1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI NGƯỜI_THƯƠNG

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi khongtheyeuemhon, 01/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    hi, hình như theo ý của lang ly bach dieu thì không có gì mất đi một cách vô ích. mà khép lại của điều này sẽ là mở ra của một điều khác...có thể là hạnh phúc , nhưng cũng có thể là khổ đau và chúng ta phải chấp nhận. mình hiểu vậy có đúng không?
    câu PS của mình chẳng qua chỉ là một lời nhắc nhở chính bản thân mình mà thôi. thường con người ta sở hữu được cái gì thì không biết trân trọng nó, chỉ khi mất đi vĩnh viễn rồi mới hối tiếc...điều này đúng với cả tình yêu. Tự nhắc mình để sống tốt hơn thôi mà...
  2. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Phượng ngày nào đỏ thắm
    Nay khô gầy xác hoa.
    Người xưa nào tay nắm,
    Nay phương trời cách xa.
    Thời áo trắng đi qua
    Kỉ niệm đầy kí ức.
    Dáng ai chưa nhạt nhòa,
    Từng đêm nằm thao thức.
    Bao tháng ngày mơ mộng
    Những bóng hình xa xôi,
    Người yêu mình chẳng biết
    Hững hờ như mây trôi.
    Ta xa nhau thật rồi
    Mất em tôi mới hiểu,
    Kẻ sống cho riêng mình
    Chẳng bao giờ biết yêu.
  3. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    cuộn mình trong chăn ấm
    nhìn bên ngoài mưa rơi,
    nỗi buồn thu nhỏ lại
    theo lá vàng chơi vơi.
    chiều cuối đông nhạt tẻ
    lạnh từng cơn gió lùa.
    bóng người nào lặng lẽ
    trên con đường vắng tanh.
    thời gian sao qua nhanh
    xa nhau đã mấy mùa?
    vô tình chạm kỉ niệm
    thấy mình già hơn xưa...
  4. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn là tôi của ngày thơ
    Sẽ chẳng khác chi thưở dại khờ
    Chẳng bao giờ được nghiêm trang tí
    Bao trò quậy phá rất vu vơ.
    Giờ đây bỗng chốc khác lạ thay,
    Nói quá tôi lột xác một ngày.
    Với ai tôi trở thành người lớn
    Em đổi đời tôi em có hay ?
    Rằng đúng khi đổ lỗi cho em
    Tôi đã buồn đau biết bao phen
    Yêu thầm nên tôi không dám nói:
    " Em ơi tôi trót mến em rồi ! "
    Từ ngày biết rõ được lòng tôi,
    Lâu lâu người ấy liếc tôi cười.
    Thuỷ ngân gặp K không phản ứng
    Bởi vì ta chỉ bạn mà thôi.
    post lên một bài thơ cũ, kỉ niệm về mối tình đầu....tên cô ấy là Hương viết tắt Hg(công thức hoá học của thuỷ ngân). còn tên mình bắt đầu bằng chữ K(công thức hoá học của Kali ). các bạn thử ghép chữ đầu của mỗi hàng và toàn bộ câu cuối cùng nhé..

Chia sẻ trang này