1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi nhờ Thi ca một toppic ! Mod đừng xoá tội nghiệp !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ky_si_khong_dau_yeuem, 25/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2

    Viết cho em như viết với chính mình
    Như một bức thư tình chẳng bao giờ anh gửi
    Tình yêu kia anh biết là mãi mãi
    Dẫu không anh chắc cũng phải một ai
    Ở bên ngoài cuộc sống vẫn xoay
    Nguời yêu nhau mỉm cuời đi phía trước
    Con đường rộng chính giữa anh nhẹ bước
    Cây lặng yên mặc kệ thế gian nhìn
    Khẽ rung rinh khi gió khẽ nổi lên
    Như tim anh mỗi khi em kề cận
    Anh yêu làn môi em mềm ấm
    yêu bờ vai, yêu giọng nói dịu hiền
    Yêu cuồng điên như anh không tồn tại
    Thời gian sẽ theo mùa đi mãi
    Còn lại anh, sẽ lặng lẽ yêu em
    Thoải mái nhé em, thoải mái quên
    Thoải mái đi theo con đuờng em thích
    Nếu tình yêu anh làm em mỏi mệt
    Nhẹ nhàng thôi, chỉ một phút chia ly
    Cây lại lặng yên khi gió bước đi
    Nhưng cây không buồn vì hồn cây gửi gió
    Đến miền nào dẫu xa vẫn nhớ
    Có một lần mình đã đến bên cây
    Huơng của cây theo gió khắp đó đây
    Và cây biết, suôt muôn đời gió nhớ
  2. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Lúc đói anh mơ em là kem
    Để cho anh mút cho mềm cả môi
    Đói hơn anh mơ em là xôi
    Thơm ngọt dẻo, ăn cho đời bớt vội
    Cực đói mơ em là bữa cơm nóng hổi
    Ăn cùng em cho đến hết cuộc đời
    Nhưng giờ anh cực, cực đói rồi
    Anh...Xỉu
  3. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Đoi...sắc nhìu hả !!!
    Bao giờ thi ... Hả Ky_si_khongdau_yeuem !!!
    Chép bài ```Chuyện cưa``` ra đi chứ
  4. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Chuyện cưa
    Đã lâu không tự đi cưa
    Toàn nhờ thằng bạn nó cưa hộ mình
    Ai ai chẳng khổ vì tình
    Không cưa nhờ bạn hộ mình có sao
    ....
    Bạn rằng : Thằng ấy bảnh bao
    Ví phồng, ngực rộng, trán cao, nhiệt tình
    Đã yêu thì rất thuỷ chung
    Con người đứng đắn, ý chừng em sao?
    Nói qua nói lại tào lao
    Khi cà phê tối, khi vào khuôn viên
    Tin tốt cứ tới triền miên
    "Hôm nay nàng muốn biết thêm về mày"
    Hôm qua bảo gặp tao ngay:
    "Hôm nay em mặc thế này, trông sao?"
    Thời gian cứ vậy qua mau
    "Hôm nay nàng muốn nghe mày bày yêu"
    Quán cà phê nhạc liêu xiêu
    Một thằng tim đập một thằng chân rung
    Cô gái trông dịu quá chừng
    Lời yêu như gió bay cùng tình anh
    Mái tóc nàng đẹp như tranh
    Mắt trong như nắng, giọng oanh nhẹ nhàng
    Rằng: em đã hiểu ý anh
    Nhưng em không thể, một chàng chờ sung
    Yêu em không thể dửng dưng
    Cho em xin lỗi , anh đừng buồn em
    Giọng oanh nghe ngọt tựa kim
    Một thằng chết sững, một thằng cứng đơ
    Còn anh vì bạn quá chừng
    Cảm ơn anh nhé, những ngày hộ cưa
    Em chờ, ngày mai, buổi trưa
    Tại nơi hẹn cũ, em chờ ý anh
    Quán cà phê lặng như tranh
    Hai thằng hoá đá, ngập ngừng đêm trôi​
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hhi, cái bài "chuyện cưa" này em chưa đọc sếp ạ! Duyên ra phết! hihi
  6. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Pitty đó hả? Rất lâu không gặp nhỉ. Hoá ra vẫn lẳng lặng nhòm theo mình. Ghê thật! Spam chút, xin lỗi deny và em như
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hihi, cái vụ "bắt gặp" sếp nơi này là do em vô tình vào Thi ca thôi. Dạo này có bài nào mới không post tiếp lên đi! (Em xin lỗi các bác mod Thi ca vì tội spam bài nhá!)
  8. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Hạ điên!
    Phượng loang lổ trên từng góc phố
    Sắc đỏ lòm tung toé khắp cành cây
    Phố bừng bừng tựa khuôn mặt gã say
    Ve gào thét như gã điên mùa hạ
    Bằng lăng trốn nợ nên tím ngắt
    Mặt trời cười man rợ : nóng chết thôi
    Gió khò khè bắn bi thuốc lào chơi
    Trưa hừng hực, mồ hôi trôi mùa hạ
  9. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    .......
    Em xa rồi mùa hạ chết trong tôi
    Phượng cứ cháy ve cứ kêu rộn rã
    Thiếu bàn tay phố đông cô đơn lạ
    Giữa dòng đời anh hờ hững nhẹ trôi
    Không có em mùa thu sẽ xa xôi
    Anh buồn lắm trong nồng nàn hoa sữa
    Lá vẫn rơi kề bên nhau trước cửa
    Rất nhẹ nhàng mùa thu lặng lẽ trôi
    Mất em rồi tội nghiệp lắm đông ơi
    Hoàng lan cứ thả mình trong miền nhớ
    Gió đông bắc dịu dàng trong hơi thở
    Mất em rồi tội nghiệp lắm tôi ơi
  10. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thơ không thật hay nhưng cảm giác chân thật ! chắc cô nào được bác kỵ sỹ không đầu tặng những bài thơ thế này thì xúc động lắm đấy !
    Nhưng cũng hơi thắc mắc chữ ký ghê rợn quá , đúng là : kỵ sỹ không đầu có khác(phim này mình xem rồi , ghê chết ...híc híc)

Chia sẻ trang này