1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người tôi yêu!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cucvangcuoithu, 02/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Gửi người tôi yêu!

    Em nhớ anh!
    Trời đã vào đông. Trên con đường đi làm về, một cơn gió nhè nhẹ thổi mang theo những chiếc lá cuối cùng rời cành. Em chợt rùng mình, có cái gì đó vừa len lỏi trong em.Hình ảnh quen thuộc của anh bỗng từ đâu hiện về_như trong giấc mơ. Nhưng cũng như quen mà lạ. Theo sau đó là những nỗi đau như xé con tim.
    Tại sao?
    Em ngửa mặt lên trời và hỏi ngàn lời tại sao?
    Tại sao ông trời mang anh đến cho em rồi lại mang anh của em đi?
    Em vừa đi vừa tự hỏi tại sao? Tại ai? Tại công việc của anh? Hay tại em đã không có đủ sức hấp dẫn để giữ anh lại trong vòng tay?Trời Hà Nội mấy hôm nay lạnh lắm. Anh ở trong Sài Gòn ấm áp chắc gì còn nhớ tới em.
    4 Tháng rồi kể từ ngày mình xa nhau, lẽ nào chỉ mình em nhớ anh?
    Tại sao em lại đem lòng yêu một người đàn ông không mang lại cho mình một lời hứa trong tương lai. Nhưng dù thế nào em vẫn nhớ anh quay quắt. Mỗi lần đi qua những nơi đã in dấu chân chúng ta em lại thấy hiện lên đâu đó hình bóng anh. Vẫn biết rằng chẳng biết bao giờ mới lại được gặp nhau nhưng em vẫn mơ đến ngày tương phùng, có anh, có em và có con.
    Vẫn biết rằng tâm sự lên đây chẳng bao giờ anh đọc được. Cũng có thể một ngày nào đó anh dạo qua trang này, nhưng khi đọcbài này thì cũng chắc gì anh đã biết em là ai? Viết thì viết vậy thôi, nhớ thì nhớ vậy thôi, hình bóng anh sẽ theo em đến cuối cuộc đời và lời yêu anh em sẽ để dành cho ngày gặp lại. Chúc anh luôn mạnh khoẻ và thành công.
  2. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Vẫn biết rằng anh chẳng thể quên em
    Tình yêu ơi sao anh vờ hờ hững
    Để niềm thương em một mình khẽ hứng
    Chút tình riêng cô lẻ lúc đêm về.
    Anh nói rằng : EM_ tất cả anh yêu
    Sao không tới khi tình em vừa tớiTự ái ơi! Mãi biết trước là thế
    Hai kẻ trốn tìm sẽ chẳng gặp được nhau.
    Xin hãy yêu em như phút ban đầu
    Em mãi yêu anh bằng trái tim vụn nát
    Dù em đang xây lâu đài trên cát
    Dấu tình anh em gửi lại biển chiều.
  3. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Em vẫn luôn nhớ anh, dù chân trời góc biển, Em vẫn mong anh về.
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    co dc nguoi` con gai yeu minh` nhu em na`y thi` vui biet may ...
    buon` that
  5. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Chớm thu. Những cơn mưa vội vàng ào xuống phố, cái nắng gay gắt của mùa hạ đã dịu đi chút ít, nhường chỗ cho gió thu về.
    Một mùa hè đã trôi qua. Thời gian cùng kỉ niệm đã xa dần. Mùa thu lá vàng phủ đầy trên lối nhỏ, phượng vỹ thả xuống những cánh hoa cuối cùng của mình đỏ ối!
    Em cô đơn lạc lõng giữa mùa thu buồn man mác. Anh ở nơi nào anh có biết? Em chợt thèm hơi thở cồn cào của biển, cái nóng rát bỏng của hè? Lang thang trong thu...Em nhớ anh!
    "Sao không một lần trở về nơi ấy, hoa cỏ vẫn chờ anh" câu thơ ngắn ngủi trách móc ấy, em viết cho anh rồi không gửi, chỉ gửi lại cho riêng mình.
    Mùa thu sang. Cái ồn ào náo nhiệt của mùa hè lắng xuống. Gió không còn đậm đà nữa mà lạnh lùng vốc từng vốc hơi nước vào mặt em mặn chát...Cô đơn em nhắm mắt lại. Mong mình quên đi tất cả. Trong tiếng sóng hình bóng anh hiện ra...sâu thẳm...
  6. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Có những lúc tôi ngỡ ngàng tự hỏi
    Tại vì sao tôi lại yêu anh?
    Khi mặt trời sắp lẫn vào đêm
    Không gì cả sao lòng tôi lại nhớ?
    Chiếc lá rơi trong chiều lộng gió
    Tôi nhặt lên mà chẳng để làm gì
    Và chiều nào sững bước chân đi
    Lòng không hiểu vì sao mình đứng lại.
    Ngậm trên môi một nhành cỏ dại
    Chợt hiểu rằng tôi đã khác tôi xưa
    Có nỗi buồn vô cớ lúc trời mưa
    Hình ảnh anh hiện ngoài hiên nhặt nắng.
  7. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Vậy là Đông lại sắp sửa qua, trời gần tết ngày một ấm, giờ này anh thế nào? Có khi nào anh còn nhớ em? Anh đã quên em hay anh đang thử thách em? Vẫn biết rằng đã mang lòng yêu anh em cũng chẳng dám mơ ước xa xôi, chỉ để yêu vậy thôi nên những khi anh không hồi âm những lá thư em cũng tự an ủi mình rằng chác anh bận lắm, anh ko có thời gian dù chỉ online nhắn cho em 1 dòng tin ngắn. Anh ơi! Có thật thế không anh hay em sắp điên rồi. Điên vì nhớ anh mất. Đêm đêm em vẫn mơ về anh.
  8. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Xa em
    Xa em kỉ niệm ngọt ngào
    Xa em trong buổi rào rào mưa rơi
    Ánh chiều lảo đảo chơi vơi
    Đâu đâu tiếng gọi ai ơi ... vọng về
    Tiếng ai hen ước câu thề
    Núi mòn biển cạn chẳng hề xa nhau
    Cánh có mãi trắng phau phau
    Như lòng anh mãi trước sau chung tình
    Xa em càng rõ lòng mình
    Xa em càng khát bóng hình em hơn.
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thật hạnh phúc nếu ai đó có người để gửi gắm những dòng yêu thương, có nơi để trút những tâm sự dù chỉ là những tâm sự vớ vẩn, được ai đó hỏi han chăm sóc...Biết đến bao giờ?
  10. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Em cũng biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con , em yếu đuối
    Anh vẫn là người lớn bao dung.
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ một người nào diễm phúc sau em.
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên.
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    "Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi"
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường.
    Đừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói lời yêu thương
    Ai cũng có những giây phút yếu lòng như thế
    "Em chẳng trách anh đâu vì tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng giây phút dối lừa...."

Chia sẻ trang này