1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gui nguoi toi yeu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi uptowngirl1812, 24/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Anh àh, mấy hôm nay buồn lắm biết ko ? Thấy bạn bè đứa nói buồn vì người yêu , đứa nói hạnh phúc với tình yêu hiện tại ... vậy còn em thế nào đây nhỉ ? Buồn hay hạnh phúc khi yêu anh em ko trả lời đưọc, cũng đúng thôi , bởi bây giờ em cũng đẩ đã được biết anh là đứa nào đâu cơ chứ . có biết khi nào anh xuất hiện và khi nào mình yêu nhau đâu . hic hic. Em viết thư này để nếu như anh thấy thì đọc và xuất hiện ngay để em yêu anh , anh nhé !!! Chờ anh đấy !!!
    Lúc chưa ăn socola
    Tưởng socola thơm và ngọt lắm ...
    Khi ăn rồi....
    ...mới biết còn có thêm vị đắng..
    ....như tình yêu.,,
  2. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình mà chưa yêu ai thì mình đã xuất hiện trước mặt em Vi_dang_socola này rồi. Sao mà em đói thế hả em? Em có biết tuần trước anh vẫn còn đói như em không? Thôi thì đành chờ vậy chứ biết làm sao.

    ~~~Bloodsckingbat ~~~

  3. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Chút nữa thì mừng hụt , em cứ tưởng người yêu của em , cứ tưởng là anh xuất hiện. Cuối cùng lại là bloodsckingbat ... Lại buồn thêm rồi, ông ấy còn khoe có người yêu rồi nữa làm em càng thêm nóng ruột . Phải gọi anh bao nhiêu lần nữa anh mới chịu thò mặt ra vậy người tôi yêu ơi ....!!! Có khi nào em phải đi tìm anh chứ anh ko đến ko hả anh ? Sao anh tàn nhẫn vậy chứ ? anh đến hay ko thì có thể báo cho em 1 tiếng để em đỡ nóng ruột được cơ mà, sao anh ko nhắn bằng ICQ qua điện thoại bàn của em , sao ko mail cho em ,,,, ??? Buồn anh quá thể !!!
    Lúc chưa ăn socola
    Tưởng socola thơm và ngọt lắm ...
    Khi ăn rồi....
    ...mới biết còn có thêm vị đắng..
    ....như tình yêu.,,
  4. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Thôi chịu khó chờ đi em ạ. Ông ấy bây giờ chắc là đang bận tìm em mà chưa thấy nên chưa thể liên lạc được với em đấy thôi. Hì hì hai người cùng đang tìm nhau và chắc là ông ấy cũng đang than ngắn thở dài là tại sao em lại không xuất hiện trước mặt ông ấy, tại sao em lại không gửi mail cho ông ấy, tại sao em không gọi điện cho ông ấy đấy. Không biết khi nào hai người mới tìm được nhau nhỉ? Thấy đồng hương của mình phải buồn như vậy mình thấy cũng áy náy. Hay là em tả chân dung của ông ấy để anh đi tìm hộ một chuyến biết đâu anh lại gặp.

    ~~~Bloodsckingbat ~~~

  5. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Thánh cứu bác đã chia sẻ nỗi buồn với em, và định tìm cả người yêu cho em nữa , nhưng cơ mà bác đòi em tả hình dạng thì em biết tả thế nào cơ chứ ? Nếu em biết mặt nó em đã nhờ công an tìm cho nhanh để em đỡ sốt ruột rồi , hic hic ; Thế nên bây giờ em chỉ mong vào thời gian thôi bác ạ, thời gian sẽ giúp em tìm ra người em yêu dù người có ở chốn thâm sơn cùng cốc hang cùng ngõ hẻm xó xỉnh nào đi nữa .... em đã quyết ko ai ngăn cản được em đâu, bác ngồi đợi tin mừng của em nhá !!
    Lúc chưa ăn socola
    Tưởng socola thơm và ngọt lắm ...
    Khi ăn rồi....
    ...mới biết còn có thêm vị đắng..
    ....như tình yêu.,,
  6. uptowngirl1812

    uptowngirl1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    em that buon khi gap anh day,tai sao lai vay nhi dang nhe gap anh em phai vui vay ma .chat voi anh sao ay anh noi chuyen kieu gi ay?ko nhu nhung gi em mong doi .tai sao luc anh nhiet tinh luc anh lai ho hung voi em vay???em buon lam khi thay anh nhu the.nhung cung vi em chang la gi cua anh ca em ko co quyen gi giu anh chi o ben em vi anh con co ban be anh ma ,em ko gian anh dau ,chi can anh wan tam toi em 1 chut xiu la vui lam la hanh phuc lam roi.da lau roi em moi thay trong minh co t/c voi 1 nguoi con trai ,that day nah da lam chay len trong em ngon lua cua................ anh a dung ho hung voi em nua ,dc ko a????
  7. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    To vidang_sôcla: Ừ mình thật ngốc đó. Em ấy đã biết mặt cái thằng mà em ấy thương đâu cơ chứ. Thôi thì để em ấy đợi vậy chứ mình biết giúp như thế nào đâu. Chỉ có thể giúp như thế này thôi. Chúc em nhanh nhanh tìm được hắn nha.
    To Sweet face: Đứa nào mà thờ ơ với em vậy? Anh nghĩ nó nhìn thấy khuôn mặt ngọt ngào của em thì phải yêu em lắm chứ sao lại có thể như vậy được nhỉ? Mà cái chữ "tho o" của em anh phải dịch mãi mới thành được chứ "thờ ơ" đấy. Đã có tới 2 người dạy em rồi mà em vẫn không học thuộc bài sao?

    ~~~Bloodsckingbat ~~~

  8. uptowngirl1812

    uptowngirl1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    anh blood ơi cái nguời mà thờ ơ với em là nguời .......chắc tại nguời ta ko muốn mà vì nguời ấy da có nguời dê nhớ rồi em chi yêu dơn phuơng thôi
  9. uptowngirl1812

    uptowngirl1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    "co 1 nguoi van yeu 1 nguoi,van doi cho dau cho nguoi ay ko ve..."nguoi day la anh day.anh that la ngoc ,anh dang tu lam kho minh day ,nguoi ay ko way lai ben anh nua dau anh dung cho doi lam gi......................do ngoc a?
  10. bird

    bird Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu yêu nó khổ hay sướng nữa,nhiều lúc thấy bạn bè mình chúng nó có đôi hết rồi mình cũng buồn,chán quá thì bảo chúng nó hôn nhau cho mình xem.Mình cũng rất muốn đi tìm một nửa còn lại nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu???không biết có nên học tập cái thằng Viethuy không?ra đường tìm bừa lấy một đứa,hỏi nó có yêu hay không để ông đi hỏi con khác,nhưng làm thế nó cứ thế nào ấy,chán thật.
    Everybody needs somebody,you're not the only one!

Chia sẻ trang này