1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gưi người trai xa xứ chưa yêu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi duyhuannh, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyhuannh

    duyhuannh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Gưi người trai xa xứ chưa yêu

    Anh đang học Đại học năm thứ ba khoa văn chương ,anh Tùng có một giọng nói rất trầm ấm,dáng anh cao cao đúng tiêu chuẩn mà bọn con gái thường thích ( cao hơn Nó một cái đầu ) ,điều đáng chú ý là anh Tùng có đôi mắt đen ,to ,sáng như hai vì sao,
    làm Nó liên tưởng đến đôi mắt mèo . Và Nó thầm đặt tên anh là Mắt Meò ...

    Mắt Meò nghe kể Đà Lạt là một nơi rất thơ mộng ,thích hợp cho anh đang theo học phân khoa nầy ,cho nên anh mới xin phép ba anh cho anh ra đây để tiếp tục học ...
    Bổng anh chợt hỏi Nó , trong thơì gian anh ở đây trọ học Nó có thể hướng dẩn anh đi thăm nhưñg nơi mà anh chỉ có nghe qua , chứ chưa từng thấy không ? như là Thung luñg tình Yêu , Hồ than Thở ,Đồi thông hai mộ , thác Cam Ly .....
    Mắt Meò vừa hỏi vưà đang ngó thẳng vaò mắt Nó , Nó bổng dưng cảm thấy lúng túng cúi đầu ,không dám ngước mặt lên .Đôi chân vu vơ gạt qua gạt lại dươí đất nhè nhẹ ....đôi má đang đỏ rần lên và tim đang đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài ,cái cảm giác nầy Nó chưa từng có hổng lẽ ....là sét đánh trúng sao dị chời ....Nó thường đi với thằng Hưng ,thằng Dự ..có bao giờ Nó nói chuyện thua tụi nó đâu , vậy mà bây giờ cổ họng Nó khô cứng ,Nó ráng nuốt ựt một cái,rồi từ từ ngước lên nhìn Mắt Meò, nhỏ nhẹ nói .............
    xin mời các bạn tiếp dùm nha

    4440

Chia sẻ trang này