1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GUI NGUOI TOI YEU!!! (Mời bạn sang topic Viết cho người yêu dấu nhé)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi fhw1504, 20/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Hình như câu lạc bộ trá hình của " Viết cho người yêu dấu" í nhể
  2. fhw1504

    fhw1504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có câu lạc bộ trá hình nào cả. Tôi chỉ viết dành riêng cho người tôi yêu. Các bạn có thể không đọc mà. Vì tôi biết, sẽ có ngày người đó đọc được những dòng này, và sẽ tha thứ cho tôi. Bởi tôi vẫn hi vọng là chúng tôi lại được bên nhau.
    Sẽ chẳng có ai yêu em bằng anh đâu em yêu àh. Anh sẽ vẫn chờ, mãi mãi chờ.
  3. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến rùi lại đi là chyện bình thường...nhớ người, nhưng nguời ko nhớ thử hỏi có vô lý ko? yêu người nhưng người dang tay ôm người khác, công bằng nơi đâu? dành tất cả cho người nhưng người chỉ nói mà để đấy, thử hỏi đó là tình yêu? thà đau 1 lần còn hơn ôm mãi buồn đau? mà cơ hội có rất nhìu nhìu, đừng hỷ hoại chính mình mà ra ngoài đường tìm nơi giao lưu tìm cơ hội cho mình...
    Sống đâu chỉ có tình yêu? còn rất nhiều tình khác cơ mà
  4. fhw1504

    fhw1504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cũng biết rằng cuộc đời không lúc nào cũng như mình mong ước. Nhưng, để quên một người thật là khó.
    Hôm nay giáng sinh, tôi biêt, người đó cũng đang rất buồn và cô đơn. Nhưng tôi, tôi đâu có thể bên em được. Tôi cũng vậy. Tại sao lại vậy nhỉ?
    Tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau????
  5. fhw1504

    fhw1504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Một đêm giáng sinh thật buồn. Toàn những điều không may đến với mình. Có lẽ trong năm vừa rồi mình không tốt nên đã bị như vậy. Ông già noel đã bỏ rơi mình rồi. Năm tới mình sẽ sống sao cho thật tốt.
    Em! Anh thật sự thất vọng về em. Những gì anh dành cho em chỉ là hư ảo thôi sao? Anh đã rất yêu em, rất mong muốn em vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng tất cả những điều đó em đã...
    Vậy em hãy cứ đi, hãy tìm cho mình một người xứng đáng với em hơn anh. Dù thế nào anh vẫn cầu chúc cho em tìm được một nửa xứng đáng (sẽ hơn anh rất nhiều mặt, nhưng về tình yêu dành cho em, anh tin là chẳng ai hơn đâu).
    Năm mới sắp đến rồi. Một năm sẽ đầy biến động, nhưng hi vọng rằng sẽ tốt đẹp hơn năm trước.
  6. fhw1504

    fhw1504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Vậy là không còn cơ hội cho anh rồi sao em???
    Anh đã đang rất cố gắng. Đã dần sửa sai, nhưng tất cả đều vô ích. Với em, tất cả chẳng nghĩa lý gì.
    Never give up!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này