1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi nhầm tin nhắn...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HASHALYS, 03/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã cho em những lời khuyên rất chân thành và Hashalys đặc biệt cám ơn Takokim nhé, đọc bài của bạn giúp mình "ngộ" ra được nhiều điều. Bạn nói đúng, nếu mình sống bằng lí trí nhiều quá sẽ khiến cho cảm xúc bị khô khan, mình đồng ý với bạn về điều này, nhưng vì Hashalys vừa chia tay bạn trai nên Hashalys cảm thấy đây chưa phải là thời điểm thích hợp để bắt đầu một mối quan hệ mới , hơn nữa Hashalys muốn có thời gian để ngẫm lại những gì đã trải qua. Có lẽ một câu nói chia tay được nói ra quá dễ dàng để kết thúc một mối quan hệ kéo dài 3 năm đã khiến Hashalys không còn cảm thấy tin tưởng vào bất cứ một mối quan hệ nào nữa, đã có lúc Hashalys nghĩ rằng chẳng có người đàn ông nào thật sự tốt và đáng tin cả, họ chỉ làm cho mình khổ thêm mà thôi, đó là lý do tại sao Takokim cho rằng Hashalys dùng lý trí để phán đoán mọi thứ như vậy. Quả thực trong chuyện tình cảm nhiều khi lý trí bị tình cảm lấn át, thế nhưng trong thời điểm này theo Hashalys thì tốt nhất là nên dùng dùng lí trí để xét đoán, bởi Hashalys không muốn bị tổn thương tình cảm một lần nữa trong trường hợp anh ta không phải là một người tốt, còn nếu anh ta là người tốt thì thời gian sẽ chứng minh điều đó, hoặc nếu anh ta muốn gặp mặt mình chỉ để thỏa mãn tính hiếu lỳ của anh ta ngoài ra không có ý đồ xấu thì coi như việc mình từ chối lời mời hay quà cáp của anh ta không phải là không có lý do, vì mình không muốn mất thời gian với những người như vậy. Có thể ngay từ đầu mọi người sẽ cho rằng Hashalys làm cao, chảnh chọe không thèm gặp mặt anh ta, nhưng sự thật không phải như vậy, còn nguyên nhân vì sao thì Hashalys đã giải bày ở trên rồi. Dù sao cũng cám ơn mọi người vì những lời khuyên rất chân thành, có lẽ một cuộc gặp mặt sẽ cho Hashalys một quyết định cuối cùng, còn hơn cứ ngồi đây mà đoán già đoán non xem anh ta là ai. Giông như câu chuyện của Takokim, Hashalys hiện cũng đang rất tò mò, vậy thì theo mọi người Hashalys sẽ đi gặp mặt anh ta, còn chuyện gì sau đó thì có lẽ cĩng phải nhờ đến lời khuyên và tư vấn của mọi người.
    To ...Takokim: Chuyện của bạn cũng li kỳ quá ha, Hashalys cũng thấy tò mò dùm bạn đó và mình cũng hiểu tâm trạng của bạn lúc này, theo lời khuyên của bạn thì mình sẽ đi gặp mặt anh ta một lần cho biết, bạn cũng vậy đi nhé. Chúc bạn may mắn.
    HÃY GIỮ LẤY NHỮNG GÌ KHI MÌNH CÒN CÓ THỂ
    Được hashalys sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 08/12/2004
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Không vào hang không bắt được cọp -->Chính xác!
    Mình hiện cũng đang rơi vào tình trạng tương tự như bạn, những người biết về câu chuyện của mình đều khuyên mình nên tránh xa ra. Có người còn cho rằng mình là kẻ vô tâm
    Tuy nhiên, mình nghĩ, tất cả tuỳ thuộc vào chính bạn. "Phụ nữ không phải có quá nhiều thứ để mất mà vì họ không biết giữ những gì thuộc về mình". Bạn hãy tin vào cái đầu và sự nhạy cảm của bạn. Hãy vui vẻ và tiếp chuyện người ta, xem như là một người bạn. Đừng có xây quanh mình đầy tường gai, hãy thoải mái nhìn cuộc sống màu hồng một tí, đừng quá nhìn đời bằng con mắt hồ nghi!!
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng chỉ cần một cú điện thoại hay một tin nhắn là có thể lên kế hoạch một cuộc hẹn, ấy thế mà không đơn giản như vậy. Đến giờ anh ta vẫn là một dấu hỏi lớn trong đầu mình, vì sao ư?là vì mình vẫn chưa gặp được gặp anh ta, không phải là mình không cho anh ta cơ hội để gặp mình mà là chẳng có cuộc hẹn nào thành cho đến giờ phút chót cả. Nói ra chắc là mọi người sẽ không tin nhưng chính bản thân Hashalys cũng không thể nào lý giải được về những sự việc xảy ra một cách ngẫu nhiên và liên tiếp như vậy. Nếu ai xem film mà thấy có những đoạn hai nhân vật chính sắp sửa gặp nhau nhưng vì những yếu tố khách quan nào đó mà không gặp được thì chuyện của mình cũng gần như vậy đó, có điều nó không nó không ly kỳ như trên film, tuy nhiên mình cũng không thích thêu dệt câu chuyện của mình giống như những nhân vật trên film vì mình không phải là người quá lãng mạn, ảo tưởng và mình cũng không thích bị ai đó cho rằng câu chuyện của mình nghe sao tiểu thuyết quá. Mình cho rằng việc gặp mặt anh ta một lần cho biết là một chuyện đương nhiên vì ai ở trong hoàn cảnh của mình cũng đều tò mò muốn biết đối tượng ấy là ai. Thế nhưng không hiểu sao có cái gì đó (rất khó lý giải) luôn can thiệp vào, phải chăng đây là điềm báo, xin lỗi nhé, mình cũng không phải người mê tín dị đoan đâu nhưng những sự việc này làm mình rất thắc mắc. Nếu nói về những cuộc hẹn mà anh ta đã chủ động mời mình thì cũng gần chục lần rồi, chua kể là những lần mình từ chối trước đây. Đến khi mình quyết định nhận lời để gặp mặt thì không vì lý do chuyện của mình thì cũng là chuyện của anh ta. Lần mời gần đây nhất anh ta đã liên tục mời mình 3 lần trong hai ngày liên tiếp nhưng không có cuộc hẹn nào thành cả. Lần thứ nhất. anh ta quên là hôm đó phải đi dự một đám cưới ( và đã gọi điện xin lỗi), lần thứ hai mời mình ăn cơm trưa để chuộc lỗi ngày hôm qua nhưng mình có việc bận nên đành hẹn dịp khác. Đến tối anh ta lại gọi điện mời mình đi uống nước nhưng mình nói ràng nếu rảnh thì sẽ đi, tanh ta đồng ý và nói là buổi tối lúc nào rảnh thì nhắn tin cho anh ta biết để cùng đi uống nước. Tuy nhiên, tối hôm đó có một nhóm bạn rủ mình đi uống nước. và cả tối hôm đó mình đã không nhắn tin cho anh ta. Lúc về đến nhà, mình cũng cảm thấy áy náy vì thấy mình hơi vô tâm nên nhắn tin hỏi thăm và xin lỗi anh ta, lúc sau mình nhận được tin nhắn hồi âm là anh ta đang ở trong bệnh viện, tuy nhiên tình trạng không nguy kịch lắm. Vài ngày sau đó, mình và anh ta vẫn liên lạc qua tin nhắn, mình cũng hỏi thăm sức khoẻ của anh ta, mình cũng đã đề nghị đến thăm anh ta nhưng không thấy anh trả lời gì nên cũng thôi. Tóm lại mọi người thấy mình làm vậy có vô tâm không, và mình cũng không biết câu chuyện này sẽ đi đến đâu. Thú thật mình cũng chỉ vì tò mò muốn biết xem anh ta là ai thôi chứ không có tình ý gì đâu. Giáng sinh này anh ta cũng có mời mình đi chơi không mình không biết có nên nhận lời không, vì Noel này mình đã có nhiều chỗ hẹn rồi. Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sau...
  4. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Phải công nhận là bạn kiên nhẫn thật. Lúc đầu nghe bạn kể thì tớ cũng nghĩ là cứ gặp thử anh ta xem thế nào, nên dẫn theo 1 cô bạn thân cho chắc cú (dẫn theo thằng bạn thân thì rõ ràng là hơi kì). Nhưng còn chuyện mãi ko gặp được vì những lí do gì đó hơi giống phim ảnh thì e là ko ổn rùi, có thể anh ta là một tên dở hơi thích mơ mộng và hắn muốn lôi bạn vào trò chơi ngớ ngẩn của hắn; có thể anh ta có một ý đồ mờ ám gì đó (dám lắm). Nen suy nghĩ kỹ đi bạn ạ, tình yêu không phải là thứ để phung phí, mệt mỏi lắm.
    Mà các bác nì, em thỉnh thỏang còn cố tình nhắn nhầm tin nhắn cơ, nhưng mà chỉ cho người wen thui, tức là trên hình thức thì là tin gửi cho người khác, nhưng thực tế nội dung cũng chính là những gì em muốn nói với người mà em gửi nhầm ấy, em làm thế để người bị gửi nhầm đó hiểu suy nghĩ của em, vì nếu nói trực tiếp thì không được hay lắm, co khi là ngại lắm ạ hicz. Em làm th]ế có tội lỗi gì ko ạ?
    Được oleviosa sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 15/12/2004
  5. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, ở đời chuyện ngẫu nhiên cũng ko ít đâu.
    Nhưng cái chính là con người có đủ sáng suốt để phân biệt đâu là thực, đâu là giả ko thôi.
    Thật ra, chuyện anh ấy ko gặp bạn nhiều khi nếu hiểu tiêu cực là một đòn phản công theo kiểu "ăn miếng trả miếng" của anh ta đấy.
    Con trai thường rất "sĩ diện" mà!
    Nhưng hãy bao dung và rộng lượng hơn nha Hashalys, như thế sẽ tốt hơn.
    Chúc bạn vui vẻ và bớt những chuyện "ko đâu" nha!!
  6. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào TBTY, hôm nay buồn chân ghé qua tí thấy có cái bài này giống mình thế không biết. Cũng thấy hoang mang ...
    Cách đây một năm tự nhiên có người nhắn nhầm vào máy của tui, tui nhắn lại hình như bảo nhầm rùi nhá. Rồi chẳng hiểu thế nào lại nhắn đi nhắn lại, thấy hắn nói chuyện hay, đang buồn có người nói chuyện cũng vui. Cũng chỉ trêu chọc và tâm sự, than vãn thôi, chẳng ai gạ gẫm ai cả.
    Rồi cũng có một thời gian bặt tin, thỉnh thoảng hắn cũng bảo là hắn đi nước ngoài nên ko liên lạc được (he he... cái này giống nhau thế ko biết)...
    Đến dạo này lại hay liên lạc, tối nào cũng chat chit qua tin nhắn, buổi trưa thì chat qua YM (not gọi điện)..
    Tui sống một mình nên cũng buồn, buổi tối chui về nhà là chui vào chăn xem ti vi hoặc đọc sách, có người để buôn dưa lê, rồi kêu ca... cũng thấy rất vui vì hắn ta nói chuyện hài hước phết..
    Những tin nhắn động viên, an ủi, quan tâm, anh anh em em ... nhưng ko gạ gẫm cũng chẳng có ý định gặp nhau.Mà gặp thì cũng có sao đâu nhỉ... Tui chỉ xem là một người bạn để chia sẻ thôi...
    (Nhưng kể ra thì cũng xót tiền ĐT quá!)
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hihi...kể ra có người để tâm sự, chat chit như chieutim81 cũng vui hén. Nhưng mà Hashalys không có "anh anh em em" tình củm như chieutim81đâu mà Hashalys và người đó xưng hô với nhau là "ta & nhà ngươi", vì là do Hashalys khai mào trước nên hắn ta cũng bắt chước gọi theo riết thành quen miệng luôn. Mà hắn ta hơn mình gần chục tuổi nghĩ lại thấy xưng hô như vậy cũng kỳ nhưng nếu cứ xưng hô "anh anh em em " thì Hashalys không thích ( chăng hiểu tại sao nữa!). Nhiều lúc Hashalys cũng nghĩ giá cứ chỉ nói chuyện với nhau bằng tin nhắn thế này có lẽ còn tốt hơn là đi gặp mặt, vì như vậy mình còn có thể tưởng tượng ra cái con người bí ẩn đó, cũng thấy thú vị lắm chứ hihi...Còn gặp mặt rồi thì biết đâu mình lại cảm thấy thất vọng về người ta (nghe giống mấy vụ chat chit trên net quá ), với lại mình cũng là đối tượng bị động trong chuyện này, việc anh ta chủ động làm quen với mình cũng khiến mình không khỏi cảnh giác vì không biết anh ta tốt hay xấu, có ý đồ gì không, mình cũng tụ hỏi là tại sao chỉ vì cái tin nhắn của mình mà lại muốn làm quen với mình, anh ta không biết mình là người như thế nào, mặt mũi ra sao, đã có bạn trai hay chưa mà vẫn đòi làm quen, thậm chí có lúc còn gọi điện bảo là nhớ mình, và nói rằng nếu hôm nào không thấy mình trả lời tin nhắn thì cảm thấy rất nhớ. Mình thật không hiểu nổi, chưa từng gặp mặt, cũng chưa trực tiếp nói chuyện ở ngoài thì tại sao lại nhớ được nhỉ? Hay anh ta thuộc tuyp người đa sầu đa cảm quá nên mới như vậy chăng? Nhiều lúc anh ta còn nhắn tin có ý trách mình là vô tâm , rằng luôn tránh né anh ta, làm anh ta cảm thấy buồn v.v... Ui, chẳng lẽ mình lại nhiều tội lỗi như vậy sao, nhưng mà quả thật nếu nói về những lần mình làm người khác đau lòng thì cũng có, nhung chỉ là vô tình chứ thôi, chỉ khi người ta nói cho mình biết mà thôi. Thì cho là đã vô tâm với anh ta nhưng tại sao anh ta lại không bỏ cuộc, mà lại cứ tỏ ra chịu đựng và nhường nhịn mình? những lúc nghe cái cách anh ta xưng mình là "Bé" sao mà ghét thế, nào là "bé có khỏe không? Bé có đói bụng không để anh mua bánh bao cho nhé..." làm mình không chịu được, chẳng hiểu sao lúc đó mình lại xẵng luôn một câu " thôi khỏi cần", wow... đến mình còn cảm thấy shock vì cái cách trả lời đó nữa là (hì ). Nhưng quả thật những lúc nói chuyện nghe mà giống như là đang cãi lộn vậy, không xưng tên ( vì mình không cho anh ta biết tên ) cũng chẳng "anh anh em em" mà chỉ toàn ta với nhà ngươi đúng là chẳng giống ai. Vậy mà anh ta cũng chịu được, còn hưởng ứng theo nữa chứ, thật hết biết! Mà công nhận anh ta cũng kiên nhẫn thật, hết thảy các cuộc hẹn mình từ chối rồi cả những cuộc hẹn không thành chẳng lẽ anh ta không nhận thấy rằng như vậy là quá đủ để kết thúc mọi chuyện rồi sao. Thật sự thì anh ta tốt hay xấu vậy? Mới hôm nay anh ta gọi điện mời mình đi chơi Vũng Tàu vào dịp lễ Noel này cùng với mọi người ở công ty, nhưng mình từ chối rồi. Không biết làm như vậy đúng không nữa.
  8. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Theo papa tôi (1 nhân viên không nhiều xếp lắm trong ngành viễn thông) thì rất dễ truy ra ng sử dụng đối với 1 số loại thuê bao. Theo ý tôi thì chú kia truy ra bạn là ai rồi mới giở trò "cà cưa". Số ng gửi nhầm tin nhắn nhiều lắm lắm liệu anh kia có chỉ "nã" mình bạn không? Mà bạn post nhiều bài lắm rồi sao không post luôn cái tin nhắn gửi nhầm kia (nếu không có gì riêng tư lắm) để mọi ng phân tích bạn nhắn kiểu gì mà cậu kia không delete ngay! Với lại, tiểu thuyết quá có khi không thành hiện thực được đâu.
    Được TongHoAnh sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 17/12/2004
  9. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0

    Túm lại những kiểu nhắn tin như thế
    Không nên bận tâm...
    Phiền lắm chị ơi...
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi, thật sự mình không nhớ là mình đã nhắn cái gì cho anh ta nữa, nếu mình nhớ thì mình đã post lên đây cho mọi người xem rồi chứ đâu cần thắc mắc nhiều về anh ta như vậy. Với lại lúc đầu những tin nhắn của anh ta không khiến mình bận tâm, nhưng bây giờ nó lại khiến mình tò mò,ui trời ơi, đúng là cái tính tò mò làm hại người ta...

Chia sẻ trang này