1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người tôi yêu!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bagiabanmaybay, 22/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagiabanmaybay

    bagiabanmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Gửi người tôi yêu!

    một ngày mới, một ngày đang tới...
    Anh! Em chẳng biết phải nói gì hay mình nên nói gì cả. Em suy nghĩmãi và cũng chỉ để hiểu ra rằng... mình không nên suy nghĩ nhiều làm gì cả...
    mỗi đứa đều có cuộc sống riêng của mình...chúng ta yêu nhau và đến với nhau như duyên nợ từ kiếp trước vậy.
    Càng ngày em càng nhận ra rằng em yêu anh nhiều hơn, như thể anh là cuộc sống của em vậy.Nếu không có anh cuộc sống của em sẽ trở nên vô nghĩa.
    Em biết anh cũng rất yêu em, nhưng dường như đôi khi em thấy anh đang rời xa em ... em thấy buồn và thất vọng vô cùng.
    Anh luôn mải mê chạy theo công việc của mình, anh luôn sống khép kín..dường như ngay cả với em, anh cũng muốn dấu... chắc có lẽ em không đủ để cho anh tin tưởng, để nói lên nỗi lòng của mình...
    Đã nhiều đêm em khóc, khóc chỉ để cố làm vơi đi nỗi lòng mình và để tự an ủi mình mà thôi.
    Em là một đứa con gái nóng tính, em chẳng bao giờ để bụng chuyện gì cả, nhất là đối với anh...em không muốn dấu anh điều gì cả, và dường như đôi khi anh cố tình không muốn hiểu em, hoặc có thì anh cũng chỉ để đó mà thôi...
    nhiều lúc em không thể hiểu được anh nữa, em thực sự thấy buồn.
    và kể từ bây giờ em sẽ viết thư cho anh, em muốn ngày nào đó anh có thể đọc được nhưng dòng tâm sự này của em. Em sẽ viết nhiều, nhiều hơn nữa..... như nỗi nhớ anh vậy.
    Em yêu anh nhiều !
  2. bagiabanmaybay

    bagiabanmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    mình kkhông hiểu hắn thật vô tình. hắn thích NET hơn người yêu.
    càng ngày sự thất vọng càng lớn hơn

Chia sẻ trang này