1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi nhầm tin nhắn...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HASHALYS, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ có một cú gửi nhầm tin nhắn vô cùng ngọan mục luôn. Chả là tớ được mời đi ăn, và cũng trọng trách chọ địa điểm luôn ( vì bạn tớ ở ngòai HN nên không rành mấy chỗ ăn trong này lắm). Tớ không hay ăn ngòai nên cũng không biết chỗ nào ăn ngon, may quá lại nhớ đến chị bạn cũng là dân Bắc nhưng sống trong đây cũng khá lâu nghĩ chắc chị ấy biết nhiều chỗ ăn ngon. Tớ sọan vội một cái tin và gửi cho chị ấy, ai dè vừa bấm nút Send tớ mới phát hiện mình gửi tin đến địc chỉ của bạn tớ nội dung là: "chị ơi anh ấy bảo muốn ăn đặc sản SG, vậy chị chỉ giúp em cho nó ăn cái gì được". Trời, tớ hú hồn, ko biết làm sao, ngồi bần thần một lúc mới nghĩ ra một cách mình lại lấy cái tin đó chỉnh sửa lại 1 chút là :" chị ơi anh ấy bảo muốn ăn đặc sản SG, vậy chị chỉ giúp em chỗ đó ăn cái gì được." và gửi tiếp đến số máy của anh bạn tớ. Phù , hú vía...
  2. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, cái đồng chí nì có vẻ có có duyên với chuyện "lạc đạn" thế nho`? Tớ trăm năm 1 thuở mới nhầm 1 fát, mà đã nhầm thì cũng chẳng đi cứu vãn tình hình làm gì, cùng lắm xin lỗi thui. Còn đồng nào mà nhầm cho tớ, 1 là im (ko rách việc, mất thì giờ, tốn tiền), 2 là tử tế nhắn cho nó bít là nhầm rùi, nếu nó mà còn lân la làm wen, có 2 cách : lúc nào đang cơn nghịch thì trêu "mẹ tớ bảo đừng nói chuyện với người lạ, con nhé, có nhớ truyện cô bé quàng khăn đỏ ko?", còn lúc nào đang bận thì "tôi ko có ý định kết bạn qua điện thọai". Đơn gỉan thế thui, các bác chỉ tổ làm cho bọn VNPT nó lợi dụng.
    ------> cái topic nì càng đọc càng chuối, thế mà dài thế ko biết
  3. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Tò mò wá, câu chuyện diễn biến tiếp theo như thế nào nhỉ? Một đêm Noel lãng mạn chứ? Có gà tây và những hộp wà không vậy? Một đêm thật vất vả, mệt wá đi mất thui! Sáng dậy chỉ muốn mà vẫn phải đến cơ quan làm việc!
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Noel năm nay chán chết , chỉ tòan ngửi khói xe, lại còn bị hiểu lầm nữa chứ. Ủa, hình như hôm qua mạng điện thọai bị nghẽn mạng phải không bà con. Gọi mấy cú mà cứ tòan nghe thấy :"Thuê bao quý khách vừa gọi..." mà chúng nó toàn ở ngay Trung Tâm thành phố chứ có ở ngòai vùng phủ sóng đâu. Chán đời...
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe người ta nói "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo", không biết câu này có đúng như trường hợp của tớ không vì hiện giờ tớ đang rất thích một người nhưng câu nói "theo tình tình chạy " lại khiến tớ cảm thấy ngần ngại khi quyết định điều gì dó. Tớ nói câu này sẽ có nhiều người chửi tớ vì nghĩ rằng tớ không nghiêm túc trong chuyện tình cảm nhưng đây là lời tâm sự rất thật của tớ, có lẽ chỉ ở trên đây , dưới một cái nick tớ mới có thể nói thật về những cảm xúc của mình, mong các bạn hãy hiểu và thông cảm cho tớ, có thể tớ là một người có nội tâm phức tạp nhưng nhiều khi tớ cũng muốn mình suy nghĩ đơn giản đi một chút nhưng tớ không làm được, tớ chẳng tự hào mà nói như vậy đâu vì nhiều khi tớ thấy cái sự phức tạp trong con người mình khiến cho mình bị ức chế, những cảm xúc mâu thuẫn với nhau, vì vậy nhiều người không hiểu tớ và nói thật nhiều khi tớ không hiểu mình, tớ rất buồn vì chuyện này. Nếu có ai chung cảm giác như tớ thì hãy chia sẻ với tớ nhé. Còn đây là câu chuyện mà tớ muốn nhận được lời khuyên của mọi người, nếu ai cho rằng con người tớ quá mâu thuẫn và phức tạp thì không cần phải gửi bài hoặc lên án tớ vì tớ hiểu rằng sẽ có ai đó khó chịu về tớ và chuyện tớ kể ở đây không phải là bịa đặt hoặc nhằm câu bài, hay hoặc dở không qua trọng mà tớ chỉ muốn nói lên những cảm xúc thật của mình và cần sự chia sẻ, vậy thôi. Trước khi bắt đầu câu chuyện của tớ, tớ xin hỏi mọi người một câu: nếu có ai đó rất thích bạn mà hòan cảnh của người đó lại khá tốt thì bạn sẽ thích lại người ta chứ? Với tớ trước đây thì câu trả lời của tớ là "Có" vì tớ nghĩ điều đó tốt cho mình, tớ nói vậy không có nghĩa tó là một người thực dụng, quan trọng vật chất, đồng ý là trong thời buổi này con người ta sống và yêu mà không thể không có vật chất nhưng câu trả lời của tớ còn vì một lý do khác "bạn nên lấy người yêu bạn hơn là lấy người bạn yêu". Tuy nhiên tớ không nghĩ việc thích và quen một ai đó không nhất định phải dẫn đến hôn nhân, nhưng được người ta dành trọn tình cảm cho mình, không nghĩ đến ai khác ngoài mình thì đó là một niềm hạnh phúc lớn lao của những người yêu và được yêu. Nhưng bây giờ đứng trong hoàn cảnh này thì tớ lại không thể làm theo những gì tớ nghĩ trước đây mặc dù tớ biết điều đó tốt cho mình. Người ta nói tình cảm của con người rất phức tạp quả không sai, nó lại là một cái gì đó tồn tại khách quan nên nhiều khi mình muốn điểu khiển nó theo ý mình mà không được. Cũng vì cái sự phức tạp đó mà trước đây những người thích tớ, thương tớ nhưng vì không hiểu nổi tớ nên họ không dám tiến thêm tình cảm với tớ và mặc dù tớ cũng thích họ, thương họ nhưng vì nhiều lý do nào đó, cùng những mâu thuẫn trong con người tớ nên phải nói lời chia tay mặc dù tớ không bao giờ muốn điều đó nhưng lại càng không muốn làm người dành giựt trong chuyện tình cảm, mệt mỏi lắm. Đến bây giờ, khi có người nói rằng thích mình, mặc dù chỉ biết người ta qua tin nhắn (tớ 23 tuổi rồi, không còn bồng bột trong chuyện tình cảm, còn người quen qua tinh nhắn kia tớ đã kiểm chứng theo cách của tớ, còn gặp mặt thì đã gặp Giáng Sinh hôm qua, nói chung từ A đến Z anh ta đều OK, có thể nói là mẫu đàn ông để nhiều cô mơ ước) nhưng tại sao tớ lại không thấy có cảm giác gì, tớ thấy câu chuyện này giống như một mâm cỗ bày sẵn và tớ chỉ việc ngồi vào ăn mà thôi. Tớ không lý giải được cảm xúc của mình. Tớ công nhận là tớ cũng có cảm tình với anh ta, nhưng nếu nói về cảm giác của những người yêu nhau thì tớ không có cảm giác đó với anh ta, mặc dù anh ta nói là anh ta luôn nhớ và nghĩ tớ. Xin mọi người đừng bảo tớ kiêu, tình cảm trong tớ tớ bây giờ đang rất mâu thuẫn, tớ từng nghĩ hay là anh ta chính là duyên nợ của mình, người sẽ đem đến hạnh phúc cho mình, nhiều người muốn được ở trong hoàn cảnh như tớ mà không được, tại sao tớ lại đi chối bỏ, tớ không hiểu nổi tình cảm của mình nhưng tớ hiểu con người của mình, một khi đã không có cảm giác với người ta thì đừng cố gượng ép, như vậy sẽ khó chịu lắm. Thế nhưng những cảm giác đó tớ lại có được từ một người khác, người này tớ cũng không biết nhiều hơn người kia là mấy nhưng tớ chắc chắn đây là một người tốt, chẳng hiểu sao tớ cũng chỉ gặp một lần nhưng tớ lại cảm thấy nhớ. nhưng có một điều sẽ khiến mọi người không hài lòng khi tớ nói ra đó là khi anh chàng quen qua tin nhắn mời tớ đi ăn cơm nhân ngày sinh nhật của anh ta thì tớ lại từ chối ( trước đây nha ta đã mời tớ nhiều lần và tớ cũng đã từ chối), trong khi tớ lại nhận lời người sau cũng với lí do là sinh nhật anh ta và quan trọng đó là lời mời đầu tiên của anh ta. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về điều này, và tớ cũng thấy áy náy về việc đó và nhất là đối với "anh chàng tin nhắn" Nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, tớ cũng chưa có biểu hiện gì để cho anh ta hi vọng rằng tớ có tình cảm với anh ta, chỉ là do anh ta đơn pgương biểu hiện. Tớ cũng không phải là người đang bắt cá hai tay, bởi tình cảm trong tớ hiện vẫn còn chưa có gì rõ ràng, có gì đó rất mơ hồ, nhưng có một điều mà tớ cảm nhận rõ nhất ở thời điểm này là tớ rất có tình cảm với người sau nhưng tớ không dám khẳn định là anh ta có cảm tình gì với mình hay không, câu nói "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo" luôn ám ảnh tớ, tớ chỉ sợ rằng điều này đúng như trường hợp của tớ, tớ phải làm sao đây? Bây giờ tớ muốn biết tình cảm của người sau dành cho mình là như thế nào? và có cách gì để biết được điều đó không, tớ nói thật tớ không muốn thất bạn trong chuyện này. Nếu ai đó thật lòng giúp tớ thì tớ rất cảm ơn. Bài tớ dài quá, mong mọi người thông cảm và cám ơn đã bỏ thời gian đọc những gì tớ viết.
  6. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Thứ nhất, đề nghị đồng chí lần sau có viết bài dài thế này thì làm ơn chia đọan ra nhé, đọc mờ cả mắt, mà đồng chí văn chương lủng củng quá, mở đề dài tít mít mà rối.-----> Thế nên chia đọan ra cho người khác đỡ mệt óc.
    Thứ hai, xin lỗi, tôi hơi bực mình với cái kiểu kể lể của bạn. Tất cả những chuyện trên tôi đều hiểu cả, bạn cho rằng đó là do nội tâm phức tạp, nhưng tôi cho rằng đó là do bạn luẩn quẩn và thích tỏ ra phức tạp. Người sống nội tâm, nghĩa là người ta luôn suy nghĩ sâu sắc một chuyện gì đó, đôi khi rất khác người chứ không phải là thích tự tạo mâu thuẫn cho mình để mà trông cho có vẻ phức tạp.
    Tôi đã từng có lúc sa đà vào chuyện như vậy, cứ tự cho mình là sâu sắc, là hiểu biết và biết nhìn đời. Thực ra ko phải vậy, sau này tôi nhận ra, những cái mâu thuẫn do mình tự thổi phồng lên chính là do sự nông cạn của mình. Nếu bạn hướng nội, sâu sắc, bạn sẽ không đem mình đi so sánh với người khác, ví đó chính là bằng chứng của cái vai diễn mà bạn đang cố thể hiện với mọi người, để có thể so sánh với một nguyên mẫu khác.
    Thứ ba, bạn nên phân biệt được thế nào là nội tâm và thế nào là việc tự tạo nên một vỏ bọc và nhốt mình trong đó, và nó cũng khác với việc thể hiện một mẫu người mà mình cho là hay ho để người khác xem.
    Thế thôi, tôi chẳng lên án bạn làm cái gì, đó là những gì tôi có thể khuyên bạn được từ chính bản thân mình, sống đơn giản không phải là ko suy nghĩ phức tạp, mà sống đơn giản là sống đúng với mình. (ko hiểu sao, tôi cứ chui vào đây mà xem, mặc dù tôi thấy nó càng ngày càng lôi thôi và nhạt, có lẽ vì bực)
    Quẽn nữa, đừng có suốt ngày vịn vào những câu châm ngôn, phương châm này nọ, có đọc thì đọc cho biết, còn sống, mình sống vì mình chứ không phải sống theo người khác, cứ dấn thân thì khắc biết, mà chí ít hì cũng phải hiểu câu nào nên tham khảo còn câu nào nghe rùi vứt chứ, mấy cái câu theo kiểu "theo tinh tình phớt, phớt tình tình theo" thực ra chỉ là đúc kết của những kẻ vớ vẩn suốt ngày chỉ biết lao theo những thứ vô bổ thôi.
    Được oleviosa sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 25/12/2004
  7. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chà, thích bài viết này quá, vote bác 5* thôi
    loved
  8. tolifeistofight

    tolifeistofight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    TOI THAY THICH BAI CUA DONG CHI OLEVIOSA QUA!VIET RAT ON DAY!DONG Y HOAN TOAN MOI Y KIEN TRONG DO!
  9. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc mình càng thấy chuyện của chị Hashalys rac roi that.
    Minh dong y voi olevisao
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Có một người gửi cho tớ bài thơ mang tựa đề "Duyên may và sự lựa chọn", đọc thấy nội dung cũng hay. Có lẽ tình cờ quen biết một ai đó thì đó có thể là duyên may, nhưng còn để lực chọn thì không phải là người ấy. Vì vậy xin dừng câu chuyện không có hồi kết ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Chia sẻ trang này