1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi nhầm tin nhắn...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HASHALYS, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Gửi nhầm tin nhắn...

    Em đang gặp một chuyện nên em muốn xin lời khuyên của mọi người. Chuyện là vậy, cách đây 6 tháng em có gửi nhầm tin nhắn đến một số máy lạ, quả thực em không hề biết chuyện này cho đến khi chủ nhân của số máy lạ đó nhắn tin lại cho em. Thoạt đầu em cứ tưởng là ai đó muốn trêu em nên em không trả lời lại, nhưng những tin nhắn đó cứ thỉnh thoảng lại nhảy vào máy của em, nội dung cũng không có gì bậy bạ đâu chỉ là những câu thơ đại loại như "chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào...", điều này cũng khiến em rất tò mò không biết chủ nhân của những tin nhắn này là ai và nghĩ rằng có lẽ họ gửi nhầm địa chỉ nên đã nhắn tin để hỏi nhưng phía bên kia họ không trả lời. Những ngày sau đó thỉnh thoẢng điện thoại của em vẫn nhận được những câu thơ vu vơ như thế làm em vừa thấy tò mò mà cũng vừa bực mình và cả sợ nữa. Em nghĩ chắc tên này bị khùng rồi nên mới rảnh hỏi như vậy. Sau đó em quyết định gửi đến một tin nhắn cũng với mục đích vừa nhắc nhở và cũng vừa cảnh cáo rằng em không phải là đối tượng để mà trêu ghẹo, nếu muốn trêu ghẹo thì hãy tìm người khác để mà trêu, và em còn nói nếu không nói nếu người đó không nói rõ danh tánh thì đừng có làm phiền em như vậy. Ngày hôm sau em nhận được một cú điện thoại, hoá ra người ở đầu dây bên kia chính là chủ nhân của những tin nhắn gửi nhầm một cách cố ý đó. Anh ta nói rằng không phải có ý trêu ghẹo em và xin lỗi nếu đã làm phiền em. Có lẽ trước thái độ nghiêm túc của em nên anh ta sợ rằng với cách nhắn tin làm quen như vậy sẽ làm em hiểu lầm là người có hành vi không đứng đắn. Em có hỏi là vì sao anh ta biết được số điện thoại của em mà gửi tin nhắn thì anh ta mới nói với em là cách đây 6 tháng em có gửi nhầm tin nhắn đến máy của anh ta và đến giờ anh ta vẫn còn giữ vì lúc đó anh ta đang có chuyện buồn nên những tin nhắn của em gửi đến lúc đó giống như một niềm an ủi khiến anh ta cảm thấy vui và muốn biết chủ nhân của những tin nhắn đó la ai, sự thật em không nhớ là mình có gửi nhầm thật hay không nữa và bản thân em cũng không tin là có chuyện duyên nợ qua những dòng tin nhắn gửi nhầm đó. Đến giờ em cũng không thích tin là có duyên nợ kiểu đó, không phải là em sống quá thực tế nhưng em cũng không quá lãng mạn để thêu dệt nên những câu chuyện qua cái việc gửi nhầm tin nhắn đó mà lại có người muốn làm quen với mình. Có lẽ em từng biết nhiều chuyện lừa đảo bằng cách làm quen kiểu này nên em đã cảnh giác ghê lắm, đến độ anh ta đã mời em đi uống cafe mấy lần rồi nhưng em đã từ chối. Có lần anh ta đi phải đi công tác ở xa dặn em ở nhà phải ăn nhiều và ngủ nhiều, nói chung là dặn dò giống kiể udặn dò người yêu vậy, rồi khi anh ta đang đi công tác anh ta còn gọi điện thoại về dặn lính của anh ta nhắn tin cho em là anh ta nhớ em nhiều lắm ( vì anh ta đi công tác ở nước ngoài nên gửi máy điện thoại cho em họ mà cũng là lính của anh ta ). Bẵng một thời gian anh ta công tác ở nước ngoài thì anh ta không nhắn tin cho em nữa, em nghĩ thế cũng tốt vì có lẽ anh ta sẽ quên em thôi. Rồi một nghày anh ta nhắn tin cho em nói là đã đi công tác về và có mua quà cho em, nói nếu em không tiện trực tiếp đến nhận quà thì có thể nhờ một người nào đó đến nhận cũng được, nhưng em đã từ chối, có lẽ mọi người cũng hiểu vì sao em từ chối phải không ạ! Anh ta có nhắn tin cho em nói là buồn vì việc này nhưng theo em nếu mình chưa biết rõ về ai đó thì xử sự như vậy là chính đáng. Rồi mới đây anh ta có nói là muốn mời em an cơm và uống càe vào tối ngày mai vì ngày mai là sinh nhật của anh ta, anh ta mong rằng em không htừ chối, vì trước đây em đã từ chối nhiều lời mời của anh ta. Điều này làm em rất khó xử, em đã quyết định chỉ đi uống nước thôi chứ không đi ăn cơm. Vậy theo mọi người việc em nhận lời như vậy có sao không? em cũng tính là mình sẽ tìm một lý do đột xuất nào đó để không đến, như vậy là có bị xem là coi thường người ta không? vậy mọi người khuyên em nên giải quyết vấn đề này ra sao đây? Em cám ơn mọi người.
  2. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Em bé à . Với kinh nghiệm lừa gái lâu năm thì anh thành thật khuyên em bé trên tránh xa hắn ra càng nhanh càng tốt . Mấy chiêu đó có thể lừa được các em gái chứ anh nhìn vào thấy lố bịch lắm ( tại cũng có lúc sử dụng qua rồi )
    Hôm nay tự dưng mình lương thiện nhờ . Không biết sáng nay đớp phải cái gì
  3. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Hãy hỏi trái tim em xem ...nó có yêu anh đó ko ?
    Anh cũng là nạn nhân kiêu nhắn tin nhầm cố ý như thế đấy em ạ
    Sau một thời gian "cá cắn câu" là "chuyên gia" sẽ lại đi "nước ngoài" ngay cho mà xem rồi hứa hẹn đủ điều. Đừng vì mã bề ngoài đánh lừa em gái ạ.
    Anh ko biết trường hợp em thế nào chứ anh thấy cũng na ná con bạn thân của anh ( cũng nhắn tin nhầm và "anh hay đi công tác nước ngoài suốt, trông bảnh bao thế mà lại là tay lừa tình ) Họ cứ tưởng tiền mua được tình nhưng chỉ với mấy cô em thơ ngây mà thôi. Bạn anh đến bi giờ vẫn "ôm hận ngàn thu" đấy.
    Nói thế cho em cảnh giác thôi, mọi việc tuỳ vào suy đoán và hành động của em.
    Một kẻ lắm "miu" nhiều "vẹo"
    Thân !
  4. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Khủng khiếp quá , li kì và hấp dẫn đến mức mình đang chơi dò mìn để phá kỉ lục mà cũng phải dừng lại để đọc cho xong , khiếp mờ cả mắt ra .....
    Kể ra nếu đây là 1 vụ lừa thì chú đi lừa đó cũng kì công thật , cứ như kiểu Câu Tiễn nếm mật nằm gai thời xuân thu chiến quốc ý .... Và đã đến thế này mà không làm được gì kể cũng tiếc
    Còn theo tớ , cái này diễn ra trong 1 thời gian dài , rất dài như thế không hẳn là chú kia định lừa gì đâu , con gái thiếu gì cơ chứ mà cần phải mất thời gian và đầu óc như vậy , đơn giản chú kia cũng thuộc loại đa sầu , đa cảm ... Nên đã cảm tin nhắn của bạn , chú ý tò mò và ý nghĩ đầu tiên của chú ý bây giờ là thật thú vị vì có mối quan hệ không rõ ràng và rất muốn được tiến thêm 1 bước nữa ... Nếu gặp mặt okie thì nghĩa là mọi chuyện đang suôn sẻ , còn không thì chú ý chắc cũng sẽ mất dần thôi .......
    Nên theo tớ thì nếu bạn free , nghĩa là chưa là của ai cả thì cứ thử gặp xem sao .... Sau lần đầu tiên biết đâu thu được cái gì bổ ích !
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tiểu thuyết quá, bạn ơi !!!!!!!. Nhưng mà phải làm sao bây giờ nhỉ????.. Tôi cũng nghĩ nên gặp 1 lần cho biết. Vì thế này nhé, gặp nơi lịch sự, sáng sủa, đông người. Và chỉ nên đi uống nước 1 chút là về. Hoặc để an toàn thì bạn nên đi cùng với 1 người bạn nữa. Cách giải quyết mà bạn cũng chỉ muốn 1 mình gặp anh ta thì bạn nên nhờ 1 người bạn chở đến chỗ hẹn rồi hẹn thời gian để người bạn kia đến đón về. . Thế là an tâm tuyệt đố nhé.
    Note : chúc bạn sẽ có 1 tình yêu đẹp. Hi vọng đó là người tốt . Amen !
  6. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    bác này nói chí lý thế còn gì , nếu em cần lời khuyên thi` đây la` lời thật lòng nhất đấy ! đừng để cảm giác và những ham muốn roman đánh lừa , trò này chỉ các nhóc tập toẹ yêu mới chơi thoai ! em lớn thế ma` không nhận ra a` , kinh nghiệm đi ............
  7. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hơ, mình toàn gặp những tin nhắn chả bít nhầm thật hay cố tình nhầm, chả bao giờ trả lời, vừa đỡ 500 vô bổ, lại vừa đỡ rách việc!!
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã cho em lời khuyên. Qua lời cảnh báo của Delibab và Ducroman em cũng thấy sợ nên hôm qua em đã tìm lý do từ chối lời mời của anh ta. Nhưng nếu mọi người cho rằng em dễ bị mờ mắt bởi cái mẽ ngoài bảnh bao của người khác hay bị mua chuộc bởi vật chất thì không phải đâu ạ ,bởi bản thân em cũng đã có công việc ổn định, cuộc sống tương đối đầy đủ, với lại em cũng vừa chia tay với bạn trai em ( vì anh ấy sang định cư ở nước ngoài cùng gia đình), vì vậy em cũng biết thế nào là cảm giác được người yêu quan tâm, nên cũng không thể cho rằng em bị choáng ngợp trươc những lời lẽ ngọt ngào và ảo tưởng về một mối quan hệ ngẫu nhiên như vậy. Có lẽ qua cách nói chuyện của em mọi người cho rằng em là một cô gái từng trải, già dặn kinh nghiệm, nhưng thật sự em không già nhu vậy đâu ạ, em cũng cũng chưa từng trải đời nhưng theo nhận xét của anh ta - cái người hay nhắn tin nhầm cho em - thì anh ta nói vì cái cách nhắn tin rất dà dặn nhưng giọng nói lại trẻ con của em nên khiến anh ta nhiều ấn tượng về em. Em không biết anh ta nói thật hay chỉ là một câu nịnh rất khéo léo, dù sao em cũng không thể coi thường những lời khuyên của các anh chị trong đây, nhiều khi em nghĩ mình sẽ nhận lời anh ta đi uống nước một lần cũng chỉ vì tò mò muốn biết xem anh ta như thế nào thôi, không biết như vậy có liều lĩnh quá không vì trước đây anh ta đã mời em nhiều lần nhưng em đã từ chối và anh ta đã nhắn tin bảo là buồn vì em đã từ chối nhưng sau đó anh ta vẫn mời em. Như chuyện hôm qua, sau khi em đã từ chối cùng anh ta đi uống nước vì anh ta nói là ngày sinh nhật của anh ta thì anh ta đã nhắn tin cho em và bảo rằng hôm nay anh rất buồn vì em cứ tránh mặt anh ta hoài, anh ta đau phải loài ác qủy hay một người bạn không đúng nghĩa tại sao em lại sử xự tàn nhẫn với với anh ta như vậy...anh ta còn nói là công ty đã tổ chức sinh nhật cho anh ta lúc 4 giờ chiều vì vậy buổi tối anh ấy muốn dành cho em nên chỉ mời một mình em đi nhưng rốt cuộc thì em đã không đi. Theo mọi người thì em làm như vậy có đúng không? Em cũng đang rất bối rối vì nghĩ rằng mình đang vô tình gây đau khổ cho người khác nhưng em đâu có muốn vậy. Tại sao chỉ vì một cái chuyện nhầm tin mà một người lại có thể thích mình được , em thật sự không hiểu !? và cũng đừng ai nói với em răng đây là duyên sô nhé, em không tin vào những mối quan hệ như thế này đâu, còn nếu bảo rằng anh ta có ý định lừa em thì lừa vì chuyện gì? theo em biết thì anh ta có tiền, có địa vị và cũng chưa có gia đình( cái này em chỉ tình cờ biết nhưng không phải do anh ta nói ), còn em thì cũng không phải là kẻ thực dụng, thứ hai, em cảm thấy mình không thích hợp với mối quan hệ này vì anh ta hơn em nhiều tuổi quá (khoảng 11, 12 tuổi gì đó), còn em thì mới 22, có lẽ mối quan hệ này sẽ bị người khác nhìn vào với thái độ không tốt nghĩ rằng em chỉ hám cái địa vị và cái túi tiền của anh ta ( có lẽ em nghĩ hơi sâu quá phải không a, nhưng em chỉ giả dụ thôi.), còn em nghĩ nếu hai người thật sự thương yeu nhau thì tuổi tác không phải là vấn đề, nhưng để bắt đầu một mối quan hệ mà mình chưa biết rõ đối tượng là ai thì quả là liều lĩnh. Vì vậy em đang rất phân vân vì không biết phải giải quyết vấn đề này ra sao, một đằng thì nghĩ rằng liệu anh ta có ý đồ xấu gì với mình hay không, hay mình đang vô tình đạp lên một tình cảm chân thành mà không biết. Mọi ngưòi khuyên em nên làm sao đây? Còn một điều nữa em hơi thác mắc là hình như anh ta có biết em ( em không chắc lắm), vì có một hôm em đang trong công ty thì anh ta gọi điện cho em nói rằng anh ta đang ngồi uống nước gần chỗ em làm và muốn gặp em, anh ta còn nói cho em biết là em mặc áo màu gì, quần màu gì khiến em rất ngạc nhiên, em đã cố lục lọi trong trí nhớ của mình và nghĩ rằng có lẽ là một người quen nào đó nhưng em thật sự không tài nào nhớ nổi. Nhiều lúc em cảm thấy sợ vì không biết rốt cuộc đầu đuôi chuyện này ra sao. Nhưng theo em cảm nhận thì anh ta là một người có học nên cách xử sự của anh ta cũng đàng hoàng, ngoài việc thỉnh thoảng nhắn tin và gọi điện hỏi thăm, anh ta không dùng những lời lẽ sỗ sàng trêu ghẹo và làm phiền khiến em khó chịu. Nếu gặp phải chuyện này thì mọi người sẽ làm gì? có lẽ sẽ khó nhận biết được ngay rằng người đó là tốt hay xấu nhưng em không muốn mình trở thành nạn nhân của trò lừa đảo này cũng không muốn trở thành một kẻ vô tâm làm đau người khác. Xin mọi người hãy cho em lời khuyên chân thành. Em cảm ơn.
  9. BO_tuong

    BO_tuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    múc đi em ơi, cái anh đấy trừ cái bệnh thần kinh ra thì nghe cũng ổn đấy.
  10. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mình khâm phục bạn HASHALYS vì bạn đủ kiên nhẫn để đánh máy cả một bài dài ngoằng, chắc là bạn đang trăn trở chuyện này lắm.

Chia sẻ trang này