1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người yêu hay ghen của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vutheanh, 30/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hết sảy ..Hai người này chắc chắn có kết quả đẹp ..Hì nếu có ngày ra phường thì mời tui nhé ..Tui xin hứa rằng thể nào tui cũng đi chúc mừng ...
    Mong rằng cái đó chỉ là thêm gia vị ...Chứ không phải suốt ngày là máu chảy trong tim ..Không thì nhồi máu cơ tim chết toi ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  2. Guest

    Guest Guest

    Dau chac gi da la hay ghen, co the chi muon treu ti thoi ma
    --------------
    "...Sẽ chỉ còn mùa thu thủa ấy
    Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi...?! "
  3. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hê hê...kể ra cái thói "ghen ngược" đấy cũng hay đấy nhưng mà chỉ sợ cô nàng thấy ghen quá sợ chạy mất dép thì mất cả chì lẫn chài thôi.........Những cô nàng như vậy thì thường ngang ngược lắm....chẳng biết thế nào mà lần cả.....
    Tôi có ông anh họ...mỗi lần người yêu ghen anh ta cứ mặc kệ...rồi chuyện gì đến thì đến....cô nàng đòi chia tay....ông ta cũng mặc kề....được dăm bữa thì cô nàng quay lại....và bỏ hẳn tính ghen đi.....
    Người ta gọi đó là cách trị và không trị đấy.............

    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  4. vutheanh

    vutheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em,
    Thế là vài tuần nữa lại trôi qua, em ơi, kiểu này anh chịu thua em rồi, em chỉ đỡ cái bệnh ghen của em một tí tẹo tèo teo dưng mà em lại nâng cấp thêm vài chiêu thức mới nữa. Lúc đầu thuốc cũng có vẻ hiệu quả em ngượng nghịu em chống chế em không nhõng nhẽo nữa. Anh quả là ngốc nghếch anh hay xem phim và trong các phim ta chiếu người chiến thắng thường khoan hồng và độ lượng với kẻ bại trận. Anh lui binh hiu chiến một cái - Anh không ghen như đi xe ben nữa thế là em chuyển từ hì hì hà hà sang những câu chuyện giả tưởng tự em sáng tác tự em chuyển thể sang kịch bản tự em làm đạo diễn tự em độc diển và cuối cũng là tự em làm khán giả và tất nhiên như mọi khi anh lại là kẻ khốn khổ hơn cả trong Những người khốn khổ.
    Alêchxăng Đuyma mà có sống lại thì chắc sẽ viết phần 2 tới 5 tiểu thuyết vốn đã nổi tiếng của ông với nhân vật chính là anh, .
    Rồi cơ hội trời cho cũng đến với anh, bọn mình đi xem Kịch Đời cười 3 ở nhà hát tuổi trẻ em nhớ không? Hmm, trong đó có một vở về điều trị bệnh nói nhiều, anh không biết sao chứ cái nhà anh diễn viên Đức Khuê đúng là có cái chất của tiểu tư sản thành thị điển hình - hơi giống anh chút - anh ấy diễn rất đạt.
    Thì là mà nó là một phần con người anh ý, và anh ấy chịu khó nghiên cứu nên lối diễn hay hơn hẳn các bạn đồng diễn. Anh cũng nghiên cứu ký lỗi nói đó để làm gì em biết không? để điều trị em tiếp đó, vì anh không muốn để những cơn mưa đầu hè hay những cái cánh tủ rơi vào đầu em nữa.
    Cách này có vẻ hiệu quả em đỡ nhiều.
    Thế Anh.
    PS. Đây là đoạn anh hay dùng em có nhớ không ?
    "Yêu nhau ngần mấy năm trời mà em còn ghen anh, em biết ghen như vậy thì hại như thế nào không?(chú ý là nói không ngắt hơi không để chừa một dấu phẩy nếu không thì thuốc không hiệu nghiệm) anh biết em ghen là em yêu anh anh cũng ghen thì là anh cũng yêu em điều này tuyết diệu và không đúng với một số điểm theo quy tắc logic trời mưa thì đường ướt đường ướt thì chưa chắc trời đã mưa à em đừng bảo anh nói nhiều nói nhiều là sao là nói trước công chúng nói trước cử toạ là nói nhiều rất nhiều mà không có ý nghĩa xong xuôi đứng dậy cử toạ không hiểu gì mà người nói cũng không hiểu gì thì đó là nói nhiều mà sao em lại bảo anh nói nhiều em bảo em yêu anh. Yêu nhau ngần mấy năm trời mà em còn ghen anh, em biết ghen như vậy thì hại như thế nào không?(chú ý là nói không ngắt hơi không để chừa một dấu phẩy nếu không thì thuốc không hiệu nghiệm) anh biết em ghen là em yêu anh anh cũng ghen thì là anh cũng yêu em điều này tuyết diệu và không đúng với một số điểm theo quy tắc logic trời mưa thì đường ướt đường ướt thì chưa chắc trời đã mưa à em đừng bảo anh nói nhiều nói nhiều là sao là nói trước công chúng nói trước cử toạ là nói nhiều rất nhiều mà không có ý nghĩa xong xuôi đứng dậy cử toạ không hiểu gì mà người nói cũng không hiểu gì thì đó là nói nhiều mà sao em lại bảo anh nói nhiều em bảo em yêu anh. Yêu nhau ngần mấy năm trời mà em còn ghen anh, em biết ghen như vậy thì hại như thế nào không?(chú ý là nói không ngắt hơi không để chừa một dấu phẩy nếu không thì thuốc không hiệu nghiệm) anh biết em ghen là em yêu anh anh cũng ghen thì là anh cũng yêu em điều này tuyết diệu và không đúng với một số điểm theo quy tắc logic trời mưa thì đường ướt đường ướt thì chưa chắc trời đã mưa à em đừng bảo anh nói nhiều nói nhiều là sao là nói trước công chúng nói trước cử toạ là nói nhiều rất nhiều mà không có ý nghĩa xong xuôi đứng dậy cử toạ không hiểu gì mà người nói cũng không hiểu gì thì đó là nói nhiều mà sao em lại bảo anh nói nhiều em bảo em yêu anh. Yêu nhau ngần mấy năm trời mà em còn ghen anh, em biết ghen như vậy thì hại như thế nào không?(chú ý là nói không ngắt hơi không để chừa một dấu phẩy nếu không thì thuốc không hiệu nghiệm) anh biết em ghen là em yêu anh anh cũng ghen thì là anh cũng yêu em điều này tuyết diệu và không đúng với một số điểm theo quy tắc logic trời mưa thì đường ướt đường ướt thì chưa chắc trời đã mưa à em đừng bảo anh nói nhiều nói nhiều là sao là nói trước công chúng nói trước cử toạ là nói nhiều rất nhiều mà không có ý nghĩa xong xuôi đứng dậy cử toạ không hiểu gì mà người nói cũng không hiểu gì thì đó là nói nhiều mà sao em lại bảo anh nói nhiều em bảo em yêu anh. Yêu nhau ngần mấy năm trời mà em còn ghen anh, em biết ghen như vậy thì hại như thế nào không?(chú ý là nói không ngắt hơi không để chừa một dấu phẩy nếu không thì thuốc không hiệu nghiệm) anh biết em ghen là em yêu anh anh cũng ghen thì là anh cũng yêu em điều này tuyết diệu và không đúng với một số điểm theo quy tắc logic trời mưa thì đường ướt đường ướt thì chưa chắc trời đã mưa à em đừng bảo anh nói nhiều nói nhiều là sao là nói trước công chúng nói trước cử toạ là nói nhiều rất nhiều mà không có ý nghĩa xong xuôi đứng dậy cử toạ không hiểu gì mà người nói cũng không hiểu gì thì đó là nói nhiều mà sao em lại bảo anh nói nhiều em bảo em yêu anh. Yêu nhau ngần mấy năm trời ...."
  5. pomelog

    pomelog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ anh vutheanh này quá, viết bài tếu ghê. Mà anh cũng thích Tom HankS nữa à, giống tôi rồi, bắt tay cái nào.
    (nói thế này người yêu anh có ghen k° đây...)
    Tôi cũng hay ghen lắm, chắc người yêu tôi cũng có lúc chán nản như anh vậy.
    Nhiều lúc nghĩ mình ghen vì những chuyện k° đâu, chứ VD tôi mà là phu nhân của Tom Hanks chắc phải ghen ***g ghen lộn lên vì mấy cảnh "âu yếm" của chồng với các diễn viên nữ khác. Phục hai người ấy thật, sống hạnh phúc với nhau như thế...
  6. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Công nhận con gái hay có mục "sáng tác truyện trinh thám" thật... rất dễ liên tưởng... nhưng chắc vutheanh cũng chiều bạn gái lắm nhỉ... rất ái mộ bạn gái bạn vì đã có 1 người bạn trai tâm lý và kiên nhẫn... xem ra mức độ ghen của bạn gái bạn cũng "đáng nể" đấy chứ ... công nhận là có yêu thì mới có ghen, nhưng không thể lấy đó làm lý do mà muốn ghen sao thì ghen được... cái gì cũng phải có chừng mực thôi... kekek xem ra phải lấy bạn và bạn gái bạn làm gương để răn đe bản thân mới được... không khéo làm đức lang quan tương lai chạy "mất dép", phải đi kiếm thì khổ
    Chúc bạn đủ kiên nhẫn để trị bệnh cho cô bạn gái nhỉ nhảnh đáng yêu
    thuymp
  7. apricot

    apricot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    thù hằn gì với con nhà người ta mà nói cái kiểu này
    mình tức ny dưng mà đứa nào nói thế này về ny mình thì mình đấm cho gãy mũi
  8. ngalt2811

    ngalt2811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    9 năm hơn rồi anh nhỉ.
    Bây giờ người con gái đấy vẫn ghen đúng không anh?
    Nhưng có bao giờ trước đây, khi còn yêu, có bao giờ anh tìm hiểu hay anh biết lý do sao cô gái đó lại ghen không? Tất cả đều có nguyên nhân của nó cả.
    Khi anh yêu một cô gái mà đến ngày sinh nhật của cô ta, anh người yêu cũ của cô ấy gọi điện thoại khóc lóc nói nhớ cô ấy, đang say và muốn cô ấy đến khách sạn anh bạn kia đang ở thì anh nghĩ sao.
    Bạn trai cũ của cô người yêu anh gọi điện thoại vào máy của anh và chửi anh thì anh tính thế nào?
    Nếu cô bạn gái của anh có cùng chung cty với người yêu cũ của cô ấy thì anh có đề phòng không? Cô ấy đi chơi và tắt máy đt vào tối thứ 7, đến đêm mới về bật máy lên thì anh nghĩ thế nào?
    Đến khi anh với người ta lấy nhau, cô ý có ghen không? Chắc đã là tính thì không thay đổi được đâu nhỉ.
    Ghen vô cớ thì bị hâm rồi nhưng nếu ở vị trí của anh, khi vợ anh lấy anh rồi mà vẫn giữ hình ảnh và thư tình cảm của cô ấy với người yêu cũ thì anh nghĩ sao? Nếu cô ấy nói đi ăn cơm với thày giáo nhưng mà lại đi ăn cơm với một bạn trai khá thân ( suốt ngày nhắn tin, điện thoại cho nhau) chưa vợ trong lớp và về nói với anh là đi với thày thì anh nghĩ sao?
    Cô ấy đi học cũng suốt ngày tổ chức hội nọ hè kia, ngày nghỉ để anh ở nhà để đi với bạn bè trong lớp thì anh nghĩ sao?
    Cô ấy đi làm về mà kể chuyện chỉ tập trung vào 1 anh chàng làm cùng cty thì anh nghĩ thế nào?
    Anh ạ, tất nhiên là ai cũng muốn yên ổn cả nhưng khi có biểu hiện ghen nghĩa là anh phải xem lại bản thân mình đã làm gì để cho người yêu của anh phải ghen như vậy chứ đừng đổ lỗi và chê trách đưa bạn gái mình ra đây để những người ngoài cuộc không biết gì "ném đá".
    Thân.
  9. ngalt2811

    ngalt2811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    9 năm hơn rồi anh nhỉ.
    Bây giờ người con gái đấy vẫn ghen đúng không anh?
    Nhưng có bao giờ trước đây, khi còn yêu, có bao giờ anh tìm hiểu hay anh biết lý do sao cô gái đó lại ghen không? Tất cả đều có nguyên nhân của nó cả.
    Khi anh yêu một cô gái mà đến ngày sinh nhật của cô ta, anh người yêu cũ của cô ấy gọi điện thoại khóc lóc nói nhớ cô ấy, đang say và muốn cô ấy đến khách sạn anh bạn kia đang ở thì anh nghĩ sao.
    Bạn trai cũ của cô người yêu anh gọi điện thoại vào máy của anh và chửi anh thì anh tính thế nào?
    Nếu cô bạn gái của anh có cùng chung cty với người yêu cũ của cô ấy thì anh có đề phòng không? Cô ấy đi chơi và tắt máy đt vào tối thứ 7, đến đêm mới về bật máy lên thì anh nghĩ thế nào?
    Đến khi anh với người ta lấy nhau, cô ý có ghen không? Chắc đã là tính thì không thay đổi được đâu nhỉ.
    Ghen vô cớ thì bị hâm rồi nhưng nếu ở vị trí của anh, khi vợ anh lấy anh rồi mà vẫn giữ hình ảnh và thư tình cảm của cô ấy với người yêu cũ thì anh nghĩ sao? Nếu cô ấy nói đi ăn cơm với thày giáo nhưng mà lại đi ăn cơm với một bạn trai khá thân ( suốt ngày nhắn tin, điện thoại cho nhau) chưa vợ trong lớp và về nói với anh là đi với thày thì anh nghĩ sao?
    Cô ấy đi học cũng suốt ngày tổ chức hội nọ hè kia, ngày nghỉ để anh ở nhà để đi với bạn bè trong lớp thì anh nghĩ sao?
    Cô ấy đi làm về mà kể chuyện chỉ tập trung vào 1 anh chàng làm cùng cty thì anh nghĩ thế nào?
    Anh ạ, tất nhiên là ai cũng muốn yên ổn cả nhưng khi có biểu hiện ghen nghĩa là anh phải xem lại bản thân mình đã làm gì để cho người yêu của anh phải ghen như vậy chứ đừng đổ lỗi và chê trách đưa bạn gái mình ra đây để những người ngoài cuộc không biết gì "ném đá".
    Thân.
  10. ngalt2811

    ngalt2811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    9 năm hơn rồi anh nhỉ.
    Bây giờ người con gái đấy vẫn ghen đúng không anh?
    Nhưng có bao giờ trước đây, khi còn yêu, có bao giờ anh tìm hiểu hay anh biết lý do sao cô gái đó lại ghen không? Tất cả đều có nguyên nhân của nó cả.
    Khi anh yêu một cô gái mà đến ngày sinh nhật của cô ta, anh người yêu cũ của cô ấy gọi điện thoại khóc lóc nói nhớ cô ấy, đang say và muốn cô ấy đến khách sạn anh bạn kia đang ở thì anh nghĩ sao.
    Bạn trai cũ của cô người yêu anh gọi điện thoại vào máy của anh và chửi anh thì anh tính thế nào?
    Nếu cô bạn gái của anh có cùng chung cty với người yêu cũ của cô ấy thì anh có đề phòng không? Cô ấy đi chơi và tắt máy đt vào tối thứ 7, đến đêm mới về bật máy lên thì anh nghĩ thế nào?
    Đến khi anh với người ta lấy nhau, cô ý có ghen không? Chắc đã là tính thì không thay đổi được đâu nhỉ.
    Ghen vô cớ thì bị hâm rồi nhưng nếu ở vị trí của anh, khi vợ anh lấy anh rồi mà vẫn giữ hình ảnh và thư tình cảm của cô ấy với người yêu cũ thì anh nghĩ sao? Nếu cô ấy nói đi ăn cơm với thày giáo nhưng mà lại đi ăn cơm với một bạn trai khá thân ( suốt ngày nhắn tin, điện thoại cho nhau) chưa vợ trong lớp và về nói với anh là đi với thày thì anh nghĩ sao?
    Cô ấy đi học cũng suốt ngày tổ chức hội nọ hè kia, ngày nghỉ để anh ở nhà để đi với bạn bè trong lớp thì anh nghĩ sao?
    Cô ấy đi làm về mà kể chuyện chỉ tập trung vào 1 anh chàng làm cùng cty thì anh nghĩ thế nào?
    Anh ạ, tất nhiên là ai cũng muốn yên ổn cả nhưng khi có biểu hiện ghen nghĩa là anh phải xem lại bản thân mình đã làm gì để cho người yêu của anh phải ghen như vậy chứ đừng đổ lỗi và chê trách đưa bạn gái mình ra đây để những người ngoài cuộc không biết gì "ném đá".
    Thân.

Chia sẻ trang này