1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người việt nam ở canada

Chủ đề trong 'Canada' bởi matnhung, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matnhung

    matnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Gửi người việt nam ở canada

    chào các bạn những người việt nam hiện đang sống tại canada. mătnhung đã đọc những dòng tâm sự của các bạn khi mới sang canada. bi giờ matnhung muốn biết, sau 1 thời gian ở đó, các bạn cảm thấy thế nào? kể cho matnhung nghe về cuộc sống bên đó đi :)

    yesterday is the past, tomorow is the dream, today is the truth
  2. tranlanvy

    tranlanvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì cuộc sống ở Canada khá dễ chịu và an bình...trừ thời tiết mùa đông thì cực kỳ lạnh giá ... Nhưng nói chung cứ ở lâu là wen hết. Cuộc sống thì rẻ hơn so với US & UK nhưng đắt hơn so với những nước còn lại ( in general ) ...Còn tất nhiên đi nước ngoài có bao giờ rẻ đâu Người dân nói chung thân thiện và tốt bụng chứ ít khi có chuyện fân biệt chủng tộc ..anyway, canada là nước multiple culture mà Và sau 1 thời gian sống ở đây, tớ cũng thích cuộc sống ở Canada compare với nước khác về các mặt
    The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched , they are seen with the heart
  3. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    COW không có go out nhiều nên chưa hiểu biết được hết con người canada họ như thế nào .Nhưng những gì mà COW được tiếp xúc ở trong trường học ---) Nền giáo dục của Canada thật là tuyệt .Các thầy cô giáo ở đây rất tâm lý .Điều này làm COW cảm thấy thích thú nhất .
    Beo dat may troi chon xa xoi ,em oi anh van doi van cho
  4. bonghonggay

    bonghonggay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko an toàn lắm đâu , người tâm thần nhiều lắm .
    Hiện tại nơi mình đang ở ( north York ) đang xãy ra một chuyện . Một cô bé 9 tuổi bị bắt đi mất tiêu .
    Tối cô bé đang ngủ đã bị tên tội phạm đập cửa sổ và bắt mất tiêu .
    Đã 2 tuần nay rồi , cảnh sát đang điều tra , nhưng coi như vô vọng .
    Nếu là bắt cóc tóng tiền thì sao đã 2 tuần ko nghe tin tức . Còn nếu là kẻ bệnh hoạn thì giờ này chỉ còn biết kiếm xác của con bé thôi .
    Cảnh sát đến từng phòng học và làm việc của Senece college tìm đừng ngăn tu 3 đấy .
    Trước đây chuyện cũng đà xãy ra với một sinh viên ở York university .
    Còn cuộc sống của mình ở Canada à , từng ngày từng ngày qua lặng lẽ . Nếu ko có người yêu bên đây chắc mình cũng chẵng thấy luyến tiêc gì cái xứ này rồi .
    ps : hìhi , có lẽ Noel này mình dzìa Việt Nam.
    Click chuột vào đây để tham gia vào sự ấm nồng của thành viên xứ sở lạnh giá Canada
  5. matnhung

    matnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    sống ở canada lâu rồi, các bạn đã thích đất nước ấy chưa? với những người du học, các bạn có muốn ở lại ko? với người định cư, các bạn có nghĩ đến chuyện về việt nam chơi? matnhung nghe nói người đi du học sẽ tìm cách để ở lại, còn người định cư thì ít nghĩ đến chuyện về , có đúng ko nhỉ?
    yesterday is the past, tomorow is the dream, today is the truth
  6. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Thế !!! thế!!! ở canada .... nơi nào nói tiếng pháp nơi nào nói tiếng anh hả các bạn......còn chỗ mô nói tiếng tây ban nha kô?
    .......tớ nghe nói múi giờ ở canada......chênh lệch từ đông sang tây là..........1-2-3 tiếng phải kô?
    mùa đông lạnh...... thảo nao người canada chơi ice-hockey giỏi nhẩy!!!!........
     Buồn ơi sao đi mãi nên sông dài mênh mông!!!
  7. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Thích đấy nước này á, với ai thì tôi ko biết còn tôi thì chả thích tẹo nào cả, còn về vn chơi thì ai chẳng muốn, còn muốn về hẳn thì cũng còn tuỳ, tôi thì muốn về.. Nhưng hầu như là không muốn về, bên này sướng cực hehe...... ko làm gì đi cấy cày cũng khối tiền nhở??
    ơ anh ơi, Anh còn đôi Versace nào mà Logo nó to to 1 tý không??

Chia sẻ trang này