1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi nhầm tin nhắn...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HASHALYS, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PHUHACOM

    PHUHACOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    haha.. theo dõi chuyện này khá ly kỳ.. nhưng mà nếu nó có thật thì anh kia khổ rồi.... mà nếu mà fail thì cô bé này văn thuộc dạng... tuyển Quốc gia....
    Cuối cùng là "đang quen 1 người khác..." gạch đầu dòng thứ 2 của phần "a nhỏ" trong mục "một la mã" của phần "A lớn" trong "chương 1"
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hehe..lần đầu tiên có người khen tớ giỏi văn, không dám đâu bạn gì đó ơi. Bạn có đọc thì đọc chứ đừng có kêu tớ là bịa nhé, người thật việc thật nếu cần bạn có thể kiểm chứng. Trên đời này có thiếu gì chuyện lạ cái quan trọng là mình có tin hay không. Bản thân tớ cũng không nghĩ là mình lại rơi vào hòan cảnh này. Nếu bạn nghe câu chuyện thứ 2 của tớ mà bạn bảo là "...gạch đầu dòng thứ 2 của phần "a nhỏ" trong mục "một la mã" của phần "A lớn" trong "chương 1" thì tớ đảm bảo cậu cũng cho là bịa nhưng mà cũng là một chuyện có thật. Mọi người trong đây có muốn nghe không thì để hôm nào tớ post lên. Nhưng với điều kiện là đừng nói tớ bịa đặt, tớ không rảnh hơi như vậy đâu. Thôi nhé, chào cả nhà. Có lẽ năm nay là năm tớ gặp nhiều "chuyện lạ" thì phải.
    Được hashalys sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 17/01/2005
  3. huter_hanoi

    huter_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hashalys này!
    Tôi rất ấn tượng với những câu chuyện của bạn!
    Tôi tin những gì bạn kể đều có thực. Và đúng là ai ở trong tình huống ấy đều khó xử! Nhưng dù khó xử thì chúng ta vẫn phải giải quyết. Đã có nhiều bài viết chia xẻ với bạn, giúp bạn những cách giải quyết rất khác nhau. Không phải cách giải quyết nào cũng thích hợp với bạn phải không!
    Tôi nghĩ rằng, bạn kể những câu chuyện đó ra đây vì bản thân bạn cũng có nhiều thắc mắc hay khúc mắc khó giải quyết. Tuy nhiên, trong tất cả mọi câu chuyện, bạn đều là người trong cuộc. Chính vì thế, cách giải quyết mọi việc đều phụ thuộc vào bản thân bạn. Hãy chọn lựa kỹ càng cho bạn một phương án giải quyết và thực hiện nó! Cách đó đúng hay sai thì chỉ có thời gian và bản thân bạn mới biết.
    Trong trường hợp đúng thì xin được chúc mừng bạn. Còn nếu sai thì hãy coi như đó là một lần vấp ngã, và tin rằng bạn sẽ không để cú ngã đó xảy ra một lần nữa! Bạn còn trẻ, còn nhiều cơ hội với cuộc sống, hãy đương đầu trực tiếp với mọi thách thức một lần, để sau đó bạn sẽ thấy bạn trưởng thành hơn nhiều. Chia xẻ vẫn chỉ là sự chia xẻ, mọi quyết định và hành động là ở chính bản thân bạn! Tôi tin bạn sẽ luôn có cách giải quyết của riêng bạn.
    Chúc bạn thành công và hạnh phúc!
    Được huter_hanoi sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 18/01/2005
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Quả thực có những chuyện lạ không làm sao lý giải nổi, nếu có nói ra chắc cũng chẳng ai tin. Tuy nhiên những câu chuyện tớ kể ra đây những câu chuyện có thật của tớ chỉ là muốn giải tỏa cho nhẹ lòng, chẳng có ý câu bài, cũng chẳng bịa đặt, không cần người ta có tin hay không, và cũng chẳng cố lôi kéo niềm tin của người khác làm gì. Có thể mọi người ghé qua đọc chỉ để giải trí, hoặc ai đó đã từng trong hoàn cảnh giống tớ thì cùng nhau chia sẻ. Vậy thôi. Tớ biết những câu chuyện của tớ sẽ khiến nhiều người cho là bịa đặt, thế nên tớ cũng chẳng muốn đem tâm sự với người khác làm gì, kể ra những chuyện đó tớ cũng chả thấy vui, còn ở đây là diễn đàn chung, không ai biết ai cả vì vậy tớ cảm thấy thoải mái khi trút hết những gì mình cảm thấy không vui, còn ai muốn nghĩ sao thì nghĩ...
    Câu chuyện thứ nhất của tớ cách đây 3 năm, khi đó tớ quen một người qua net, lúc đó tớ nghĩ là quen cho vui, có người để mình tâm sự, chia sẻ và tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc gặp mặt ở ngoài cả vì người ấy ở rất xa, cách tớ nửa vòng trái đất lận. Người ấy là người đầu tiên tớ làm quen qua net vì lúc đó tớ cũng rất tò mò muốn biết mối quan hệ trên net nó như thế nào. Mối quan hệ của tớ và người ấy rất tốt, người ấy đã về đây gặp tớ 2 lần, người ấy nói rằng rất thương tớ. Tuy nhiên kết cục câu chuyện này không được tốt đẹp là vì người ấy đã có vợ, nhưng là kết hôn giả để cô ấy được sang Mỹ, cùng sau đó là một vài chuyện hiểu lầm không hay và tớ đã chủ động chia tay, có thể điều đó làm người ấy và cả tớ đau lòng nhưng đó là cách giải quyết tốt nhất. Kỷ niệm đẹp mà tớ còn giữ lại về người ấy có lẽ là cái "first kiss" khá ngọt ngào. Khoảng thời gian đó tớ bắt đầu đi làm, có một anh chàng cùng công ty để ý tớ, anh ta đã giúp đỡ tớ nhiều trong công việc và tớ cũng có cảm tình với anh ta, nhưng một điều tớ còn e ngại là anh ta khá đào hoa vì tớ biết trong công ty cũng có nhiều cô để ý anh ta. Bản thân tớ là nhân viên mới nên nếu để mọi người biết hai chúng tớ có tình cảm với nhau e rằng sẽ bị ghen ghét và gặp khó khăn trong công việc. Vì vậy tớ tỏ ra bình thuờng với anh ta trước mặt mọi người, chỉ có đôi khi anh ta chủ động tỏ ra thân mật với tớ. Và rồi nghe tin anh ta chuẩn bị lấy vợ, hình như cô vợ tương lai ở bên Mỹ, lúc đó tớ bị skock. Khoảng thời gian anh ta về quê chuẩn bị cho đám cưới tớ dường như suy sụp vì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tớ đã phải chịu hai nỗi đau liên tiếp, chuyện lần trước chưa nguôi giờ lại thêm chuyện này. Làm đám cưới xong anh ta trở lại công ty và vẫn giữ thái độ thân mật với tớ, tớ cảm thấy mình bị xúc phạm và tớ dần xa lánh anh ta. Hiểu được thái độ của tớ, anh ta đã giải thích với tớ rằng anh ta chỉ kết hôn giả với chị họ để được xuất cảnh sang Mỹ, giờ phải chờ thêm 2 năm nữa để chị ấy sang Mỹ lo thủ tục giấy tờ. Tớ cũng không muốn tin vào tai mình nữa, tại sao lại có những chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Nhưng dù anh ta kết hôn thật hay giả thì thì tớ vẫn cảm thấy rất buồn, tớ biết chuyện của tớ và anh ta rồi cũng chẳng đi đến đâu, vậy là tớ tránh mặt anh ta, khoảng thời gian đó thật sự là địa ngục đối với tớ. Giờ tớ đã chuyển qua chỗ làm mới và không còn liên lạc với anh ta nữa. Câu nói "HÃY GIỮ LẤY NHỮNG GÌ KHI MÌNH CÒN CÓ THỂ" đã ám ảnh tớ rất nhiều, đôi khi tớ muốn giữ lắm chứ nhưng hoàn cảnh không cho phép mình giữ. Biết làm sao bây giờ!
    Còn tiếp...
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Còn câu chuyện thứ hai của tớ là xung quanh vụ gửi nhầm tin nhắn, quả thật sẽ không có gì để nói nếu như sau đó không xảy ra một câu chuyện ngẫu nhiên nữa, người ta gửi nhầm tin nhắn vào máy tớ và cũng lại... muốn làm quen với tớ. Câu chuyện là vậy: hôm Giáng Sinh tớ nhận được tin nhắn chúc mừng từ một số máy lạ, tớ không biết ai nhưng cũng cám ơn và gửi lời chúc lại họ, sau đó tớ có nói rằng người đó nhầm số. Hôm sau người đó gọi lại vào máy tớ và hỏi gặp chị tớ. Lúc đó tớ mới biết người đó là bạn của chị, vì trước đây chị tớ dùng số sim này, sau đổi sang Sfone nên nhượng số này lại cho tớ, anh ấy nghĩ chị tớ vẫn dùng số cũ nên nhắn tin vào số này vì vậy mới có sự nhầm lẫn. Mọi chuyện tưởng như vậy là xong, không ngờ buổi tối anh ta nhắn tin hỏi thăm tớ, bảo là muốn biết thêm về tớ v.v...Rồi cứ tối tối lại nhắn tin nói chuyện với tớ, anh ta bảo nói chuyện với tớ thấy rất vui và sau đó có gợi ý gặp mặt (cái vụ này là tớ ngán nhất, tớ chỉ nghĩ nhắn tin cho vui, chứ tớ không thích mấy vụ gặp mặt ở ngoài lắm). Tớ cũng lần lữa mãi không đi gặp. Đến hôm giao thừa, anh ta có rủ tớ ra đường đón giao thừa, tớ cũng chưa quyết định. Tối đó gần 11h đêm, anh ta gọi điện nói là vừa đi ăn Tất niên với công ty về và hỏi tớ có muốn đi đón giao thừa không, chẳng hiểu sao tớ lại đồng ý. À, mà tối hôm đó "người kia" cũng rủ tớ đi nhưng tớ nói là nếu đi được tớ sẽ nhắn tin cho vậy mà tớ đã không nhắn tin. Tớ tự hỏi mình làm như vậy có quá đáng không. Tại sao trong 2 người tớ lại chọn đi với người này mà không đi với người kia, trong khi cả 2 người tớ đều chưa biết mặt.
    Còn tiếp...

Chia sẻ trang này