1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi nhầm tin nhắn...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HASHALYS, 03/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. happy_time

    happy_time Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ bạn hay nên thử một lần gặp mặt người đó qua cách nói chuyện trực tiếp bạn sẽ hiểu được một phần nào đó về con người anh ấy, qua lần đó bạn cảm thấy anh ấy không thể hợp với bạn ( mình nói hợp về cách nói chuyện ấy) thì bạn cũng có thể từ chối ở những lời mời lần sau mà. Trong trường hợp của bạn, anh ấy và bạn không biết nhau, đã nhiều lần bạn từ chối lời mời của anh ấy nhưng anh ấy vẫn cứ kiên trì để có cơ hội tiếp xúc với bạn cũng là do cái tính hiếu thắng của con trai ( không biết cô gái kia như thế nào mà có vẻ kiêu thế nhỉ chẳng hạn) khi gặp nhau rồi nếu bạn vẫn từ chối thì mình nghĩ anh ấy cũng không còn đủ kiên trì mà đeo bám bạn nữa đâu mà sẽ chuyển ngay sang mục tiêu khác thôi( thời gian sẽ làm nhoà đi tất cả) vì con trai tính tự tôn cũng cao lắm
    Bạn hãy cứ nhìn mọi thứ thật đơn giản đi đừng quan trọng hoá nó quá để rồi lại bị " ban căng" Bạn cũng đã lớn rồi cũng một lần yêu rồi mình tin bạn sẽ biết cách thể hiện quan điểm của mình nếu như bạn không có tình cảm với anh ấy.
    Chúc bạn cho người bạn sắp gặp sẽ là một anh chàng rất rất tốt!
  2. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nếu em thấy tò mò thì cứ đi gặp anh chàng đó và dĩ nhiên rủ thêm một người bạn đi cùng, mà gặp gỡ ở một nơi đông đúc và sáng sủa thì có gì đáng sợ đâu (fải rủ bạn đi cùng đấy nhé). Đi gặp để thỏa trí tò mò thôi đấy nhé, chứ đừng có mà tin vội .
  3. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Em cứ thử theo lời của bé bự gặp anh ấy 1 lần xem. Còn đâu theo anh biết thì nt nó mùi mẫn lắm em ạ ( nhiều khi lầm tưởnh đấy)
    Hãy gặp anh ta xem sao rồi để "lời trái tim muốn nói" . Nếu cần anh xin làm vệ sĩ không công cho em cho an toàn.
    Chúc em sớm tìm ra lời giải đáp nha !
    Thân
  4. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    To HASHALYS : Anh kết cái title dưới nick và trên cái avarta của em .... Anh cũng cùng ý nghĩ đó .... Và em đã như thế thì còn ngại gì mà không gặp anh bạn kia xem nào .... Gặp đi thôi .... Sợ gì chứ , trên đời nhiều cái đáng sợ hơn nhiều ... Gặp đi không sao đâu !
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Ấy hoa LY ơi.. hiiiii... Ấy gặp đi.
    Tớ đảm bảo với ấy... gặp xong.. là đường ai nấy đi... ... (về nhà người nấy ! )
    Còn anh Losmerenques... thì cũng... đi về chuồng... support sân nhà đê nhé , loăng quăng tán tỉnh hoài. hì hì
  6. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
  7. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ.. tớ... cũng... nhầm mà... ấy không thấy là... gửi nhầm tin nhắn.. thì.. tớ... cũng trích ... nhầm tin mà....
    Cho tớ... xin lỗi mà... biết.. .đâu ... đấy.. nại... nại...... nại..... í í... nại.. hơ hơ..
    THế... chả... gặp xong thì.. đường ai nấy đi là gì... bộ.. cùng... về.. hết đường à..... nghi ngờ quá nhỉ?
    Mà thôi. Tớ cũng xin ... gossip một câu.. trân thành : Theo... những gì đã diễn ra.. xung quanh... ... thì tớ xin nói thật là... chỉ gặp nhau một lần... sau đó.... sẽ ít.. gặp. Và.. sau lần gặp đó.. thì... không giống như.... trong tưởng tượng của ta, và... tin nhắn... sẽ... theo đó mà... ít.. hơn trước và.. độ nhạy cảm.. tăng dần.. theo chiều nghịch đảo hiiiiiiiiiii (Ngại quá cơ.. suốt biêu nhiêu năm trời.. mới biết ngại... hí hí...)
  8. buonhungaykoem

    buonhungaykoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mình thấy bạn xấu mà cũng có người để ý sao ?
    Hay bạn tự nghĩ ra tình huống này ! hê hê mình chẳng tin bạn nói đâu .
  9. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang gặp một trường hợp như bạn đây!
    Nhưng khác nhau ở chỗ là mình quen qua mạng còn bạn thì quen qua gửi nhầm tin nhắn!!
    Anh ta cũng đề nghị gặp mình và mình cũng nên rõ quan điể như bạn ấy. Ko nhận lời cũng ko nhận những lời đề nghị đến những nơi sang trọng mà anh ta đưa ra.
    Vì qua tìm hiểu mình biết những thông tin anh ta nói với mình có thể xem là ở một mức chính xác nhất định.
    Mình cũng trì hõan nhiều lần rồi. Sau đó, tụi mình lại có chuyện hiểu lầm. Và cả hai đều ko muốn gặp nhau nữa. Nhưng sau đó, anh ta vẫn chủ động gọi điện cho mình.
    Bạn biết mình ngưỡng mộ điều gì ở anh bạn mình ko? Anh ấy đã làm cho một con bé ương bướng như mình nhìn thấy những vấn đề mà mình đã thấy từ rất lâu nhưng vẫn chưa đủ can đảm để thóat ra.
    Có thể bạn sẽ nghĩ mình lãng mạn hơn bạn. Ko đâu, bạn có tin ko? Anh ta cho mình biết địa chỉ nhà, so dt nhà, tên công ty, địa chỉ công ty thậm chí anh ta còn dùng điện thọai công ty để gọi cho mình (chúng ta có thể check điều đó mà)
    Anh ta đã nói với mình một câu như thế này!!
    "Nếu đó là một người xấu thì theo thời gian cái xấu cũng tự động phơi bày ra thôi. Anh đảm bảo với em đấy"." Cái chính là em có đủ tinh tế để nhận ra ko thôi"
    Chúng ta đã lớn hết rồi, ai cũng phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.
    Mình rất thích cái câu "HÃY GIỮ LẤY NHỮNG GÌ KHI MÌNH CÒN CÓ THỂ" của bạn. Điều đó rất đúng với những người như chúng ta.
    Nhưng bạn có nghĩ rằng nếu chúng ta cứ sống quá lý trí như thế chúng ta đã tự "giết chết" cảm xúc của mình hay sao??
    Cuộc sống là phải mở lòng là cho và nhận. Đương nhiên cạm bẫy và lừa lọc ko ít. Điều đó chính là một sự thử thách bản lĩnh của mỗi người.
    Cả mình và bạn ko thể cứ thu mình vào vỏ ốc mãi như thế được, phải tư tin và tin vào điều tốt đẹp dù cho người đó ko tốt như chúng ta nghĩ.
    Trong trường hợp của bạn mình nghĩ anh ta cũng ko hẳn là một người "ko ra gì" đâu!! (Nói như thế là mình đã trừ hao luôn sự thận trọng giùm bạn rồi đó!)
    Vì kể ra bạn gửi nhầm tin nhắn cách đó 6 tháng, thêm một khỏang thời gian từ khi hai người bắt đầu liên lạc với nhau nữa, thì mình nghĩ cũng ngót nghét.........cả năm trời rùi còn gì!!!
    Mà một con người trong một năm ko ít thì nhiều cũng "bộc lộ" chút gì chứ!
    Bạn cũng nói rằng: "theo em biết thì anh ta có tiền, có địa vị và cũng chưa có gia đình( cái này em chỉ tình cờ biết nhưng không phải do anh ta nói )". Như thế thì sự vô tình của bạn cũng mang ý nghĩa kiểm chứng rồi.
    Chúng ta là những con người cẩn trọng trong cuộc sống, bởi chúng ta đòi hỏi sự hòan hảo và lo sợ thất bại. Vì nếu bước sai một bước thôi có thể sẽ trả giá cả đời. Nhưng liệu có lúc nào đó bạn nghĩ lại: "Thất bại vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta, cạm bẫy vẫn luôn rình rập chúng ta". Cách tốt nhất ko phải là né tránh nó. Mà phải là: "FACE THE MUSIC" với nó nếu chúng ta muốn tồn tại và trưởng thành. Có điều là đừng để phải trả giá "quá đắt" thôi!
    Mình nghĩ bạn có thể đến đó một mình và ngồi nói chuyện với anh ta một cách đàn hòang đĩnh đạc. Nhưng nếu bạn vẫn chưa thắng nỗi sợ hãi của mình thì bạn hãy cắm vệ tinh của bạn. Bằng cách nhờ vài cô bạn thân cũng đến quán nước đó để "bảo vệ" cho bạn, nhưng có điều là ngồi bàn khác. Mọi người cứ tỉnh bơ như ko hề biết nhau. (Thời buổi này ai cũng có cái alô alô cầm tay hết mừa!!). Mình cá với bạn dù "tay kia" có cao th3 đến đâu cũng ko nhận ra nếu bạn diễn đạt và ko lo sợ!!!! BÌNH TĨNH, BÌNH TĨNH thì mọi chuyện đều có thể giải quyết.
    Theo mình anh ta cũng ko hẳn là người ko tử tế. VÌ bạn cũng đã nói: "Nhưng theo em cảm nhận thì anh ta là một người có học nên cách xử sự của anh ta cũng đàng hoàng, ngoài việc thỉnh thoảng nhắn tin và gọi điện hỏi thăm, anh ta không dùng những lời lẽ sỗ sàng trêu ghẹo và làm phiền khiến em khó chịu." Bạn hãy nghĩ là bạn còn may vì gặp một người chưa đến nỗi nào. Vì bạn có linh cảm anh ta biết bạn. Giả sử ko phải anh ta mà một người khác liệu có để yên như thế này ko? (Cũng trừ ngọai lệ anh chàng này quá "cao thủ" và dư thừ "kiên nhẫn" để săn cho được "con mồi")
    Nói như happy_time nói đấy con trai thì thường rất tò mò muốn biết một người khiến mình bận tâm như thế thì ra sao như thế nào, và tính tự tôn của họ rất cao. Nếu sau khi gặp mà ko hợp thì tự khắc anh ta sẽ tìm cách the end mối quan hệ này theo đúng nghĩa đen của nó! Bạn ko cần bận tâm nếu bạn cũng muốn thế!!
    NHƯNG đã bao giờ bạn nghĩ, một tình huống tréo ngoe xảy ra chưa?? Đó là bạn muốn níu sợi dây, còn anh ta thì muốn buông nó. (Xin lỗi vì mình nói thế!! MÌnh ko có ác ý đâu). Ở đời mà nói khác đi cái câu "HÃY GIỮ LẤY NHỮNG GÌ KHI MÌNH CÒN CÓ THỂ" là "CÓ AI HỌC ĐƯỢC CHỮ NGỜ ĐÂU"
    Nói thật chính bạn cũng đang tò mò muốn gặp anh ta nữa chứ ko phải riêng anh ta ko đâu!! (Mình hiểu điều này vì mình cũng đang như bạn). Thế nên bạn hãy quyết định mọi chuyện một cách đơn giản và thông minh nhất bằng một cái đầu tỉnh táo và một trái tim rộng mở!!!
    Hãy tin vào duyên phận, thật ra duyên phận ko phải chỉ co cụm lại trong mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp mà chúng ta gặp trong cuộc sống. Mà còn có những người xa lạ ko phân biệt ranh giới, màu da, tiếng nói .....sẽ trở thành bạn, người iu và thậm chí là.......ông xã của bạn ko biết chừng!!! (Ko lãng mạn đâu! Cuộc sống đã chứng minh đấy!. Đừng tự tách mình ra khỏi những mối quan hệ ngẫu nhiên ấy, vì bạn biết ko, số phận đã dành riêng điều đó cho bạn. Có người muốn như bạn thì ko được, mà bạn có muốn như người ta thì cũng chả xong.
    Hãy đón nhận cuộc sống như nó vốn có và điều khiển nó theo cách riêng của mình!! Như thế sẽ "dễ thở" hơn.
  10. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Sợ thì lôi nhiều người cùng đến Xẻ Nai em à .

Chia sẻ trang này