1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GUI NGUOI TOI YEU!!! (Mời bạn sang topic Viết cho người yêu dấu nhé)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi fhw1504, 20/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fhw1504

    fhw1504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    GUI NGUOI TOI YEU!!! (Mời bạn sang topic Viết cho người yêu dấu nhé)

    Anh nhớ em trong những từng hơi thở .
    Từng ngày từng giờ từng phút nhớ em.
    Nguời anh yêu thật thà rất dễ thương .
    Người không đẹp những anh vẫn nhớ .

    Anh nhớ em trong từng giấc ngủ nồng .
    Yêu em chỉ gặp em trong giấc mộng .
    Giấc mộng tuy không dài anh vẫn vui .
    Anh không dám danh vọng hoặc trèo cao .

    Anh nhớ em trong từng nhịp đập con tim .
    Của con tim luyến ái mối tình đầu .
    Của con tim khờ dại trong tình yêu .
    Mông trời cao cho tình ái lâu dài .

    Anh nhớ em trong từng tia nắng ấm .
    Của bình minh hy vọng có ngày mai .
    Như làn gió kia hy vọng cùng mây .
    Như con thuyền mong tìm được bến đỗ .

    Anh nhớ em trong từng con sống vỗ .
    Ngọn sóng vỗ lãng hoa đẹp như mơ .
    Dù xa cách đại hải quá mênh mông .
    Ngọn sóng cũng không vỗ đi tình anh .

    Anh nhớ em không sao mô tả được
    Nỗi nhớ nầy cứ mãi trong lòng anh
    Nhưng thấy ngọt ngào chẳng thấy chua cay .
    Anh sẽ nhớ ! nhớ em mãi mà thôi !!!

    Đến bao giờ gió lặng mây ngừng trôi .
    Vần trăng thôi sáng trong những đêm rằm .
    Đến lúc đó nỗi nhớ nầy sẽ vơi .
    Đến khi đó sẽ quên em trong đời./.
  2. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    ý thì tạm duyệt nhưng đừng enter nhiều thế sẽ hay hơn
    ở box này tớ thấy có nhiều nơi thế hiện tình cảm dành cho người ấy rùi, bạn vào chung topic với mọi người nhé!
    Tớ nghĩ Mod sẽ đóng topic này lại thoai

  3. fhw1504

    fhw1504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Dear my love !
    Sometime when I''m alone , I think of you and hope that the way I want to be . It''s hard for me to know were a part and that were just a friend but in myself I never thought it end this way I love you more than what you can guess . If only I could tell you , the way I trully feel how much I really like you . Please belive in my love and know that love is real .
    Nobody know of my love for you I hold it all inside and all inside . So , one day you will see . All the love I hide deep inside of me . All the love I hide deep inside of my heart .
    Love you
  4. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    hay đây! thơ bác này làm à ! hay nhờ ! cố lên nhá !
    nhưng mờ chắc là bị blog thôi . he he !
  5. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    Thơ hay đấy!
    Mới chia tay người yêu ah!
  6. fhw1504

    fhw1504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nơi góc phòng cô dơn và lạnh lẽo,cái cảm giác...........lại đến với tôi.Tôi cũng chưa hiểu được cái tình yêu thực sự là như thế nào,tôi đã bao lần gục ngã rồi tôi lại đứng lên.Tôi không biết mình nên khóc hay nên cười cho số phận của tôi.Và phải chăng ông trời dang dùa giỡn với tôi.
    Yêu là gì ai có thể giúp tôi đilnh nghĩa được nó.Phải chăng ông trơi ban cho con người sự sồng và rồi ông lại tạo hóa chi cái cảnh như thế này.Ông ban cho chúng tôi sự sống và tìinh yêu để làm gì.Rồi ông lại lấy nó đi vội vàng như thế.ông gieo chi cảnh tượng như thế này.Biết bao người phải đau khổ,biết bao người đã chết và còn có biết bao nhiêu người dang phải đau khổ.Hôm nay,tôi po st bài này không phải để trách ai hay buồn ai,mà tôi chỉ muốn mọi người chia xẻ cùng tôi.Và cũng như tôi ,tôi sẽ cùng chia xẻ với mọi người
    Mong rằng mọi người sẽ có dược những giây phút thât. vui vẻ bên ngươii yêu của mình và cũng như mọi người.thân chào các bạn.
  7. fhw1504

    fhw1504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    *** Ngày Đó Yêu Nhau ***
    Em đã đến ! Sao không ở lại ?
    Để chúng mình gợi lại chuyện xưa .
    Tình đôi ta ! Ngày tháng xa đưa .
    Vì nghịch cảnh đẫy đưa ...chia biệt .
    Anh giờ đây vẫn còn nuối tiếc .
    Cảnh chan hòa tha thiết biết bao .
    Tình chớm nỡ ! Ngày mới quen nhau .
    Cánh hoa hồng ! Anh trao còn nhớ .
    Thời gian qua ! Lâu rồi vẫn nhớ .
    Kỷ niệm đầu muôn thuở khó quên .
    Dẫu trong em ! Hình bóng khác tên .
    Anh vẫn mãi không quên kỷ niệm .
    Bởi vì em ! Người anh tưởng đến .
    Mộng chung đường mãi đến mai sau .
    Ước ! Tình ta luôn vẫn một màu .
    Không mờ xóa ! Dẫu đời nghiệt ngã .
    Tiếc giờ đây ! Đôi lòng tơi tã .
    Vì tình yêu ! Gieo trả đắng cay .
    Hồn lẫn xác ! Chịu khổ đọa đày .
    Khi vỡ mộng lầu đài tình ái .
    Ước mong em ! Tình ta nối lại .
    Như ngày nào qua lại vần thơ .
    Đời vui vẽ ! Không thể nào ngờ .
    Anh với em ! Tình tơ trọn vẹn .
    (Tặng người tôi yêu, 15/11/2007)
  8. fhw1504

    fhw1504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Ta biết đời ta nợ em nhiều lắm
    Những ân tình chẳng thể trả cho em
    Ánh trăng khuya lạnh lẽo vắt bên rèm
    Sao em nỡ... không về trong mộng
    Em biết chăng trong đêm khuya giá lạnh
    Ta vạn lần ao ước một vòng tay
    Một nụ hôn đủ xóa đi bao ngày
    Nỗi nhớ em...dày vò ta trong từng giấc ngủ
    Ta oán
    Oán cả không gian, thù cả mộng,
    Chỉ tại trong mơ em cũng chẳng chịu về.
  9. fhw1504

    fhw1504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em yêu mến!!!
    Đứng trong đêm lạnh giá, anh ngước nhìn vì sao đêm và hỏi rằng TRÊN ĐỜI NÀY NGÔI SAO NÀO LÀ SÁNG NHẤT? Tại sao anh mãi đi tìm mà chẳng thấy... cuộc đời ban cho anh đó nhưng rồi cướp đi của anh tất cả. Em biết , có lúc đứng trước ngã ba lòng, anh tự hỏi phải đi theo hướng rẽ nào của cuộc đời là đúng đắn nhất? Nhưng anh càng đi thì càng cảm thấy mù mờ, mọi thứ xung quanh trở nên huyền ảo và cuộc tìm kiếm của anh càng trở nên vô vọng .....
    Thế rồi, đầu hạ năm ấy anh gặp em.... cứ ngỡ anh đã tìm ra được vì sao đêm soi sáng con đường đời phía trước ... quả thật em yêu anh .... nhưng sao tình yêu quá vội vã? quá bồng bột như cái tuổi non nớt của em ấy? Có bao giờ em mang cảm giác của em vào suy nghĩ của em, có bao giờ em thấy nỗi âu lo của anh hiện rõ từng nét trên khuôn mặt anh? Có 1 giấc mơ hoang đường ........
    Em đã cùng anh chia sẻ mọi u buồn trong cuộc sống, em đã từng chứng kiến bao chuyển biến đau lòng của anh, em đã từng vùi đầu anh, để rồi anh dỗ dành ĐỪNG KHÓC NỮA EM ƠI..... ĐỪNG KHÓC MÀ .... , em xoa tan bao ưu phiền đau đớn mà cuộc sống bắt anh gánh chịu khi anh chưa đủ nghị lực, em đã từng xót xa cho những viễn cảnh mà em thấy .... Rồi chính em , chính em là nguồn an ủi, động viên anh vượt qua trăn trở của cuộc sống........ Thế mà.......
    Anh tiếc nuối, anh tiếc sao tình yêu của em và anh không sống thọ mà nó vội vã lìa cành bay theo lá mùa thu vàng úa ???? Để rồi anh một mình vẫn ngồi đây nhẫm tính tình yêu em dành cho anh là hiện thân của cái gì...... Bao năm tháng qua anh đã để gì trong tim em?
    ....1 thứ gì đó..... em nhỉ? em biết mà......
    Anh biết em không bao giờ đọc được những lá thư này nhưng anh vẫn viết để xua tan bao nổi sầu dâng!!!Người tình của em!
  10. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bạn này nghe tâm trạng nhờ,buồn buồn nà...làm mình....hí hí.... ...Cảm ơn bạn nhá,thích mấy bài của bạn lắm....Cứ viết đi nhé,viết được những gì mình nghĩ sẽ thanh thản hơn nhìu đó...Tớ ủng hộ bạn,cơ mà dễ bị lock lắm... Có nhìu topic để bạn bộc lộ cảm xúc của mình đấy...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này