1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi nhầm tin nhắn...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HASHALYS, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    trời đọc đến 6 trang mờ mắt mà vẫn chưa có kết quả gì hết
    phim này dài nhiều tập qá,chừng nào kết thúc đấy bạn hhlys
    ---cũng tò mò ghê hiii
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Tôi có cảm tưởng chị này là nhà văn trẻ đang tập viết truyện trinh thám. Dù sao chị gái cũng bảo là stop tại đây nên tôi cũng miễn có ý kiến ý kọt j.
    Chẹp....Giá mà cuộc sống tự do mình vẽ nên thì tốt đẹp biết bao

  3. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Tham gia từ đầu của topic, theo dõi từng ngày một mà chẳng thấy tiến triển gì cả? Tò mò vốn là bản tính của nhân loại! Này, HASHALYS ơi, chuyện đến đâu rùi?
  4. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    sao chưa thấy có kết quả vậy nè,
    chuyện đến đâu rồi em hhls
    đang đợi kết của câu chuyệ đấy
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nha, Hlys cũng không có ý làm cho mấy người ở đây cụt hứng, đây là chuyện có thật của Hlys chứ không phải là bịa đặt, nhưng chuyện sao thì Halys kể vậy, chuyện dừng lại rồi thì Hlys cũng ngừng kể chứ chả lẽ lại ngồi bịa tiếp à! Còn lý do vì sao câu chuyện lại đứt mạch đột ngột như vậy thì như vậy nè: hôm thứ 7 tuần trước người đó gửi cho Hlys 1 cái tin nhắn mời Hlys đi dự lễ đính hôn của người bạn thân và người đó cần câu trả lời gấp của mình có đi hay không. Hlys nghĩ rằng gặp bình thường nói chuyện uống nước ở ngoài còn chưa gặp huống hồ lại đi cùng người đó đến dự lễ đính hôn ( Ô, Trời!). Nếu mọi người ở trong hoàn cảnh của Hlys thì mọi người sẽ trả lời ra sao, đi hay không đi? Mọi người trả lời xong thì Hlys sẽ nói tiếp cho nghe...
    [HÃY GIỮ LẤY NHỮNG GÌ KHI MÌNH CÒN CÓ THỂ
    Được hashalys sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 16/01/2005
  6. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Trời, lại còn đánh đó mọi ng thế nữa. Ai ở tình huống đó thì cũng ko đi thôi. Chẳng cần fải giải thích tại sao,chắc aicũng hiểu. Chắc cậu cũng ko đi đúng ko Hasalys
  7. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Trời, lại còn đánh đó mọi ng thế nữa. Ai ở tình huống đó thì cũng ko đi thôi. Chẳng cần fải giải thích tại sao,chắc aicũng hiểu. Chắc cậu cũng ko đi đúng ko Hasalys
    H thì kể típ câu chuyện của cậu cho mọi ng nghe đi, hồi hộp wá rùi :''''P
  8. Bop_31337

    Bop_31337 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    - Tiện tên chủ đề là gửi nhầm tin nhắn, tớ xin hỏi chủ nhân của số máy 8916-432-87-6* (chú thích * là thay cho một con số từ 0-9, nếu chủ nhân đó đọc được bài này thì chắc sẽ nhận ra số của mình nhỉ, vì Bop ko muốn tiết lộ số của bạn ...) nhưng sự thật là hôm đó bạn làm tớ choáng váng, mất ngủ, và hơi chột dạ một chút ... Ai dè đâu tin gì nhắn nhầm đại loại như nhà tao bố mẹ đi vắng, nhà rất nhiều đồ, tao đang ở nhà một mình thì nhắn nhầm cho tôi còn được, ai dè .. bạn nhắn cho tớ cái tin này " Em cung di ngu day. Dang coi phim x x x . Dua anh thoi, em chan qua, dua cung phong vua ve vn, nho nha qua.Dung nhan cho em, em doi sang so cu day". Troi oi, quả thực là tớ sẽ nhắn lại cho bạn và làm quen giống kiểu cái anh chàng gì đó ở bài của HASHALYS nhưng chỉ tiếc nội dung cuộc nhắn vào lúc tớ đang ko phải buồn, tiếp nữa là nó chẳng đem lại cho tớ tí niềm tin gì giống gã kia cả, ặc, đọc kinh quá, mất ngủ cả đêm đó, tin nhắn 23:51:50 01/02/2005 - đúng ngày đầu năm nữa chứ, nhiều lúc tò mò muốn biết mặt bạn - cái người mà tớ đã lưu trong list là KDT, nếu bạn cũng ở trên này thì cho thoả chút mong muốn bình sinh của Bop bấy lâu nay với nhỉ, xem xxx nữa chứ, kha kha kha 3nana cóc chịu được.
    - Bài này là từ sự có thật, viết ra chỉ để nói đến số nhỏ các bạn gái Vie bây giờ, nhưng xin các vị với tin nhắn tế nhị thế đừng nhắn nhầm cho những người như em ạ, em đã mất >0.5 lòng tin vào con gái rồi, đừng để phần <0.5 còn lại đi mất. Khi khi khi
  9. nguoiemgai

    nguoiemgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ô... là la .. lá la ..
    Cô bé này rõ ràng đang kể chuyện Nghìn lẻ một đêm đây mà !!! Khâm phục ... khâm phục ...
    Được nguoiemgai sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 17/01/2005
    Được nguoiemgai sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 17/01/2005
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến chung của mọi người tất nhiên là tớ không đi ( đúng rùi!). Thế là người kia...giận, một tuần không tin nhắn tin nhiếc gì hết. Ngẫm lại cũng không phải lỗi tại mình nên cũng không xin lỗi. Thế là xong, hết chuyện để nói. Tớ đã nghĩ chuyện này coi như là xong rồi không bận tâm nghĩ tới nữa, dè đâu, mới hôm qua lại gọi điện cho tớ, lại hỏi thăm v.v... Theo như dự đoán của tớ thi người ấy không thể giận tớ lâu. Nhưng xin lỗi mọi người nhé, vì thấy mọi người tò mò muốn biết kết cục ra sao thì tớ mới post lên thôi, còn hiện giờ tớ đang quen với một người khác nên không muốn mang tiếng là "bắt cá 2 tay" đâu.

Chia sẻ trang này