1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người tôi yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi little_tuxedo, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little_tuxedo

    little_tuxedo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Gửi người tôi yêu!

    Anh biết em ghét anh lắm có thể sai nhưng diều anh muốn nói la anh rất mong ít nhất được làm bạn với em dù trái tim anh vẫn yêu em một tình yêu đơn phương thôi !
    Gửi Hoài nhac vien khoa dân tộc
  2. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    rút cuộc, nói ra điều đấy để làm gì cơ chứ ???
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  3. HoangLinhLy

    HoangLinhLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi...em nhớ anh thật nhiều....ngày này của 1 năm về trước....anh còn nhớ hay anh đã quên ......??????
  4. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Em à anh sẽ mãi yêu mình em mà thôi .Một mình em là tất cả. ANH YÊU EM ..XIn 1 nghìn lần ANH YÊU EM,nói đến khi nào em yêu anh thì thôi
    đời rất dở nhưng ta luôn phải niềm nở
  5. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Nói 1 nghìn lần nhưng ko đến được tai người cần nghe thì cũng có nghĩa gì đâu hả bác ghetboncongai
    Em níu mùa thu níu nắng vàng
    Thu ơi chớ có vội sang ngang
    Giữ cho em với thời thơ ấu
    Chỉ 1 lần thôi thu lang thang...
  6. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0

    sự thật là mình đã làm được nhưng gì mình muốn rồi bạn ạ... Yêu Nàng Nhất trên đời
    đời rất dở nhưng ta luôn phải niềm nở
    Bác nào thích nhạc Korea vào đây ủng hộ nhé :
    http://www.ttvnol.com/forum/t_260770/?0.0232181
  7. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể đoán nhận được tình yêu mà em dành cho tôi, không hiểu tại sao nữa, nhưng có thể cảm nhận là em bắt đầu để ý đến tôi. Nhưng sao mà chúng ta lại khó khăn như vậy nhỉ
    Gửi Tú - trường Kiến Trúc
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  8. little_tuxedo

    little_tuxedo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày qua , anh luôn nghi đến em , nhớ em lắm , muốn nói với em rằng anh yêu em , chỉ mình em thôi trong trái tim anh , dù em chẳng thể nghe thấy , dù em làm lơ anh vẫn sẽ mãi yêu em , đợi em ... chờ một ngày em cũng yêu anh , nhận lời yêu anh....
    Gửi Hoài , Nhạc viện Hà Nội, Khoa dân tộc, đàn tì bà.
    Hãy làm người yêu anh nhé ! anh chỉ yêu mình em thôi !
    lonelyStar
  9. hilen

    hilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, em như con dở hơi ấy, em làm anh quay như chong chóng, chả nhẽ em không hiểu lòng anh, không hiểu thì vào đây mà đọc đi
    Yêu là phải biết vì mình Dở hơi mới chết vì người mình yêu Nhưng yêu rồi, phải biết chiều Chiều em anh nguyện làm điều dở hơi.

Chia sẻ trang này