1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi những bác lái xe ở Sydney hay đã từng lái xe từ Mel lên Sydney hoặc Brisbane

Chủ đề trong 'Du học' bởi luckylude, 24/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckylude

    luckylude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Gửi những bác lái xe ở Sydney hay đã từng lái xe từ Mel lên Sydney hoặc Brisbane

    Tình hình là khoảng đầu tháng 7 highly possible là em sẽ làm một chuyến từ Mel lên Canberra rồi lên tiếp Sydney rồi theo đà.... lên tiếp Brisbane (các bác thấy em có mấu ko?)
    Đây là lần đầu vi vu lên Sydney nên tình hình là mong các bác nào đã từng đi xe kiểu ấy chỉ giáo cho ít kinh nghiệm, cám ơn lắm lắm. Còn bác nào đang đi xe o Sydney thì cho em mấy cái hints như kiểu parking, rẽ trái phải trong city (như ở Mel phải rẽ trái theo chữ u, còn ở Syd chắc o phải thế), xài citylink, .....
    Nói qua một chút là em thì cũng đi xe cũng lâu rồi, đi đường dài trong nước ngoài nưóc cũng đã từng vài ba bận. Mà lần này đi 4,5 ngưòi thì chỉ có một mình em lái thôi chứ mấy đứa bạn em thì ngồi xe còn say chứ bắt nó lái chắc nó bóp cổ em chết mất.
    Rất mong các tin của các bác.

    Life is a journey!
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác cứ lấy cái Melways mà xem...Còn đi lên Sydney chắc bác hỏi kinh nghiệm ông HaMinh...Holiday này em cũng lên Sydney đấy bác ah..Hì..Hay bác cho em đi ké với ...
    Nói gì thì nói, chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào sự thật để nói thẳng nói thật vào mặt nhau là giữa chúng ta ... không còn gì để nói!
  3. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Vé citylink ở Mel xài được ở Syd và ngược lại. Một cái hint đầu tiên cho bác nhé.


    Thầm lặng vì mọi người

    When love fades away from us.
    I see no reason for you to cry.
    We have been through this before.
  4. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Cái hint thứ hai: Nếu chỉ có 1 mình ông lái thì hãy coi chừng. Nếu cần thì cứ 200km thì nghỉ 15 phút rồi lái tiếp. Ông cảm thấy không mệt khi lái, nhưng thật ra ông rất mệt. Buông tay lái ra thì sẽ thấy ngay.
    Cái hint thứ ba: City Link bên Sydney lấy tiền ngay tại trạm chứ không có etag hay dailypass như Melbourne.
    Cái hint thứ tư: Cố gắng tìm thêm ít nhất 1 người lái nữa.
    90 ngày nữa sẽ tốt nghiệp khóa học dài 6 năm lê thê
  5. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Những người say xe, không say khi chính mình lái.
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn - Lấy chí nhân để thay cường bạo
  6. luckylude

    luckylude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Haminh nhiều
    Nói thật là về cái vụ lái đường trường em ko ngán, thích nữa là khác. Để em kể cho bác biết vụ kinh nhất của em là hồi ở VN có một lần em lái từ Hn lên cửa khẩu Lao Bảo, ko chuẩn bị trưóc mất khoảng 18 tiếng (chỉ có khoảng hơn nửa tiếng ăn tối), qua đêm, điều kiện đường rất xấu (hơn 200 Kms sửa đường). Sau lần đó thì em cóc ngán cái gì nữa, nói chi lái xe ơ đây dễ như ăn chuối.
    Có điều em muốn biết là lái o Syd chẳng hạn, cái gì nên tránh, đi đứng nên thế nào (VD mấy chú Hn mang xe xuống Hải Phòng mà khệnh khạng thể nào chúng nó cũng cho 1 trận ), với lại lên Syd thì em nên vứt xe ở một chỗ nào đó rồi đi chơi = public transport hay cứ xài xe của mình, cái nào lợi hơn? rồi xe nhỡ nó hỏng hóc thì làm thế nào?
    Mà bác Haminh học IT ở Swin co quen 1 thằng tên là Huy - năm cuối ,Webmaster cái www.club1981.com ko? em nghĩ cái trường ấy, Vnese, khéo biết nhau cả. Nếu quen thì lúc nào anh em đi làm li coffee cho vui . Bác từng kinh qua cái vụ đi lái xe đi Syd rồi thì hay là cho em cái mobile number để em liên hệ đi.
    Anh em ai còn hints thì vứt qua cho em cái nhá.
    Đa tạ....
    Mama, i'm coming home
  7. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Lái ở VN khác bác à. Bác vừa lái vừa ngắm mấy em đi qua đi lại được, cho nên không có mệt.
    Lái trên Hume Highway, lúc nào cũng kéo ít nhất 110 đến 120, anh thường lên tới 130 (may mà khônng bị bắt). Lái kiểu ấy mệt lắm. Mình luôn thấy ko mệt nhưng khi nghỉ lái chừng 15 phút thì thấy mắt nhíp lại, muốn ngủ thôi.
    Mình học Civil Engineering chứ ko phải IT nên ko có quen ai tên Huy hết. Mobile là 0421 900 603 (Optus Plan)....Rãnh thì gọi anh em đi chơi 1 bữa.
    90 ngày nữa sẽ tốt nghiệp khóa học dài 6 năm lê thê
  8. cuncon_xinh

    cuncon_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    hí.. lái xe lên Sýney hử... hay quá... nhưng mà theo cún nghĩ thì khi lên đến nơi rồi nên để ở đâu đó rồi đi chơi bằng public transport thì hơn (đấy là khi muốn lên khu City để chơi), chứ tìm parking trên city hơi bị khó, còn nếu muốn chi $15/hour thì vô tư!!! Hume Highway bây giờ đường xấu lắm... chẳng đi nhanh được nữa!!
    Nhưng mà anh luckylude lái xe đường dài phải cẩn thận nha.. STOP-REVIVE-SURVIVE
    you'll never know.....
  9. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Chào cún. Lên Sydney chơi thì đi xe mới đi hết TP được chứ. Lần trưóc lái xe lên Sydney, boss cho nghỉ đúng 4 ngày mà ko trừ vào annual leave, sướng ơi là sướng.
    Cái hint thứ năm: Nên thuê ô tô mà đi, đừng lái xe mình, tội nghiệp nó lắm. Lái về thì tiền tune up (thậm chí ko kể đến chuyện lái ẩu bị đụng) thì cũng gần bằng tiền thuê xe. Hồi đó anh thuê 1 chiếc Corolla đời 2002 cũng chỉ mất 40-50 ngày thôi (luôn tiền bảo hiểm).
    Cái hint thứ sáu: Lái xe đàng hoàng ở Sydney, dân Sydney lái ẩu lắm. Sydways thì lại khó xài hơn Melways (vì mấy cái grid của nó nhỏ hơn ở Melways). Đường ở trung tâm TP Sydney lại hay có vụ một chiều, bực mình!!.
    Cái hint thứ bảy: Nhớ book chỗ ở trước (lên Net đó) vì khi tới Sydney thì chiều tối rồi, nhất là bây giờ lại là mùa đông. Kiếm chỗ ở cũng phiền.
    Cái hint thứ tám: Nên hé ngang Canberra chơi ví Can cũng dễ thương, lại chẳng mất thêm nhiều thời gian.
    90 ngày nữa sẽ tốt nghiệp khóa học dài 6 năm lê thê
    Được haminh sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 25/05/2003
  10. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Bác HaMinh có biết giá vé không ah..Giá vé đi từ Mel lên Syd bằng Máy bay thì bao nhiêu...Tàu thì bao nhiêu..Bus thì bao nhiêu..Để em còn nuôi lợn..Hì..
    Nói gì thì nói, chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào sự thật để nói thẳng nói thật vào mặt nhau là giữa chúng ta ... không còn gì để nói!

Chia sẻ trang này