1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi nhầm tin nhắn...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HASHALYS, 03/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh bảo muốn đổi máy để anh chơi game, em đồng ý ngay vì nghĩ chẳng vấn đề gì cả. Đang ngồi buồn buồn, em thử xem trong sent items của anh có gì hay ho không. Em đang hoa hết cả mắt vì thấy toàn số của em thì bỗng nhiên em nhìn thấy một số lạ hoắc, tò mò, em đọc thử, rồi bên dưới, một tin nữa, rồi một tin nữa,..........lúc đó em thật sự mất bình tĩnh, nếu em không nghĩ em đang cầm máy của anh thì em đã đập tan cái máy đó ra rồi. Em không thể chấp nhận người khác lừa dối em, đặc biệt nếu đó là anh. Có lần em đọc báo, trong đó người ta nói rằng, đối với đàn ông, chuyện họ nhắn tin cho người này người nọ, thậm chí gặp mặt những người họ wen biết wa tin nhắn chẳng thể hiện điều gì nhưng hôm nay, khi em đọc những tin nhắn anh gửi cho cô bé nào đó, em cảm giác như mình bị lừa dối, em không muốn chỉ vì chuyện đó mà mình xích mích với nhau nhưng ngay lúc này đây nếu anh đứng trước mặt em, có lẽ em sẽ hét toáng vào mặt anh rằng: Anh là đồ dối trá. Em không chấp nhận việc hằng ngày anh nhắn tin cho em, gọi điện cho em, và cả cho một người nào đó, dù anh không quen biết, bằng cái cách như anh đối với em. Em không biết bây giờ em nên làm gì, em đã định gọi cho anh để nói chuyện cho ra lẽ nhưng em đã bình tĩnh lại. Em phải làm gì đây???????????
  2. DaoBinhSon

    DaoBinhSon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Có gì phải ngại nhỉ? Sao ko thử hẹn gặp nhau 1 lần xem sao, nhưng chắc ông này đang thất tình, thế thì mới hay mơ tưởng linh tinh, vd là tự nhiên có 1 em gửi nhầm tin nhắn cho mình, chắc là duyên phận rồi..............
  3. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    BẠn có muốn gặp anh ta hay không thì tuỳ bạn quyết định.
    Nếu gặp, hãy nghĩ trước những tình huống xấu có thể gậy hại cho mình.
    Tuy nhiên, theo kinh nghiệm một vài người bạn lớn tuổi của mình (mình có hỏi xem làm thế nào trong tình trạng như vậy) thì mọi người đều bảo "lành ít dữ nhiều". Chưa biết anh ta là loại người như thế nào, nhưng chưa gì hết, anh ta đã khiến bạn tốn thời gian, tốn tiền DD, tốn công sức... tốn đủ thứ. Mà kết quả gặt được là gì??? --> chưa biết!! ok, chỉ cần một tn: "uh, tôi ko muốn tiếp tục như vậy nữa, tôi ko rãnh, sorry" thế là xong, ko vướng bận đầu óc.
    Và chung quanh, mình có bạn bè, đồng nghiệp... có những mối quan hệ tốt, gặp nhau tận mặt, thì cơ hội quen và thân nhau rất dễ, đằng này... "những thứ bí ẩn, gây tò mò, thường là những thứ ko hay ho gì đâu" --> bạn để ý film ma xem... khi vàonhững khuvực cấm ,những ngôi nhà hoang,... âm u, kì bí, thế nào nhân vật chính cũng "bị" một trò gì gì đó của Ma...
    CHúc bạn sáng suốt lựa chọn.
    thân,
    Loved
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thank you Loved nhé. Những lời khuyên của Loved cũng như của mọi người trong Box này Hashalys không bao giờ xem thường cả, Hashalys cũng đã rất cảnh giác rồi, thậm chí tên, tuổi, địa chỉ Cty Hashalys cũng không cho người ta biết. Nhưng hteo cảm giác của Hashalys thì anh ta không phải là người không đàng hoàng, nhưng chỉ là trên tin nhắn thì không ai có thể nói chính xác anh ta là người như thế nào. Tuy nhiên qua những câu chuyện các bạn kể trên đây thì Hashalys thấy vẫn có những tình bạn đẹp qua những cách làm quen tưởng chừng rất ngẫu nhiên, có thể số đó không nhiều nhưng Hashalys hi vọng mình là một trong những số đó. Thân chào.
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, Hashalys cần một lời khuyên nữa, nhưng trước khi nghe Hashalys nói mong mọi người đừng nghĩ Hashalys là một người không nghiêm túc trong chuyện tình cảm nhé. Cái chuyện làm quen qua tin nhắn nhầm thì Hashalys kể chắc mọi người cũng đã biết rồi, còn anh chàng trong câu chuyện là người tốt hay xấu thì phải gặp và tiếp xúc mới biết được. Nhưng theo trực giác thì Hashalys thấy anh ta cũng là một người đàng hoàng và đứng đắn, ít ra là qua cách anh ta thể hiện qua tin nhắn và nói chuyện trong điện thoại. Nếu nói như vậy thì chắc chắn sẽ có người bảo rằng đây chỉ là chiêu của các anh chàng "thợ săn điệu nghệ" dùng "cái bẫy ngọt ngào" để dụ con mồi vào đó một cách từ từ và nhẹ nhàng, tuy là có hơi tốn thời gian và công sức một chút nhưng đảm bảo có hiệu quả. Hashalys cũng bíet vậy nhưng điều Hashalys băn khoăn không phải là chuyện đó mà là chuyên nếu anh ta thật sự là một người tốt và thật tình với mình thì hóa ra mình là người không tốt sao?(vì đã có lần Hashalys nói với anh ta rằng anh ta đừng quá ảo tưởng về Hashalys vì Hashalys không hoàn hảo như như anh ta nghĩ đâu, anh ta trả lời rằng "cho dù nhà ngươi có như thế nào đi nữa thì ta vẫn xem nhà ngươi là một người bạn mà ta quý mến, giác quan thứ 6 của ta đã mách bảo với ta rằng ta đã được một nửa của mình dó là nhà ngươi" - theo nguyên lời của anh ta). Có lẽ mọi người sẽ không hiểu vì sao Hashalys lại nói vậy, đó là vì Hashalys không muốn làm tổn thương tình cảm của anh ta. Nếu bây giờ Hashalys chấm dứt liên lạc với anh ta thì anh ta cũng chẳng thể nào gặp được Hashalys được vì anh ta không biết tên, tuổi, địa chỉ Cty hay nhà riêng của Hashalys. Còn Hashalys thì lại biết nhiều về anh ta hơn là anh ta biết về Hashalys. Vẫn biết là anh ta có cảm tình với mình nhưng hình như Hashalys không có cảm giác gì với anh ta hết (không hiểu sao nữa !!!???). Mọi người khuyên rằng dù sao cũng coi anh ta là bạn. Nhưng Hashalys nghĩ vậy nè, là bạn hay không thì cũng phải đi gặp một lần cho biết, nhưng mà lỡ khi gặp rồi anh ta vẫn muốn tiến thêm với mình thì lúc đó biết nói với anh ta làm sao? Còn một chuyện này nữa vì cảm thấy áy náy nên Hashalys muốn hỏi vậy thôi, việc anh ta mời mình ăn cơm và uống nước nhưng mình đã từ chối nhiều lần, còn mới đây có một người mời mình ăn cơm và uống nước nhưng mình lại nhận lời, như vậy mình có quá đáng lắm không? mình không hiểu nổi tình cảm của mình nữa rồi.
  6. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bạn cứ nói thẳng với anh ta những gì bạn viết ra ở bài trên là tôt nhất. Đừng hỏi ý kiến ng khác nữa mà cho anh ta biết chính xác những gì bạn nghĩ, không vòng vo.
  7. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Hờhờ, tớ đồng ý với ý kiến của bác cuối cùng post bai trước tớ (wên ko kịp nhìn nick), tốt nhất là nói thẳng, thứ nhất đỡ bắt mình suy nghĩ vòng vo mất thì giờ, 2 là dò được thái độ của đối tượng đi kèm phản ứng của hắn. Tớ nói thật nhá, nếu mà có phật lòng thì sorry nhưng tớ thấy hình như đằng ấy hình như thích kéo dài tình hình đó thì phải, đã thấy bạn cố gắng và dứt khóat làm cái gì để giải quyết tình trạng nì đâu. Tớ thấy hình như bạn muốn thật nhiều người trả lời bạn và bạn thì nhâm nhi những ý kiến đấy, chà, cũng là một cách giải trí thú vị nhỉ.
    Nói thế thôi, còn riêng về ý tớ,làm cái gì làm cho xong, có muốn nói gì thì nói thẳng, ko dây dưa, để trong người bức bối, trừ phi đằng ấy ko thấy bức bối, mà thấy thú vị chẳng hạn
  8. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    "Há ha lý" cứ thử gặp xem sao, biết đâu nhắn nhầm thật thì đó là duyên số hoặc cố tình nhắn nhầm.
    Theo tui có mấy trường hợp sau:
    1. -Cũng thích bạn nhưng ko có cơ hội làm quen nên qua một ai đó thì hắn mới có số dd của bạn
    2. -Cố tình trêu bạn để bạn tức (vì bạn cũng nhắn lại cho hắn mà) chắc ng` wen.
    3. -Nhắn cho vui vì sắp hết hạn dùng rồi mà tiền còn nhiều quá, tự dưng nhắn cho một con bé mà đc nhắn lại nên cũng vui vui.
    4. -Nhấn nhầm thật nhưng lại thấy tò mò nên cứ tiếp tục ..nhắn.
    5. - Người wen ( nhưng giả làm một ng` khác) nt để xem bạn phản ứng ra sao. Hắn đang thử bạn mà.
    Không biết còn lý do nào nữa không.
    Chúc bạn hạnh phúc và không bị mắc lừa vì tin nhắn nhầm.
    Nhưng cũng có thể bạn sẽ có thêm một ng` bạn hoặc ng` yêu vid số nó thế.
    Thân!
  9. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Chào em HASHALYS, câu chuyện đến đâu rùi sao không thấy báo cáo tình hình với mọi người thế nhỉ? Hay lại trốn cái vụ khao thế?? Mời bạn bè trong forum đi đê! Nghi wá!
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Vui thiệt, từ sớm từ hôm qua đến hôm nay máy điện thoại cứ rung liên tục nhận được không biết bao nhiêu là tin nhắn chúc mừng Giáng Sinh, vừa của người quen, vừa của người lạ ( chắc là lại gửi nhầm!). Ui, mà không hiểu sao hôm nay lại lắm số lại nhắn nhầm vào máy mình thế, tính ra cũng 4,5 số lạ, thôi họ chúc mình thì mình cũng chúc lại, chẳng quan tâm ai với ai nữa, mệt quá. Tối nay mình sẽ đi dự lễ nhà thờ với nhân vật chính trong câu chuyện. Còn sự việc ra sao sẽ báo cáo sau há. MERRY CHRISTMAS!!!

Chia sẻ trang này