1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi nhầm tin nhắn...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HASHALYS, 03/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa - cách đây cũng khoảng hơn 2 năm rùi - đang đêm tui bỗng nhận được một tin nhắn xuống máy tôi theo kiểu thăm hỏi dạo này như thế nào - tôi cũng không biết ai nhưng tôi vẫn lịch sự và nhắn tin cảm ơn - người đó nhắn tin lại và tôi thấy hình như người đó biết tôi, và thế là chúng tôi nhắn tin qua lại nhưng đến tin nhắn thứ 5 hay 6 gì đó thì tôi thực sự biết là người ta cũng quen một người giống như tôi và lâu ngày không gặp nhắn tin cho nhau hỏi thăm thôi. Lúc đầu cô bé đó nhắn bằng số máy cá nhân sau đó là nhắn bằng những tin không số, rất nhiều tin, trí tò mò thôi thúc tôi phải tìm hiểu xem người đó là ai và như thế nào nên tôi gọi vào máy cô ta nhưng không nhấc máy, tôi gọi thẳng lên tổng đài 141 để hỏi xem ai đã nhắn tin vào máy của tôi vậy nhưng họ không trả lời (lúc đó tức thật) thế là tôi cũng dùng tổng đài làm nơi để nhắn luôn - tôi quay 141 và nhắn tin vào máy cô bé đó đi lại - đi lại khoảng tận gần 15 tin nhắn gì đó (chả hiểu sao lúc đó minh lại thức khuya đến thế cơ chứ?) đến lúc tôi bảo rằng mai tôi phải đi học sớm nên phải đi ngủ bây giờ thì cô bé đó hỏi rằng tôi muốn nghe giọng nói của cô í không thì tôi bảo có và bảo cô bé gọi vào số máy của tôi nhưng cô í bảo rằng sẽ gọi vào máy nhà của tôi và bảo tôi cho nhỏ vol của chuông nhà lại và nhấc máy ngay, tôi không tin điều đó bởi vì tôi không cho số máy nhà tôi. Ngay lúc tôi vừa chỉnh xong điện thoại (tôi vẫn làm theo điều cô bé đó nói) bỗng thấy chuông điện thoại reo và bên kia là một giọng nói dễ thương nói chuyện với tôi. Chúng tôi biết rằng đã nhắn nhầm tin nhưng cảm thấy như quen nhau rất lâu rồi và nói chuyện đến khoảng 3 h sáng và cô bé đó chúc tôi ngủ ngon. Tôi nằm và băn khoăn không biết tại sao nhưng rồi giấc ngủ đã xâm chiếm tôi. Ngày hôm sau cũng thế, sáng sớm tôi đi học và nhận được một câu chúc buổi sáng tốt lành, tôi nhắn tin cảm ơn cô bé. Cứ thế, chúng tôi không biết nhau cho đến một ngày tôi nói rằng tôi muốn gặp cô bé (cô í vẫn gọi điện thoại cho tôi nhưng điện thoại không hiện số trên mobile nên tôi không biết gọi cho cô ta như thế nào vì gọi cho số cô ta không bao giờ nghe máy mà toàn từ chối và gọi lại cho tôi thôi - chắc thương sinh viên nghèo mùh). Tôi quen cô bé đó hôm 9-5 và đến 26-5 cô bé gọi tôi và bảo muốn gặp tôi hôm đó lá sinh nhật tôi. Và tôi đã gặp cô bé đó, hì hì, các bạn biết không? Thật là ngạc nhiên vì khác hoàn toàn với những gì tôi đã tưởng tượng! Tôi nhận quà và cảm ơn cô bé, mời cô bé đi uống nước!
    Tôi với cô bé làm bạn với nhau như thế đó và đến bây giờ vẫn là hai người bạn tốt của nhau. Mà mãi đến sau này tôi mới biết được rằng cô bé đó là nhân viên của Tổng đài 141 và mới hiểu tại sao cô bé đó lại biết được số nhà riêng của tôi và gọi cho tôi bằng số máy mà không hiển thị số!
    Tôi đọc bài viết của em và tôi cũng tin rằng những điều em nói là có thật bởi vì tôi luôn luôn tin vào những sự tình cờ ngẫu nhiên và những điều kỳ diệu - Trái Đất tròn mà! Tôi cũng mong muốn em hãy gặp người đàn ông đó và hai người hãy là bạn (nếu hơn được thì tốt). Hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp và hãy xử sự đúng như những cái gì mà trái tim đang nói và mách bảo bởi tôi tin rằng em là một người con gái bản lĩnh và chín chắn trong suy nghĩ! Chúc em vui vẻ và tìm được hạnh phúc cho riêng mình!
    P.S: Nếu em muốn bít số máy của anh bạn đó là ai và nhắn tin cho những ai thì hãy vote cho anh 5* nhé và nhắn cho anh! Hì hì, anh sẽ nhờ cô bé Hải Vân trên tổng đài tra hộ cho em! Thấy không?
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Wow...ccâu chuyện của anh Buratino2002 cũng thú vị thiệt há. Đúng là trên đời này vẫn còn nhiều câu chuyện làm quen ngẫu nhiên ly kì thật . Cái chị mà muốn làm quen với anh Buratino chắc cũng để ý anh từ lâu rồi đó nên mới nghĩ ra cách làm quen ấn tượng như vậy. Còn chuyện của em thì em cũng không biết anh ta có biết em hay không nhưng bản thân em thấy anh ta cũng kiên nhẫn thật, chắc đang dùng chiêu "mưa dầm thấm đất " cũng nên. Tóm lại nếu tình hình có gì biến chuyển thì em sẽ báo cáo với mọi người.
    ...Còn anh Buratino nè, chị Hải Vân ở tổng đài ngoài Hà Nội thì làm sao nắm được các số thuê bao ở trong Sài Gòn mà điều tra giúp em. Dù sao cỹng cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của anh nhé.
  3. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Nè, VNPT sải cánh khắp mọi nơi cơ mùh! Anh cũng đã từng nghĩ như em vậy đó nhưng mà cuối cùng thực sự là không phải mặc dù câu chuyện có vẻ hơi liêu trai nhưng thực sự là như vậy đó! Cô bạn của anh (kém tuổi anh) hoàn toàn không biết gì về anh trước khi anh gặp cô bé ý! Thực ra nhiều lúc nghĩ lại cũng bật cười nhưng cười vì cái sự ngộ nghĩnh đáng yêu của nó! Em có thấy thế không? Miễn là mình có cái cảm giác thú vị là được em ạ! Chúc em vui vẻ nhé!
    P.S: Nếu có júp được anh gì cứ júp nhé! Cảm ơn nhìu nhìu! bao jờ có thành công lớn nhớ mời anh nha và ....mặc dù không bít và !
  4. lunglinhxox

    lunglinhxox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Minh cam thay cau chuyen cua ban nhu nhu mot tap phim vay do, ly ky, hap dan vo cung...nhung theo minh cung rat la lang mang..cang theo doi cang them phan thu vi. Mong cho ban som gap anh y''...de giai toa moi khuc mac..chuc ban co cuoc gap go day thu vi.... good luck
  5. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi chuyện thế nào rồi hả chị? 2 người đã gặp nhau chưa? Hi` hi` em nóng lòng muốn xem tiếp xem thế nào cả. Nhưng nếu đến giờ mà 2 người vẫn chưa gặp nhau lần nào thì chị nên chủ động gọi ông kia ra ngoài đi. Chọn cuối tuần này này, gọi hắn ra ngoài 1 cách dứt khoát chứ đừng henj 2-3 hôm sau mới gặp như thế dễ có chuyện đột xuất lại lỡ buổi hẹn mất.
    Nhưng là con trai em cũng như nhiều anh trên kia phải cảnh cáo chị trước nhé, dù con trai trông nai tơ, bảnh trai ăn nói hay đến thế nào thì cũng không đáng tin tưởng lắm đâu đấy nhé nhất là những người chị quen qua mạng hay qua nhắn tin...
    Thật đấy.
  6. garfieldfatcat

    garfieldfatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ! Chuyện nhỏ như con thỏ mà cũng hết mấy trang. Thích thì gặp thôi có gì đâu, nếu lo thì chủ động chọn nơi hẹn vậy thôi!
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của mình cũng tương tự như thế. Hôm đó tự nhiên mình nhận được một tin nhắn từ số máy lạ với nội dung là " mày có rảnh không đến chỗ bọn tao chơi". Rõ ràng là nhầm máy,vì thế mình nhắn tin trả lời lại là " Đằng ấy nhầm số rồi" nhưng không thấy bên kia trả lời lại, mình cũng quên luôn. Nhưng đến tối thì người ta nhắn lại cho mình, lại hỏi là "sao lại biết số của người ta". Bực quá, mình nhắn lại bảo là " nếu bên kia không nhắn trước thì làm sao tôi biết". Người ta bảo xin lỗi vì có lẽ là chiều nay bạn người ta mượn máy nên nhắn cho mình. Thế rồi người ta xin làm quen với mình. Đang lúc đêm khuya, trằn trọc không ngủ được, mình đồng ý nhắn tin nói chuyện. Thế rồi dần dần tạo thành một thói quen không bỏ được. Người ta bảo vừa ra trường nên đang ở nhà đợi việc, cũng buồn nên muốn nói chuyện với ai đó. Nhắn tin qua lại một thời gian, người ấy bảo mấy hôm nữa sẽ lên HN xem kết quả tốt nghiệp và nhân cơ hội đó muốn gặp mình. Mình cũng đồng ý vì cho rằng đó cũng là chuyện bình thường, là lẽ dĩ nhiên. Hôm đó gặp nhau, bon mình uống cafe, nói chuyện phiếm rồi về. Cũng bình thường và không để lại ấn tượng gì cả. Sau lần gặp nhau đó vẫn nhắn tin qua lại và mỗi lần có cơ hội lên HN người ta đều ngỏ ý gặp mình.Khi người ta ở HN thì mình và người ta gặp nhau, đi chơi linh tinh quanh HN, khi người ta về nhà thì người ta gọi điện thăm hỏi mình. Có một lần khi đang đi chơi cùng người ta thì con bạn mình gọi điện bảo gặp, thế là mình cùng người ấy đến chỗ nó luôn. Vừa nhìn thấy con bạn mình, người ta bảo quen quen, còn nó thì cứ chối là không quen bao giờ... Mãi về sau nó mới nhớ là hôm đó nó đến nhà bạn nó chơi, rồi thấy người ta đang ở đấy và có điện thoại, thế là nó mượn để nhắn tin cho mình... Vậy là cái tin nhắn kia đúng là không phải người ta nhắn mà là con bạn mình nó nhắn, thế rồi nó cũng quên luôn. Nghe nó kể mà mình vừa buồn cười vừa cáu, người ta thì bảo thật lạ lùng... Bây giờ hầu như đêm nào cũng vậy, cứ khoảng 11h là chiếc ĐT của mình lại rung lên và hai đứa nói chuyện đến 1, 2 h sáng. Mình thấy ngại, vì mỗi lần nói chuyện người ta "buôn" ghê quá... nhiều lúc nói ra thì người ta bảo vì muốn nghe giọng nói của mình, và người ta nhớ mình. Mình bảo mình chỉ coi người ta như một người bạn bình thường thôi và bây giờ mình đang phải ôn thi, không nói chuyện khuya với người ta như thế được. Người ta xin lỗi và bảo sẽ để cho mình học, nhưng chỉ được hai ngày, sau đó người ta lại gọi điện và nói là nhớ mình không chịu được, cứ nhìn thấy máy là muốn nhắn tin, gọi điện..... Người ấy bảo chính người ấy cũng không hiểu m ình ra sao nữa.... Còn mình thì cảm thấy mệt mỏi vì những cuộc nói chuyện lâu và vô bổ như thế quá, nhưng phần vì ngại nên không tắt máy... nhưng cũng chẳng biết làm sao nữa???????????????????????????????
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Trời đúng là ma xui quỷ khiến làm sao hôm nay lại đúng là sinh nhật của chị gái Hashalys, vậy mà mới sáng nay anh ta mới vừa nhắn tin mời mình tối đi uống cafe (vì hôm nay là ngày thứ bảy). Khổ thế đấy, từ chối thì anh ta thể nào cũng nghĩ mình làm kiêu vì mình đã từ chối quá nhiều lần rồi với lại anh ta cho là mình coi thường anh ta (mà mình đâu có vậy), nhưng sinh nhật thì mỗi năm chỉ có một lần mình đâu thể nào bỏ để đi chơi riêng được. Thật, mình chưa thấy cuộc gặp mặt nào lận đận như cuộc gặp mặt này. Chắc lại phải mang tiếng là vô tình thêm mọt lần nữa rồi. Trùi ui, ai có ai hiểu dùm tớ không...???
  9. tnanl

    tnanl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    To Hashalys: theo mình nghĩ thì anh ta là người quen của bạn hoặc biết về bạn đấy, bởi nếu không thì thật khó giải thích cho diễn biến của câu chuyện này, vì nó cũng đã khá lâu, phải không? Tất nhiên là bạn tò mò rồi, tò mò quá đi chứ nhưng mình thấy có nhiều dấu hỏi ở đây!
    Thứ nhất, sự kiên trì của anh ta rất đáng ngờ, có bao nhiêu là việc phải làm cho một người đàn ông thành đạt, nhất là ở cái tuổi của anh ta, thế mà ............ sao lại rỗi hơi thế nhỉ?
    Thứ hai, nếu anh ấy là một người bình thường, thì cùng lắm hẹn gặp bạn vài lần mà không xong thì cần giữ lại cho mình một chút tự trọng chứ!
    Nhưng vấn đề bây giờ mình nghĩ không phải ở anh ta nữa mà ở bạn thôi, không phải mình nghĩ bạn lãng mạn hay gì gì, nhưng tâm lý con gái mà, vả lại bạn tò mò cũng đúng thôi, nếu là ai thì cũng tò mò cả! vậy bây giờ bạn cứ gặp anh ấy đi, nhưng cần chú ý cho những lần gặp đầu tiên nhé! Không được đi đâu xa, gặp gỡ nơi đông người, sáng sủa, nghiêm túc, không quá riêng tư và vắng vẻ, và tốt nhất, có một người bạn đi cùng, ngồi cùng cũng được bởi mình nghĩ anh ta nên tán thành việc đó nếu là một người có thái độ nghiêm túc, hoặc có thể để bạn của bạn ngồi bàn bên cạnh hoặc chỗ nào đó gần gần, vài người thân càng tốt nhé, và nhớ là cần cả cứu trợ phía sau nữa, chuẩn bị tinh thần mà, cẩn thận vẫn hơn!
    Mà cái chuyện hẹn hò mãi không được là chuyện hết sức bình thường, theo mình thì đó không phải là điềm xấu mà là điềm tốt đấy!
    Bạn gặp anh ta đi, nhiều phần trăm là thất vọng đấy nhưng như thế càng phải gặp để............
    Thế nhé, chúc tốt lành! có gì thì thông báo nhé cô bé!
    Tạm biệt!
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bài trả lời của tnanl, chắc chắn Hashalys sẽ gặp anh ta 1 lần mà ( quyết tâm rồi đấy hihi...) , còn việc gặp mặt anh ta có khiến cho Hashalys thất vọng hay không thì Hashalys không băn khoăn nhiều đến chuyện đó đâu bởi Hashalys đâu có cảm tình gì với anh ta. Nếu việc gặp mặt này thành công có lẽ Hashalys cũng chỉ xem người đó là bạn thôi, mà cũng không ai có thể nói trước được chuyện gì nhưng Hashalys đã xác định là như vậy, còn chuyện gì đến sẽ đến. Như vậy mình sẽ thấy trong lòng thanh thản hơn vì không phải bận tâm đến những chuyện không đâu.

Chia sẻ trang này