1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI NHỮNG AI NHÂN ÁI VÀ SẴN SÀNG GIÚP ĐỠ CÁC EM BÉ NGHÈO .

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 01/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    GỬI NHỮNG AI NHÂN ÁI VÀ SẴN SÀNG GIÚP ĐỠ CÁC EM BÉ NGHÈO .

    Mọi người ơi , ai trong chúng ta , những người có học hành và yêu văn chương , cũng đều rất yêu thương đồng loại và ham muốn làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn , phải không ?
    Ở Đồng Dầu , Đông Anh , Hà Nội , có một trường học dành cho các trẻ em nghèo . Đấy là trường Bảo trợ xã hội 1 . Các em đều có hoàn cảnh khó khăn , theo học mà rât thiếu thốn , nhất là sách vở . Trong số các em có nhiều em đang đứng trước kỳ thi tốt nghiệp . Các em cần chúng ta , những người đầy đủ hơn , may mắn hơn , giup đỡ .
    Tôi là một thành viên của CLB Tình nguyện trẻ trực thuộc báo SVVN . Chúng tôi đang cố gắng lập một thư viện sách cho các em . Chúng tôi mong đợi sự tham gia tích cực của mọi người .
    Mọi người có sách , có báo , có truyện ... , có tình thương , mọi người hãy gửi đến cho chúng tôi theo địa chỉ : CLB Tình nguyện trẻ , Báo SVVN , số 5 Hoà Mã , Hà Nội . Các bạn ở Hà Nội thì có thể dễ dàng đến báo vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 và sáng thứ 7 . Các bạn ở xa nếu có thể thì hãy gửi theo Bưu Điện đến báo , với dòng chú thích rằng đây là sách quyên góp cho thư viện Đồng Dầu . Chúng tôi sẽ thay mặt mọi người mang những món quà tri thức và tình thương ấy đến các em .
    Với tư cách cá nhân , tôi xin kể cho mọi người về hoàn cảnh của các em . Chúng tôi rất thường xuyên đến thăm các em , nhiều khi còn ở lại ăn cơm trưa với các em . Các em ăn uống không được như chúng ta đâu , tôi nói với các bạn với tư cách một sinh viên đấy . Tôi chỉ nói thế thôi là đủ để mọi người cảm thông và muốn chia sẻ những gì mình có với các em chứ ?
    Một lần nữa , xin nói : các em bé nghèo chờ đợi mọi người . Chúng ta cũng có thể báo cho bạn bè và người thân , được chứ ?

    Yasunari
  2. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tôi mong thấy sự nhiệt tình của các bạn . Chúng ta yêu văn chương nên không thể vô cảm , phải không ạ ?
    Yasunari
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hungbkda thân mến!
    Tôi nghĩ rằng ông bạn không cần thiết phải nhắc đi nhắc lại nhiều như thế. Chủ đề này nên để sang mục Cuộc sống hoặc Thảo luận thì hơn, vì nơi đó rôm rả, chứ ở đây thì chẳng có mấy người.
    Theo tôi tất cả dân tình ở box này đã đọc lời kêu gọi của ông rồi. Và mỗi người đều có quyết định của mình: hưởng ứng hoặc không.
    Nếu hưởng ứng, quyết định quyên góp sách, chẳng lẽ lại phải vào mục của ông để la lối: tôi gửi rồi đấy.. hay sao?
    Còn nếu không, chẳng lẽ cũng lại phải vào để nói năng lăng nhăng à?
    Chưa kể, mỗi người đều có những lý tưởng của riêng mình, cách sống của riêng mình. Cứ cho rằng ông nói đúng, yêu văn chương không thể vô cảm. Nhưng không có nghĩa là, hễ muốn cuộc sống tốt đẹp hơn thì phải gửi sách báo cho thư viện Đồng Dầu của ông.
    Mọi người đều ủng hộ và tán thưởng việc làm của ông. Tôi tin chắc điều đó.

    Tequila sunrise

  4. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    tôi hoàn toàn đồng ý với tepuila.không phải cứ làm một việc tốt thì mới là một người tốt.Tôi thấy không cần phải nói nghiêm trọng đến thế thì mơi có thể làm "động lòng" người tốt.
    Tôi là người không tốt!
    tại sao tôi lạicủ chuối thế này..!

Chia sẻ trang này