1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi những ai yêu nhạc cổ điên... và dĩ nhiên, cả cây đàn guitar nữa...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi leRomeo, 14/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Gửi những ai yêu nhạc cổ điên... và dĩ nhiên, cả cây đàn guitar nữa...

    Ludwig Van Beethoven sinh ngày 17 tháng 12 năm 1770 tại căn nhà số 515 đường Bonngasse, thành phố Bonn?.

    Tớ chả bàn đến những bản giao hưởng hùng vĩ của ổng, chỉ dám nói đến 1 bản nhạc mà chắc ai cũng biết: Fur Elise?

    Ai mà chả từng nghe Fur Elise, ai mà chả từng bồi hồi, run rẩy theo những nốt nhạc thánh thót, khi trầm, khi bổng của bản thánh ca không lời được mệnh danh là bản nhạc cho những mối tình đơn phương của mọi thời đại này? Elise, người con gái hiện thân trong bản nhạc ấy là có thực, là một người Beethoven đã từng yêu say đắm?

    Khi chàng trai trẻ Ludwig trao tặng nàng Elise bản nhạc này, nàng nhăn răng cười, nhận xét: ?oNghe như nhạc đám ma ý Ludwig ạ!? Thế đấy, với tất cả tình yêu nồng cháy, sự lãng mạn, lòng nhiệt thành? gửi gắm vào bản nhạc, chàng Ludwig đã hi vọng biết bao? Nhưng chàng bỗng nhận ra người con gái trong tim mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu lại là một con người hoàn toàn khác? Âu đó cũng là lẽ thường tình, một điều thường xuyên xảy đến với những chàng trai có tâm hồn quá tràn trề xúc cảm? Các cô gái có thể ko thì ko biết! :)

    Fur Elise là một khúc nhạc ngắn, một đoạn tâm hồn vô tư lự khi một chàng trai đang yêu ngồi bên cửa sổ ngắm người con gái của mình? Beethoven hẳn đã có những giây phút như vậy? Có lẽ vì đó, ông đã không đưa Fur Elise vào một vở nhạc kịch, hay một bản giao hưởng nào? Ông muốn giây phút ấy không giống một phút giây nào khác trong cuộc đời, một phút giây mơ mộng, ngây ngất, phút giây mà ông như đang tách mình ra khỏi hiện thực, để đến với nàng Elise ngây thơ riêng trong trái tim mình?

    Fur Elise là một trong những đoạn nhạc nổi tiếng nhất thế giới, không kém gì ?oHappy birthday to you? hay ?oAuld lang shine? cả? Mọi người trên thế giới đều ít nhất một lần đã từng nghe nó.

    Fur Elise được viết cho đàn piano, nhưng cũng đã được nhiều nhạc sĩ chuyển thể cho các loại nhạc cụ khác nhau độc tấu, hoà tấu? Một trong những dạng chuyển soạn thành công nhất là chuyển thể cho cây đàn guitar dây nylon độc tấu? Tâm hồn của người đang yêu qua cây đàn guitar có lẽ sẽ đem lại những cảm nhận mới cho các bạn, nhưng những gì vốn có của Fur Elise vẫn được giữ nguyên mãi mãi? Hãy nghe và cảm nhận tâm hồn mình xao động? :)
    Đêm ngày 14/10/2002
    Vừa mới nghe trọn 1 đĩa của Segovia


    Baptised in Blood​
  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hề hề, mình viết hay quá! đọc lại vẫn thấy hay! :D
    [​IMG]
  3. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, hình như chôm chôm ở đâu thì phải


    Can't believe that I'm fool again.
    And I who though you was my friend. How was I to know.
    You never told me.....

  4. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    ôi giời ơi,cái này em viết chứ còn ai vào đây nữa.......
    Thà yêu rồi mất còn hơn không biết yêu !!!Jun , I Iove you
    il y aura toujours le soileil
    il y aura toujours la vie
    l'amour aussi !!!
  5. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    leromeo có nhiều đĩa cổ điển không ,khi nào cho em mượn về
    cop nha.bảo đảm không mất mát sước 1 tí gì.....

    LED ZEPPELIN* STAIRWAY TO HEAVEN
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    uh... sẵn sàng... nhưng bây h đang cho mượn hết zôi`!
    [​IMG]
  7. SunnyRaining

    SunnyRaining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hờ, nhóc này cũng nghe Segovia à?
    Đĩa mấy thế? tớ có mỗi đĩa 1, cái mà có 27 khúc nhỏ ấy!
    Có đĩa 2 không?
    Thích cổ điển, thích Beeth., thích guitar, ...nhưng coi bộ trộn guitar vào Fur Elise vẫn không thấy thích chút nào!
    Sometimes I find out that I'm not so strong like I thought...
  8. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    thằng Hết Filme khốn nạn hứa cho mình mượn gần 6 thắng rùi đấy

    With Tears in My heart
    Blood in my eyes

    http://sinhvien.dk3.com
    http://nhotcay.phuthuy.com
  9. Hetfield

    Hetfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2001
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Mày hỏi mượn hồi nào hả Nhot??Mượn thì phải sang lấy chứ,mà bây giờ chỉ còn mỗi cái John Williams với cả cái đĩa giới thiệu mấy giai đoạn nhạc giao hưởng ở nhà thôi,sang nhớ gọi ĐT trước nha.
    Ai có đĩa của Bream hay Parkerning ko?Cho tớ mượn với,đỡ phải đi mua.
    Hetfield
    Được Hetfield sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 16/10/2002
  10. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    thằng leromeo khéo từ chối thế he..he..

    LED ZEPPELIN* STAIRWAY TO HEAVEN

Chia sẻ trang này