng chỉ là vu vơ mà thôi thì anh lại buồn, cho mỗi khi từng đêm về anh ngước nhìn vầng trăng và mãi thầm.
    " Trăng kia sáng mãi đêm tốiThiên Thu vạn kiếp vẫn mãi yêu em"​
    * Ngồi buồn buồn viêt lên vậy à, không biết có phải là tâm sự của mình không, mà hy vọng nếu là tâm sự thì mong rằng người đó sẽ biết.......mọi người đọc thử cho ý kiến nhé.
     
     
     
    Con nào thiệt vô phước .=))
  6. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    to thangcongai: viết cho vui, ngồi tối viết đỡ buồn thôi chẳng có gì cả.
    to DC: nhiều người trên đời này vẫn vô phước lắm, thà vô phước một người còn hơn vô phước hai người anh nhỉ:D
  7. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    MICHAEL BOLTON-When a man loves a woman 
  8. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Ông anh hide ơi!!! Sao đaf gư?i ba?i hát được ru?i thi? gư?i hoa?i thế!!! Ông anh nếu muốn gư?i cho 1 ai đó thi? cufng pha?i có chưf na?o chứ!!!
  9. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này trong box mình ai cũng có nhiều tâm sự khó hiểu thế nhỉ?
    To cacbanoi:Chị ko ngờ em lại bị ốm tương tư từ bữa đó, tội nghiệp quá, hay là em để chị nói hộ ra cho nhẹ nhõm lòng chứ cứ như thế khổ lắm em ơi.
  10. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    hic chị rockdream ơi, em đâu có bị ốm cái bệnh đó đâu, do buổi tối ngồi buồn quá viết chơi thôi à, mà cũng không biết có hay không nữa:D

Chia sẻ trang này