1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người tôi yêu!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thienduong86, 12/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienduong86

    thienduong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Gửi người tôi yêu!!!!!!

    Anh tnân yêu!
    Ngày hôm nay vừa tròn 3 năm kể từ khi ta quen nhau và cũng sắp tròn 2 tháng từ ngày chúng ta chia tay phải không anh.Em vẫn còn nhớ một ngày mùa thu 3 năm trước làn đầu tiên gặp anh em đã bị ánh mắt anh thu hút ngay từ giây phút đầu tiên ấy.Em cũng không ngờ giây phút đó lại bắt đầu cho một tình yêu đầy ngọt ngào nhưng cũng đầy cay đắng của đôi ta.Nhiều lúc em nghĩ tình yêu em giành cho anh được bao nhiêu và em cũng nhiều lần khẳng định rằng em yêu anh hơn cả bản thân mình.Nhưng anh và em dẫu có yêu nhau sâu đậm đến đâu đi nữa thì chúng ta cũng đành phải xa nhau .Khoảng cách thời gian và không gian quá xa xôi dù có cố gắng đến đâu đi nữa cũng không kéo gần lại được. Với lại xung quanh còn rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp tài giỏi hơn em ,em không đủ tự tin mình có thể giữ anh lại bên mình.Mặc dù biết chia tay anh là nỗi đau quá lớn trong cuộc đời em nhưng rồi em cũng phải chấp nhận sự thật là chúng ta nên tách ra để đi tìm một con đường mới.Không biết anh có còn nhớ đến em ,một cô bé quen trong một dịp rất tình cờ và ở một vùng đất khác.Riêng em em sẽ không bao giờ quên tình yêu đầu đời ngọt ngào ấy .Anh hãy sống thật hạnh phúc nghe anh .Em sẽ cố quên anh mặc dù biết đó là việc khó khăn nhất trên đời.Nhung rồi thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất cho em .Anh hãy cầu chúc cho em cũng như em đã cầu chúc cho anh anh nhé.!

    Tạm biệt tình yêu của em
    Remember i love you
  2. tuanbn610

    tuanbn610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    anh đây tạm biệt em .... chúc em hạnh phúc anh cho con chơi nhà ngoại đây nó khóc quá
  3. ducthrash

    ducthrash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ôi, giọng nói quen thuộc quá. Mới được 2 tháng thôi à? Em sẽ còn đau khổ một thời gian dài nữa đấy. Nghị lực lên em gái nhé. (chẳng biết khuyên người hay khuyên mình nữa)
  4. modtranquang

    modtranquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ... Một ngày trôi qua thế nào, em của tôi? Mai trời lại lạnh hơn rồi đấy. Đi đâu nhớ mặc áo ấm vào nhé? Còn bây giờ thì hãy ngủ đi! Ngủ thật ngon vào em yêu nhé? Với anh, hạnh phúc biết bao là được sống một ngày bình thường. Và một ngày bình thường ấy là được tồn tại, được say mê làm việc, được nhớ em và biết rằng em cũng đang mong nhớ, đợi chờ anh. Bỗng nhiên muốn gọi cho em nói bao lời yêu thương ấy. Nhưng biết rằng đêm mênh mang đã gửi hộ mình rồi. Gửi bằng giấc mơ men theo con đường cổ tích của những trái tim thổn thức đang cùng nhịp đập.
  5. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì bạn cũng đã quyết định là sẽ quên đi tình yêu đầu của mình. Mặc dù đối với bạn lúc này là rất khó nhưng mà những gì ko thuộc về mình thì mãi sẽ chẳng thuộc về mình. Thế nên mình khuyên bạn hãy cố quên nó, hãy mở rộng lòng mình để đón nhận một tình yêu mới. Chẳng có việc gì là không làm được cả quan trọng là bạn có quyết tâm làm việc đó hay ko thôi.
    Chúc bạn chóng tìm được hạnh phúc mới
  6. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ko biết khi nãy em đá phải cái bàn hay cái ghế mà bây giờ cái chân xịt đỏ rồi anh ạ, em đau quá...
  7. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Vậy là phải mất một thời gian dài . Mình đang mệt mỏi quá đây này. Mình mới trải qua chuyện này được một tháng
    Mình ơi! Sao lại đi yêu một người ko xứng đáng với mình và ko tốt với mình để bây giờ chỉ biết đứng nhìn người ta quay lưng lại với mình và đi với người khác. Thời gian ư? Bao lâu, phải mất bao lâu để có thể quên được cái cảm giác bị bỏ rơi và bị phản bội này. Trong khi ngày nào mình cũng nghĩ đến, rồi lại khóc, lại dằn vặt, lại căm hận.
    Cuộc đời sao cứ trêu ngươi người ta thế nhỉ? Sao lại đem đến cho tôi một người tệ thế chứ? Ko biết là tôi đã khổ lắm rùi sao.

Chia sẻ trang này