1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI NGƯỜI_THƯƠNG

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi khongtheyeuemhon, 01/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    GỬI NGƯỜI_THƯƠNG

    Yêu nhau một thưở
    Ghét nhau một đời,
    Tình vừa chớm nở
    Đã tàn người ơi.

    Phố xưa vẫn thế,
    Hàng cây vẫn buồn
    Mỗi mùa lá rụng,
    Phủ đầy hoàng hôn.

    Mùa thu vẫn thế
    Ngang trời mây bay,
    Hình như chỉ có
    Con người đổi thay.

    Như là không biết,
    Như là chẳng hay,
    Em tay trong tay
    Bên người yêu mới
    Ngang qua tim tôi,
    Nụ cười rơi lại.

    Biết rằng mãi mãi
    Chỉ là vết đau.
    Biết rằng năm tháng,
    Vẫn không phai màu.
    Tình đầu một thưở
    Êm đềm giấc mơ.
    Giật mình tỉnh mộng
    Xuân qua bao giờ.
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0

    Bạn ơi, có phải mỗi cái tên chủ đề là viết cho tớ, để tớ biết là bạn đã post được bài sau khi nhận được PM của tớ? híc, làm tớ toát cả mồ hôi !
    NT
  3. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Lại làm phiền bạn nữa rùi. Mình muốn hỏi NT làm sao để trở thành thành viên của thi ca, và làm cách nào để mình có thể post các bài thơ khác của mình vào cùng một topic để chúng không chạy lung tung. Mình muốn gửi thơ vào trong topic của người thương thì phải làm sao dzậy....hic(ngu wa).mong nhận được thư bạn.bye bye!
  4. anh_cymbidium

    anh_cymbidium Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Forum là chỗ công cộng , làm gì thì làm không vấn đề là được ro..à..i ...! chúc những sáng tác mới thiệt hay để đãi bà con cô bác trong này ....
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Đây này, nếu bạn muốn post các bài thơ vào cùng một chủ đề, bạn phải vào trong chủ đề đó, rồi click vào nút trả lời ở phía trên, bên phải, sau đó type bài và post.
    Gửi bài vào chủ đề của tớ cũng vậy, bạn phải click chuột vào tên chủ đề để vào được bên trong, cứ đứng ngoài khều vào thì không được rồi .
    Còn đăng ký thành viên của ThiCa thì o trang chính của Thica, phía những chủ đề cần chú ý, bạn vào mục: danh sách thành viên, ở đây muốn đăng ký thì khác với post bài, không có nút " trả lời" mà bạn reply lại ( nút reply bạn tìm thấy ở phía trên bên mỗi bài ( nơi có hiển thị than phiền, máy in, và reply).
    Mong bạn thành công, híc, tớ miêu tả coi ra không được dễ hiểu lắm nhỉ
    NT
  6. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    yêu cũng khổ mà không yêu cũng khổ...hic
    Đứng nhìn lá rụng ngẩn ngơ
    Tháng hè chưa dứt đâu ngờ thu sang.
    Không gian lạnh với sắc vàng,
    Càng yêu ta lại càng lam khổ nhau.
  7. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0

    người thương ơi tớ post bài này cho bạn đó. mới có cảm hứng xuất khẩu thi ca....hic
  8. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    ĐỢI.....
    Niềm tin của con người đôi khi làm nên những điều kì diệu
    Chúc NT có một người hiểu mình
    Anh đốt ngắn đời mình trong khói thuốc,
    Nỗi buồn lịm dần cùng đợt khói mong manh.
    Yêu thương, hờn ghét...tất cả bay lên lơ lửng
    Quyện vào nhau trong đáy mắt long lanh.
    Chẳng còn gì khi em đã xa anh.
    Em rời xa anh để đến chốn thị thành,
    Sống với những niềm vui và cả những nỗi buồn mới mẻ.
    Nhưng tình yêu thì muôn đời vẫn thế
    Vẫn nhẹ nhàng xoa dịu nỗi cô đơn,
    Để mỗi lần nhớ đến lại buồn hơn...
    Em ra đi đã vừa bốn năm tròn,
    Vừa bốn năm anh mỏi mòn dõi mắt.
    Anh vẫn đợi em dù cho chiều nắng tắt,
    Dù thời gian có bằn bặt tin yêu,
    Dù đôi khi chạnh lòng bởi cô liêu,
    Anh vẫn đợi...
    Dậu mồng tơi vẫn xanh, con đò xưa còn đó
    "Cây bưởi sau nhà vẫn ngan ngát hương đưa"
    Anh vẫn đợi em bởi con tim mách nhỏ:
    Rằng một ngày,
    Nhất định là một ngày
    Em sẽ lại trở về... gọn trong vòng tay anh.
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @khongtheyeuemhon,
    Bình thường tớ hay quên, hôm nay nghe bạn nhắc, lại tự nhắc mình , cảm ơn lời chúc của bạn !
    ...!
    Hãy ngồi xuống đây em
    Nếu đôi chân đã mỏi
    Bởi sau những con đưòng
    Lại là đường tiếp nối.
    Em đừng tính thời gian
    Bằng những ngày chờ đợi
    Hãy cứ tính thời gian
    Bằng những niềm vui mới.
    NT
    PS: ....?
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 06/09/2004
  10. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Khép
    Khép một ngày làm việc
    là vị ngọt mồ hôi
    khép một tiếng ru hời
    trĩu cánh cò chở nắng
    khép một thời xa vắng
    lại gặp buổi đầu tiên
    khép một nụ cười duyên
    là biết mình xa mãi
    cuộc đời nào khép lại
    cho tiếng khóc bắt đầu
    khép một vầng trăng thâu
    nghe thiên hà thổn thức
    khép những điều rất thực
    mơ hồ nỗi người, ta...
    Bàn tay nào mở ra
    bờ mi nào khép lại
    em vui buồn con gái
    anh gai góc sông hồ
    khép lại một bài thơ
    có mặn mùi cuộc sống???

Chia sẻ trang này