1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người xưa...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi innocent, 29/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Chả bít anh In còn nhớ vụ xì căng đan của cô em TB hồi tết năm ngoái k nhờ
    trong miền nam HPC cũng có một vài mem mà trời yên biển lặng quá
  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác Inno bài thơ em mới tìm lại được nè !!!!
    Bài thơ này phổ theo cốt truyện của một chương nhỏ trong Liêu Trai .
    Bác rảnh rỗi thì ngồi đọc giải xì trét nha. Em chia ra làm nhiều hồi để dễ bề theo dõi.
    Hồi 1: Kì ngộ
    Đêm lạnh, gió về bên vườn vắng
    Nơi ngõ xa đôi cành tre gãi nhau
    Tiếng kẽo kẹt nghiến hư không đang thức trắng
    Mảnh trăng non treo đầu trên mình măng
    Gió vẫn hú
    Mưa khẽ rơi
    Đầu tường nhà ai đang cháy lửa
    Giữa ruộng xa
    Túp lều nhỏ liêu xiêu
    Nơi người cha đi câu cá sớm chiều
    Và đứa con gái mồ côi mẹ từ thủa thiếu
    Đêm vẫn lạnh
    Trăng vẫn thanh
    Bức tranh khuya không thèm động
    Chợt tiếng cười thả xuống bờ ao xa
    Tiến lại gần nhà theo thì thầm của gió
    Lướt lạnh ngang tai người con gái nhỏ
    Giật mình trong tiếng rú để gọi cha
    ......

    Hihihi. Ai yếu tim đừng coi nha. Mừng ngày trở lại kiểu này có vẻ hơi kì cục. Nhưng ngoclong80 mà, bao giờ chẳng kí cục.
  3. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, anh em nhà mình thi thoảng vẫn lướt qua lướt lại đấy chứ, nào phải đi mất hút đâu, chẳng qua là công việc mà không thể tham gia tiếp được thường xuyên thôi. Tối hôm trước đã viết bài trả lời rồi mà không post lên được, bực mình mất mấy phút.
    Xin chào em Chip, Bibi, Li-bờ, kính chào Quân sư, lâu rồi không gặp, chắc cả nhà vẫn mạnh khỏe chứ? Được biết cả nhà nhà mình ai cũng đều dần trưởng thành qua năm tháng, thậm chí khá thành công như Ngoc_long, tưởng chẳng còn gì vui hơn. Nhất là bác Dj, lấy được vợ thì quả là phúc của HPC nhà mình to như cái đình.
    À, mà bác Dj nhớ post ảnh đám cưới lên cho bà con nhà mình cùng xem nhé. Đến lượt Inno thì cũng sẽ post lên, lấy được vợ sướng lắm chứ, dại gì phải giấu như thằng New đâu.
    To Li-bờ: nhớ mãi cái vụ của TB, đến khổ. Hồi đó cũng vì công việc bận quá, làm được gì thì làm cái đó thôi.
    Cám ơn Quân sư về bài thơ Kinh dị nha. Nhớ Quân sư lắm đấy.
  4. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    ối zời,
    anh ạ, mọi người lướt phướt tí thôi, có tham gia với HPC nữa đâu, rầu lắm anh ạ. Cứ gọi là mất hút gió thổi hun hút.
    Khi nào anh về Hp thì alo cho em với nhá, số của em chị T biết, vẫn không thay đổi theo năm tháng
  5. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Chào anh. Anh còn nhớ e không nhỉ ? E thì vẫn nhớ anh chủ tịch hiền nhất mà e được biết qua mấy đời chủ tịch HPC đấy. Em h cũng ít tham gia....
    Hihihi vào đây e mới biết cũng có mấy người cũ HPC của chúng ta kết hôn rồi nhỉ. Hay thật. Anh New, anh Tupt nè và cả em nữa k biết còn ai nữa không. Nhưng chắc sắp có anh và anh DJ rồi
    E nói vậy thôi. Chúc anh khoẻ và béo hơn ngày xưa nhé
  6. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Hic hic, vậy là Tô mì gà nhà mình đã đi lấy chồng rồi. Dạo H1R5 (ý quên H5N1) hoành hành, tưởng gà nhà mình mất giá, ai dè kiếm được anh chàng đẹp ... chai thế không biết
    To Chip_hoi: Chẳng nên trách móc các lão già làm gì em ơi. Đã có thể hoạt động như thế nào thì các lão ấy đều đã hoạt động cả rồi, bây giờ già cả, nhiệt tình khí huyết cũng đã xáo trộn, khó mà tham gia thường xuyên được lắm, thi thoảng vào thăm Diễn đàn, chào hỏi anh em đã là tình cảm lắm rồi.
    Còn lão Gấu già nữa, không thấy lão lên tiếng, nhưng lão cũng chẳng bỏ được HPC này mà đi đâu?!! Gấu già xấu trai, ở đâu rồi?
  7. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Anh à, nhưng Gà nhà mình là Gà HP mà
  8. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    ặ em tô mỏằ gà giỏằ chuyỏằfn lên Hà NỏằTi rỏằ"i à? Sao không thỏƠy tin tỏằâc gơ thỏ? Lúc nào 2 vỏằÊ chỏằ"ng em qua nhà anh chặĂi.
    "ng Ino à? ra Bỏc mà sỏằ'ng vô Nam làm chi.
  9. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Anh nói đúng, thi thoảng thấy nhớ thì lại đánh dòng link vào rồi lại ra như một người khách.Đôi khi cũng buồn.
    Anh đang gọi Gấu già ư?Chắc giờ này đang bận rồi,gần mùa cưới rồi mà .Một tin đáng mừng đấy chứ,đúng ko anh?
  10. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    [​IMG]
    Đây đây, Gấu già đây.

Chia sẻ trang này