1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người tôi yêu!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi happy_time, 06/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. happy_time

    happy_time Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Gửi người tôi yêu!

    Người yêu bé nhỏ của tôi ơi!

    Cho anh một lần được gọi em như vậy nhé. Lúc này đây anh thấy lòng mình trống trải vô cùng. không biết em và anh có còng được gặp nhay nữa hay không, nhưng anh có linh cảm xấu lắm. lẽ nào em lại xa anh vội vàng vậy sao? anh thật sự không yên lòng.

    Em có biết những lúc ở bên em dù chỉ là rất ít, xong anh thấy lòng mình thanh thản nhưng khi xa em, anh thấy mình là người thật có lỗi. Anh không dám nhận là mình đã yêu em mặc dù trong lòng anh luôn nhớ về em, nhớ khi em so hai vai vì gió rét khi đi chơi cùng anh, giá như lúc đó anh có thể là người che trở cho em. Em biet không, thực ra anh đã thầm yêu em, một cô gái hồn nhiên có mái tóc dài đã khiến anh không nguôi nỗi nhớ nhưng làm sao anh dám nói lên lòng mình như vậy với em được. Anh đã từng nghĩ mình có đủ lí trí, sự sáng suốt để biết việc mình lên và không nên làm và anh đã nói với em anh là người sống có trách nhiệm để cảnh báo với chính mình rằng anh không được yêu em và em cũng vậy. Chỉ tiếc là mọi việc lại không được như thế. Anh không thể dối lòng mình mãi được và cũng không đủ nghị lục để từ bỏ nỗi nhớ em. Anh đã yêu em và đi vào một con đường đầy nôie nhớ mà không thể nào thoát ra. Em hay tha thứ cho anh, anh thật sự không muốn em biết tình cảm của mình, không dám nói lời thương yêu nhất mà những người yêu nhau vẫn trao cho nhau, anh chỉ dám nói anh nhớ em.

    Đọc những hết những dòng nhật kí của em, anh mới biết em hoàn toàn không như những gì anh thấy sau mỗi lần gặp nhau. có lẽ anh là người đã lấy đi mất nụ cười hồn nhiên của em và đổi lại là một nét trầm tư đa cảm. Đã bao đêm rồi anh ngủ không yên giấc, anh muốn gặp em dù chỉ một lần sau cuối. Sáng nay con gái anh đòi học vẽ, nó nói" ba vẽ cho con một ngôi sao" và anh đã vẽ cho nó một ngôi sao với đôi mắt cùng những giọt nước mắt, nó hỏi " Ba ơi ngôi sao cũng có mắt à? thế còn những vòng tròn nhỏ này là gì? có phải ông trăng không bba?" em biết lúc đó anh nghĩ đến em nhiều lắm không? khi em nói " bầu trời riêng thì làm sao mất được phải không anh?" anh đã mỉm cười dẫu biết rằng sẽ có ngày chia tay. Anh muốn nói với em nhiều điều, muốn được cùng em tâm sự, còn nhiều điều mà bấy lâu nay anh chôn chặt lòng mình, bây giờ muộn rồi phải không em? còn những ngôi sao nhỏ này thì sao? anh không muốn chia tay mà lòng nặng chĩu, không nói được gì, anh không muốn, không muốn.

    Trong giấc ngủ chập chờn anh như nghe thấy tiếng em " anh ơi điều bất ngờ anh muốn mang đến cho anh đây, em giới thiệu nhé! đây là bạn trai em đó! " sau đó em vụt đi cùng người ấy. Trời bỗng dưng đổ mưa, mưa xối xả vào mặt như muốn chút hêt nỗi hờn tủi vào trong anh. Anh cố kìm lòng không được xúc động, nhưng sao lúc đó anh cảm thấy lòng mình vừa mất đi một điều gì đó, khoảng trời riêng của anh bỗng dưng cứ cao dần xa dần, rồi cuối cùng chỉ còn lại một chấm mờ ảo. Đúng ra lúc đó anh phải vui, vì anh vẫn thường cầu mong điều đó sẽ đến với em. Anh tỉnh dậy vì ánh sáng của bầu trời rơi vào mặt qua ô cửa sổ mà mỗi lần trước khi đi ngủ, anh lại ngước nhìn lên bầu trời coi hôm nay có ngôi sao nhỏ hay không? Anh tìm điện thoại và nhận được tin em, đọc tin anh thấy lòng mình nhẹ nhõm. Có thể một ngày nào đó giấc mơ kia của anh sẽ thành hiện thực, anh sẽ rất buồn nhưng như vậy sẽ làm cho anh thấy thanh thản và mỉm cười nếu như em thực sự có được hạnh phúc, điều anh vẫn cầu mong sẽ đến với em. em có hiểu anh không?

    Trời mưa! sao lúc này anh muốn được ngắm nhìn ngôi sao nhỏ của anh biết nhường nào!
    silentmoon!

Chia sẻ trang này