1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người yêu dấu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi langtumos, 07/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtumos

    langtumos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Gửi người yêu dấu !

    Moscow 11-10-05
    Nhớ về em !
    Cuộc tình chúng mình rồi sẽ ra sao ha em? anh cũng ko biết nữa, chỉ biết lúc này đây anh đang nhớ về em, nghĩ về em và yêu em nhiều lắm. Ko biết giờ này em đang làm gì nhỉ, có nhớ anh như anh đang nhớ em ko? chắc là có đg ko cưng. Anh cũng chẳng biết viết gì nữa, lúc định cầm bút viết thì nghĩ ra nhiều thế, nhưng bây giờ lại chẳng biết viết gì nữa cả, cảm xúc thì nhiều nhưng mà cứ lẫn lộn lên hết cả em a. Chẳng biết bắt đầu từ đâu, viết như thế nào, chắc có lẽ vì thế mà hồi học phổ thông điểm văn của anh toàn dưới 5.0, con trai kỹ thuật mà em, khô khan lắm, liệu em có cảm thấy vô vị khi yêu anh ko nhỉ. Chắc là ko đâu đg ko cưng, nếu em cảm thấy vô vị khi yêu anh, thì TY của chúng mình ko keo dài đc hơn 2 năm em nhỉ.Liệu chúng mình có còn yêu nhau đc đến lục gặp nhau ko em, anh cứ có cảm giác lo sợ 1 điều gì đầy em a, mà anh thì o xa em như thế này.
    Em yêu! Sáng nay anh ngồi đọc lại nhưng thư em viết cho anh, đọc lại những cái đây anh lại có cảm giác như ngày đầu bọn mình yêu nhau, hạnh phúc em a. Cai cảm giác đấy như thế nào nhỉ, anh ko thể tả nổi cứ lâng lâng ntn ấy. Hi vọng lúc nào cũng thế anh đọc lại thư em viết cho anh là anh cam thấy hạnh phúc chứ ko phải la 1 cảm giác hối tiếc, đau khổ, chắc là ko đến lúc đấy đâu em nhỉ, vì TY của chúng mình sẽ tồn tại mãi mãi với thời gian và ko gian ma em. Em có từng nhớ có lần anh nói vơi em " tuy chúng mình ở xa nhau, nhưng đấy chỉ là thể xác, còn tâm hồn chúng ta luôn ở bên nhau" và giờ đây anh nghĩ điều ây đúng, tâm hồn của em luôn ở bên anh, ở trong trái tim anh.
    Liệu em có còn nhớ những ngày tháng qua ko? còn anh thì anh nhớ rất rõ em a, kê từ ngày có em là những ngày tháng hạnh phúc nhất đối vơi anh em a, và anh cũng ko thể nào quên đc những ngày tháng đấy. Những năm tháng hoc trò đúng là những năm tháng đẹp nhất của đòi người, còn những ngày tháng có em là những ngày tháng hạnh phúc nhất của anh, và anh muốn có cảm giác này mãi mãi, liệu có thể đc ko em, em cùng đồng ý với anh nhé. Muốn đc như vậy thì cả 2 chúng ta hãy cúng cố gắng vượt qua những khó khăn của hiện tại, những trắc trở để có 1 tương lai tốt đẹp hơn cưng nhé, cùng đồng ý vơi anh nha. Anh luôn tin tưởng ở em đấy, hãy luôn nhớ anh luôn ở bên em. Khi nào em buồn và nhớ đến anh thì em hãy nhìn lên bầu trời, trên đấy có rất nhiều vì sao, và trong vô vàn vì sao đấy có anh, anh đang nhìn em đấy, đang quan sát em tùng phút tùng giây.

    anh cua em : NAQ171080

Chia sẻ trang này