1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người tui yêu.... !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi meo_luoi87, 24/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nothing_to_fear

    nothing_to_fear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ mong có 1 tình yêu đơn giản như bao người,có em yêu anh,có anh yêu em,thế là đủ cho tình yêu của chúng ta.Giao thừa chỉ có 2 ng`,nói tất cả những điều mà chưa nói được,cùng xem fáo hoa,hưởng thụ không khí 1năm mới,đón tình yêu mới.Tình yêu mới cùng bao niềm hạnh fúc mới sẽ đến...
  2. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    tình yêu 4 tháng
    chẳng nhẽ chấm dứt ở đây sao ? em cũng ko hiểu được mình nữa
    cá gì bây giờ em dứt khoát được thì em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn anh ạ
  3. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi ! không biết anh có nghe thấy những điều này không ? nhưng em vẫn muốn nói với anh thật nhiều lời yêu thương nhưng sao mà khó thế . Mỗi khi bên anh em chẳng thể nói được em luôn làm anh buồn em phải làm sao đây.Cái gì cũng mong có lối thoát nhưng sao yêu anh khổ thế? Em không sợ mất anh mà em sợ mình phải đối đầu với người thân của anh . Em không muốn mình là người làm cho anh phải đối đầu với người thân em xin lỗi nếu được quay lại thời gian trước em vẫn muốn gặp anh quen anh và yêu anh như em đã yêu . Nhưng em phải làm sao em yêu anh em không muốn mất anh đôi khi em nghĩ mình có nên rời xa nhau không ? Nhưng em không thể làm được điều đó em yêu anh yêu nhiều lắm anh có hiểu không ? yêu nhiều nhưng buồn cũng nhiều nhờ những nỗi buồn đó em hiểu anh quan trọng với em đến thế nào

Chia sẻ trang này