1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người tôi yêu!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi youandme_2012, 13/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. youandme_2012

    youandme_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Gửi người tôi yêu!

    Người mà e yêu à, vậy là quá lâu rồi e ko đc gặp a đấy nhỉ? E nhớ a nhiều, nhiều lắm a ạ. E đã từng ưóc khi nhìn sao rơi, từng hứa với a rằng cả cuộc đời này e sẽ chỉ yêu a, chỉ mình a mà thôi. Vậy mà cuối cùng a cũng ko ở bên e nữa, lúc đó e đã suy sụp, tưởng mình sẽ ko thể vựot qua nổi anh ạ. Nhưng vậy mà e vẫn sống, vẫn yêu a và vẫn mong chờ sẽ có 1 ngày nào đó a quay lại, chúng mình sẽ lại cùng bước đi bên nhau a ạ. A tệ lắm a biết ko? A dạy e nhìu thứ lắm nhưng sao a ko dạy e làm sao để quên anh, để e sẽ không phải đau khổ suốt nhiều năm trời như vậy.
    Anh ơi, trời lại lạnh rồi đấy, e thèm lại đc anh ôm vào lòng, đc nắm tay a thật chặt, thật chặt và có thể sẽ ko bao giờ rời xa nữa. A biết không, khi a nhìn em, e thấy em ở trong đôi mắt a đấy, chính vì ánh mắt đó mà e chẳng bao giờ quên đc anh cả. Và e cũng biết đối với anh lúc đó e là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà anh có, anh nhỉ?
    A rất hay bị ho đấy nhé, trời lạnh đi làm sớm nhớ mặc áo ấm, nhớ quàng khăn nữa nhé, a là chẳng chịu bao giờ quàng khăn với đeo găng tay mùa đông cả. Giờ thì e ko thể bênh cạnh nhắc nhở anh như ngày xưa nữa rồi, nhưng e vẫn mong a luôn khỏe mạnh, luôn hạnh phúc anh ạ.
    Cám ơn anh nhé, cám ơn anh vì đã đến với cuộc đời em, cám ơn anh đã cho e biết thế nào là tình yêu. Bây giờ chắc anh đang hạnh phúc bên 1 ng nào đó rồi nhỉ? Uh` vậy anh cứ hạnh phúc đi nhé, còn e cứ để e sống mãi với những giấc mơ cũ, những giấc mơ mà chỉ có mình anh ở đó thôi
  2. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Vâng.!Thì cám ơn cô cũng đã cho tôi tá túc trong cuộc đời cô ít time...Mệt.!
    Thực sự là chưa bao giờ cô nhắn nhủ cho tôi như những gì bạn chủ topic nói...Haizzz,cái khăn cô đan từ đông năm nay sang đông năm khác chưa xong...đan từ ngày còn là bạn bè cho đến ngày yêu...đan hoài đan mãi cho đến ngày chia tay cũng vẫn chưa xong...Cô còn gửi lại tôi,,,mà cũng phải,len cũng là do tôi mua mà...
    .....
    Đần đụn...
    //////
    So ri bạn chủ topic nhá...có quấy rầy bạn ko.?Nếu có thì cứ nói nhá,tớ xóa bài sau 24 tiếng cũng được...
  3. youandme_2012

    youandme_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nhờ thoải mái đi bạn.
    Tình yêu ơi sao lạ thế, e vẫn yêu anh như ngày xưa
  4. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    đừng sống với quá khứ...
  5. youandme_2012

    youandme_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, e có ng yêu rồi thì phải, chẳng biết có thật ko nữa. Vậy là e đã ko giữ đc lời hứa với anh rồi. E xin lỗi, e xin lỗi vì cả cuộc đời này ko thể chỉ yêu 1 mình anh như e từng hứa. Xin lỗi anh vì mỗi sáng thức dậy, đã ko lẩm bẩm chúc anh ngày mới tốt lành, mỗi tối trc khi ngủ lẩm bẩm chúc anh ngủ ngon nữa. Nhưng a biết ko, thật sự e biết, e chỉ yêu 1 mình a thôi, chẳng ai khác nữa cả. E sợ 1 lúc nào đó e buồn, e sẽ lại nhớ anh phát điên, phát khóc và sẵn sàng buông tay, làm rơi tất cả những thứ e đang có đc anh ạ.
    Rồi em sẽ hét, sẽ hết lên, hét lên gọi tên người quen.
    Rồi em sẽ khóc, sẽ khóc lên, khóc lên lòng đau triền miên
  6. youandme_2012

    youandme_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

  7. youandme_2012

    youandme_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chán thật đấy, có mỗi 1 hình ảnh mà mãi chẳng quên đc. Lại nhớ rồi, lại buồn rồi, lại khó chịu rồi, lại muốn đi thật xa, trèo thật cao và hét thật to rồi. Cuộc sống của ta ơi, cứ thế này đến bao giờ đây
  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Nhớ anh quá!
    Nếu biết em nhớ, anh có vui không?
    Nhưng nếu anh biết hôm qua em không nhớ anh, mà nhớ "anh" khác thì anh có buồn không?
    Đừng giận em, anh nhé! Dòng đời xô đẩy, em cứ đành chỉ biết xếp thứ tự "anh" theo từng ngày để nhớ...
    Ôi, yêu đến chết vẫn không thôi!
  9. youandme_2012

    youandme_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh này, trời hnay lạnh quá. A nhớ ko? E từng nói e thik mùa đông, e thik trời rét. Và bây giờ khi a ko kề bên nữa e vẫn vậy anh ạ. Lạnh thật đấy, tối nay e lang thang 1 mình bên ngoài trời rét, ko găng tay, ko khẩu trang. Cũng chẳng thèm cho tay vào túi áo nữa. E muốn cái lạnh ngấm thật sâu thật buốt vào mình, để con tim mìh thêm đau, thêm lạnh anh ạ. Đã quá lâu rồi đấy, quá lâu rồi em thèm nghe tiếng nói alô bên kia điện thoại của anh, thèm nhận đc tin nhắn trời lạnh e ngủ nhớ kéo chăn cao lên nhé. Hi hi, cuộc đời vẫn luôn công bằng anh nhỉ? E là ng kém may mắn trong mọi chuyện nhưng e vẫn có anh mọi lúc mọi nơi, chẳng bao giờ anh biết điều đó đâu nhỉ? CHỉ có chính e biết điều đó thôi mà.
    E bây giờ thảm lắm anh ạ, ko 1 đứa bạn thân, ko 1 ng chia sẻ, chí có mỗi cái bóng của anh là nói chuyện với e hàng ngày thôi. Mấy thằng bạn thân, luôn bên e trong mọi hoàn cảnh cũng đã đi đâu hết rồi ấy. Trống rỗng, thê thảm, thảm hại.
    Hãy mở lòng nhé, bíết đâu tình yêu sẽ đến. Hi hi, có lẽ có mở lòng tình yêu cũng ko đến đc đâu a nhỉ? A tứng nói cài gì là của mình thì nó sẽ là của mình. A đã ko còn là của e nữa, vậy là giờ em chẳng còn gì nữa anh ạ
    Cám ơn anh đã đến trong cuộc đời đầy những nỗi buồn của em nhé, cám ơn anh vì tất cả. E sẽ luôn như vậy, ko bao giờ giận anh, trách anh đâu. Mà anh này, e căm ghét tất cả mọi thứ trên đời này anh ạ, chỉ có anh, người làm trái tim e tan nát là ngưòi mà e yêu thôi. Đêm nay đi ngủ e sẽ ko đắp chăn, nếu có thể e sẽ lại khóc. Hi vọng mai e lại ốm. ốm thật nặng, nếu có thể thì chết đi cũng đc. Sống mà thế này có lẽ chẳng tốt cho ai cả. Hi vọng đêm nay a sẽ lại về với e trong giấc mơ, 1 giắc mơ để e quên đi rằng thực tại bây giờ thật quá bế tắc, quá đâu buồn
    Cuối cùng, chúc a ngủ ngon nhé. Ngủ ngon nhé anh yêu dấu 1 thời của em
  10. youandme_2012

    youandme_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu chính mình trước khi dành tình yêu của mình cho một người khác, em đã học được điều đó khi quyết định sẽ... quên anh. Quên ư? Yêu ư? Đó có phải là tình yêu hay không khi chính em cũng chỉ là băn khoăn trong nỗi nhớ, trong sự chờ đợi và cuối cùng là... vô vọng. Em phải yêu chính mình trước khi yêu anh mới phải.

Chia sẻ trang này