1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người tôi yêu!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi youandme_2012, 13/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Anh yêu!
    (Hôm nay là đến lượt anh )
    Em lạnh!
    Trời HN lạnh rồi. Từng ngón tay em lạnh buốt! Nhưng em thì cảm thấy dễ chịu đến vô cùng trong cái rét mướt này, dù chịu rét rất kém...
    Cái lạnh này làm em vô tình nhớ anh, anh ạ. Mà thực ra nỗi nhớ của em cứ lang thang qua hết miền này tới miền khác, người này... qua người khác, rồi thỉnh thoảng, lại lướt qua anh .
    Trong đời em nhớ biết bao người, nhưng nỗi nhớ anh thì luôn có vị trí của thời hiện tại. Có lúc, nó đã rất hèn hạ, xảo trá, cứ lẩn lút, ẩn mình, trốn tránh trong một ngõ tối tâm hồn nào đó, chỉ để chờ dịp một hôm nhân có cơn gió độc, nó sẽ thình lình xuất hiện, tòi ra, nham nhở, trơ trẽn, cười cợt thô thiển và quỷ quái với em, với những giấc mơ của em...
    Nhưng ơn đời, ơn anh, hay ơn tiêu chảy cấp, ơn H1N1 cũng nên! Có lẽ nhờ có nhiều loại dịch bệnh oái oăm, khó chữa hoành hành ngày càng nhiều mà càng ngày cái thứ ký sinh ấy trong em càng thiếu cảm xúc và không còn ngạo nghễ được nữa (anh đừng đỏ mặt khiêm tốn vì em lại đề cao anh quá, ví anh với dịch bệnh khó chữa nhé)... Tuy không thể quét sạch, nhưng giờ nó đã chỉ thuộc về phạm trù :D "kí ức", một loại dữ liệu cài nạp vào đầu óc của một robot, đến ngày đến tháng, dữ liệu đó vẫn phải chạy, phải hiện về.
    Em đã từng nói ngay cả khi em già, lẫn, vừa ăn 3 bát cơm xong lại nói rằng đói, chưa ăn, thì em vẫn nhớ anh, vẫn lưu giữ hình ảnh về anh - lúc đẹp đẽ cũng như lúc đáng thương hại nhất - là với ý nghĩa đó đấy anh ạ.
    Giống như khi ta đang vừa ăn cơm vừa xem một bộ phim kinh điển mà ý nghĩa tư tưởng cao đẹp vượt thời đại, thì cũng không thể cản được bọn nhà đài cho phát chương trình quảng cáo Fugaca (diệt các loại giun - giun móc, giun đũa...) hay VIM, Con Vịt... tẩy sạch bồn cầu với lũ vi khuẩn đầy chất nghệ thuật của bọn chúng...
    Em cũng thế, sẽ thế, với người ấy, người kia, và người kia... nữa! Chả nhớ hết bao người?... Nỗi nhớ thiếu cảm xúc, nhưng kí ức vẫn cứ hiện về, thường nhật như tin thời sự về biến động giá vàng ở Việt Nam, như vụ lừa đảo tài chính đâu đó ở Mỹ, như việc một anh chàng đổi giới tính giành giải nhất chương trình Big Brothers của Anh quốc... Rất đỗi bình thường và hiện thực - nỗi nhớ của sự "chấp nhận", "no comment" vì không có gì để nói, anh có biết không?!
    Anh đừng vì thế mà ghen, rồi lại đôi co với những người khác nhé!
    Em muốn mọi người hoà hảo, biết xếp hàng trật tự... Từ từ rồi em sẽ nhớ, sẽ lại đến lượt anh... Có thể là ngày mai, ngày kia, tuần sau, hoặc tháng sau, năm sau, năm sau nữa, hoặc có thể là một lúc nào đó, phía cuối con đường này...
    Anh nhé!
    P/S: vừa type xong lại nhớ đến người khác rồi... Chả nhớ là mình vừa nhớ đến ai, nói với chàng nào nữa...
    Được Redtulips sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 16/11/2009
  2. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Giờ mọi thứ vẫn chưa nguôi ngoai...
  3. youandme_2012

    youandme_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì nhỉ? Giờ e mới nhớ cảm thấy rằng e là người thật kém may mắn trong tình cảm. E chỉ ước mong sao mình có 1 ng để yêu, để thương để quan tâm. Vậy mà khó quá anh nhỉ? Có những lúc tưởng đã yêu ng khác rồi, vậy mà cuối cùng cũng chẳng đi đâu đến đâu và vì những lí do thật khó giải thích. Hìhì, có lẽ cái duyên cái số của e nó chưa đến anh nhỉ? E cứ nghĩ cứ thật lòng yêu, thật lòng vì người khác đi, nhưng cuối cùng những gì e nhận đc chẳng có gì cả. Lại chờ lại đợi thôi, e nghĩ ông trời sẽ ko phụ ng có lòng nhưng sao e thấy mình kém may mắn trong tình yêu quá anh ạ. Chẳng lẽ thật lòng yêu ai đó là sai sao? Hay tại cuộc đời vốn dĩ ko công bằng như e tưởng.
    E Mong rằng những ai yêu nhau sẽ thông cảm cho nhau, đừng vì khoảnh khắc nào đó ko giữ được bình tình mà nói lời cay đắng cho nhau. Để rồi lại phải đau khổ như e, yêu a mà chẳng thể níu kéo được tình yêu của a nữa. Chúc a luôn hạnh phúc như ngày xưa a từng nói với e lúc mình chia tay nhé
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Lâu rồi không lôi anh ra nhỉ? Biết anh cũng phủ bụi dày 15 tấc rồi, che hết cả nhãn mác đến mức em không còn nhớ anh có nguồn gốc xuất xứ hay brand name là gì nữa.
    Nhưng thôi, trong một ngày đẹp giời, rất phù hợp cho tình trạng kiệt quệ, vật vờ của em thế này, thì những chốn bụi bặm lại rất thích hợp và vô hại để cho mình nương náu. Dù chẳng nhớ brand name và lô sản xuất của anh là gì, nhưng em cứ cẩu thả mà tạm gọi anh là "anh yeu" cho được việc (người ngoài có hiểu thành "anh yếu" thì hãy cũng vì em mà chấp nhận), anh nhé!
    ------
    Đau ***g ngực anh ạ.
    Chết lâm sàng trong 2 giây.
    Em đông cứng người lại như lão tư bản dốc hết vốn liếng vào đầu cơ tài chính đang đọc bản tin sáng của ngày thứ 5 đen tối.
    Em biết là ngớ ngẩn và phù du lắm! Nhưng vẫn không ngăn nổi cái cảm giác mất mát kì lạ, mọi sức lực đều tan biến chỉ trong tích tắc.
    Hiểu rất nhanh mà chấp nhận sao thật chậm!
    Để rồi lại đưa tiễn...
    Tiễn đưa một sắc màu...
    -------
    Dù sao, bây giờ cũng ổn rồi, anh ạ! Dòng đời vẫn cứ trôi, vẫn cần có lúc gầm gào reo vui, cuộn trào mãnh liệt...
    Ôi, nói ra được chút cũng nhẹ người. Cám ơn thật nhiều vì anh đã lắng nghe em, tràn đầy thấu hiểu và lặng yên một cách mẫu mực đến thế!
    Và em, với tất cả sự chân thành của mình, chúc anh hãy lại tiếp tục yên vui cùng lớp bụi thời gian nhé, Anh yeu!
  5. hacodoc22

    hacodoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Người mà anh yêu à, anh xin lỗi nhé, anh đã bao lâu cố gắng để ko quên em, đã cố gắng sống mãi với những giấc mơ ko có thật, những giấc mơ mà ở đó có em, có nụ cười thiên thần, có tiếng nói nhẹ nhàng của em. Những lời hứa sẽ chỉ yêu mình em vẫn còn đó, anh vẫn luôn cố gắng để thực hiện những lời hứa đó dù biết có thể e sẽ ko biết điều đó. Vậy mà bỗng 1 ngày tình cảm đó chợt lung lay dữ dội vì 1 ng khác. Nhưng bây giờ thì hết rồi em ạ. A sẽ quên hết, quên hết cả em và cả ng đó nữa. Chúc em hạnh phúc nhé. Với anh, hạnh phúc cũng đơn giản lắm, chỉ là đc thấy người mà mình yêu hạnh phúc dù có thể ng làm cho ng đó hạnh phúc ko phải là anh.
    Cố lên nào, thời gian ơi trôi nhanh lên, để tôi còn có thể nói lời tạm biệt với tất cả chứ. Tình yêu màu xanh ----> vĩnh biệt màu xanh
  6. youandme_2012

    youandme_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Khi cần đến trong đời một điểm tựa, một bờ vai dỗ dành, người ta thường tìm đến người mình yêu thương nhất. Thế giới tốt đẹp hơn và gần gũi nhau hơn cũng do bởi tình yêu. Nhưng có những tình cảm thì bất tận mà con người thì trải hết lòng cũng không thể đo đếm và gìn giữ. Nếu đúng tình yêu là giấc chiêm bao, thì đâu phải ai cũng có những đêm mơ đẹp. Mà cái đẹp, thường sẽ là sự nuối tiếc, mong chờ.. Tưởng khi bên đời đã có sự chia sẻ và đồng cảm, tưởng như những nỗi đau sẽ được xoa dịu và chữa lành bằng thứ thuốc tình yêu. Nhưng cũng lại là tình yêu, khi đã ra đi, cứ kéo dài nỗi chờ mong trong day dứt. Có những vết thương sẽ lành qua năm tháng, được an ủi và sẻ chia từ gia đình và bè bạn . Và cũng có những nỗi đau mà chỉ một lần trái tim vô tình yêu cuồng say, để một đời tiếc nuối.
    Một chút tiếc nuối để nhớ lại quá khứ, nhớ lại những sai lầm mà a đã tạo ra và anh nhớ đến em, người đã cùng anh trải qua bao khó khăn vậy mà tại sao ta phải chia ly. Những ký ức vẫn ùa về trong anh chiếm lấy tâm hồn anh là hình ảnh của e, liệu có phải anh quá yêu để rồi quá nhung nhớ, anh không muốn bản thân chìm đắm trong hình ảnh của ai đó đã qua đi trong đời anh nhưng sự thật anh quá yêu, quá thương để rồi quá nhớ , làm sao anh có thể quên em khi chính em đã đưa anh qua bức màn thời gian và bên cạnh anh từng khoảnh khắc?.anh đã mắc phải lỗi lầm lớn khi để em ra đi. Để rồi giờ đây bên cạnh anh chỉ còn lại những kỷ niệm đã lụi tàn giữa anh và em.
    Mỗi lần nhìn vào đôi mắt em anh dâng trào cảm xúc, hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi .Chỉ cần anh được ở bên em được nhìn vào đôi mắt yêu thương kia để anh cảm thấy anh cần có em trong đời nhiều hơn. Anh không muốn chìm vào giấc ngủ vì những cơn mơ sẽ làm phí thời gian anh được ở bên em. Khi anh nhìn lại cuộc đời anh đã trôi về đâu đã đi đến đâu thì anh thật sự hiểu ra rằng anh đã yêu em biết bao nhiêu. Yêu là trải nghiệm phải không em?
    Anh đã sống, đã yêu , đã mất mát nhưng anh gặp em để cùng em vựợt qua những điều tồi tệ nhất, vượt qua tất cả em vẫn luôn là người bạn thân nhất của anh? với những gì anh chưa nói và chưa làm thì đêm nay anh đã tìm ra câu trả lời. Anh chỉ cần đuợc ở bên em trong suốt quãng đời còn lại, em yêu vì em là một phần trong anh.
    Em có thể lấy đi cả thế giới này vì với anh em là tất cả. Em sẽ thật sự hiểu khi em thấy những gì hiện hữu trên khuôn mặt anh ? anh đã yêu em bằng tất cả tình yêu anh có?.
    Bài này là đi cop về
  7. congiodumuc

    congiodumuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Quay về đi em
    Trong ánh chiều vàng úa
    Quay về trong ánh mắt
    Anh
    Khắc khoải chờ
    Ở ngoài kia
    Giông tố
    Bão bùng
    Ở ngoài kia
    Nắng vàng
    Mật ngọt
    Anh
    Chỉ có sự bình yên
    Anh muốn ru em trong bài hát chiều vàng
    Anh muốn ru em khi bình minh nhuộm đỏ
    Để anh có thể
    Thấy ánh mắt em trôi
    Thấy bờ vai em run lên nhè nhẹ
    Thấy em thảng thốt trong lúc ngủ
    Quay về với anh, khi thấy cần phải khóc
    Khi thấy mình không là ai cả
    Đừng giận dữ và đừng tuyệt vọng
    Vì anh
    vẫn chờ em.
  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Đẹp, ngọt ngào và êm dịu quá!
    "Em" thật là may mắn khi có "anh" như thế, dẫu chỉ là trong thơ!
  9. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Anh yêu!
    Hôm nay em vào đây để nói với anh một điều đặc biệt: rằng mắt em đã biết khóc, môi em đã biết mềm và khuôn mặt em đã lại một lần sáng bừng nụ cười tinh khôi mà xưa kia đã từng làm anh rung động...
    Dẫu chỉ là khoảnh khắc, đó cũng là niềm hạnh phúc vĩnh viễn đối với em. Vì em đã biết, đã nhận ra rằng chắc chắn trong đời mình có một người như thế, không giống anh, không giống những người khác, một người đến từ những cơn mơ từ rất xưa...
    Em bỗng chợt hiểu thêm về 2 câu thơ: "Mà em người đời thường, biết là anh có ở" với một trạng thái và tâm thức mới. Hạnh phúc song hành cũng đau khổ. Nhưng không có đau khổ, sao biết được mình hạnh phúc đến nhường nào, phải không anh?...
    Đôi lúc em định nói: "Thế là đủ, là đủ", nhưng rồi lại dừng lại. Em không chỉ muốn thế, không chỉ cần thế. Em muốn đòi lại Thượng Đế tất cả, tất cả những gì mà em đã dâng và trả cho Người.
    Em đòi lại Thượng Đế chiếc khăn màu xanh,
    Ấp ủ tháng ngày hơi ấm nồng diệu vợi
    Em đòi Thượng Đế chiếc gương hạnh phúc
    Soi nụ cười ươm rạng nắng tinh khôi
    Âu yếm ơi!
    Âu yếm ru hời!
    Em đòi lại cõi xuyến xao đã mất
    Đòi lại khoảng trời xanh trong bất tận
    Nỗi nhớ dịu dàng, ánh mắt biết chờ ai...
    Em đòi lại niềm tin, chẳng kể chi xa thẳm cách vời
    Em đòi lại men say náu mình ngàn năm nơi càn khôn nhật nguyệt
    Em đòi lại cơn gió lành
    Từ đêm mơ thương nhớ,
    Giấu trong tóc mình(*) nỗi khát khao anh..../.

    (Em đòi lại cơn gió - HN 11/1/2010 - posted ở Thi ca)
    (*): "Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Còn điều chi em mải miết đi tìm..."
    (Hồng Thanh Quang).
  10. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn chủ topic,có lẽ tâm trang của mình cũng giống như bạn.Ngày mai là ngày cưới của người mình yêu.

Chia sẻ trang này