1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi những bác lái xe ở Sydney hay đã từng lái xe từ Mel lên Sydney hoặc Brisbane

Chủ đề trong 'Du học' bởi luckylude, 24/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Mà bác đã lên đó rồi..Thế bác kể cho em nghe đi...Trên đó có gì hay không có những chỗ chơi nào...Giá cả đi lại ăn uống ra sao...Đi Shopping có hơn ở dưới Mel không..Để em đỡ mua đồ dưới này..Lên đó mua 1 thể..

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  2. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Vé máy bay Melb-Sydney thì lên Net mà xem đấy. Lúc rẻ thì $66/one way nhưng phải book sớm. Còn bình thường thì khoảng $120/one way.
    Vé xe lửa chẳng rẻ hơn bao nhiêu nên anh nghĩ đừng nên đi xe lửa. Xe bus thi rẻ hơn (khoảng 40-50) nhưng đi chán bỏ xừ, có ai quen lái xe lên thì vui hon. Sao không tham gia cùng với chú gì sắp lên Sydney đấy.
    Sydney giống Melbourne y chang à. Con giai đi chơi mà chui vô shopping, chán chú quá. Trên Sydney có những chỗ sau là hấp dẫn nhất (ít ra đối với anh):
    1. Circular Quay (có Sydney Opera với Harbour Bridge đó). Nhưng Harbour Bridge xem thì đẹp, đừng có tham vọng đi lên trển, mắc bỏ xừ. hình như $150/người thì phải.
    2. Olympic Stadium
    Còn KingsCross nữa, nhưng chú dưới 18 tuổi thì đừng vào, nếu không bị chửi đấy.
    90 ngày nữa sẽ tốt nghiệp khóa học dài 6 năm lê thê
  3. th3

    th3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Em Nokia, theo chị biết thì giá vé máy bay của Virgin Blue khoảng $70, 2 chiều từ Can-Mel n Mel-Can, nhưng bắt buộc mình fải đi từ ngày 2-6.
    Vé xe coach: $80 từ Can_Mel, cả đi cả về, mất 8 tiếng.
    $20 Can_Syd, 2 chiều (nếu book trước 1 tháng), giá bình thường la $47, đi trong vòng 3 tiếng.
    Bác Luke nếu đi public transport ở Syd thì hơi đắt nếu bác không có concession.
    Can bây giờ rất lạnh và lá vàng thì rụng sạch trơn chả còn gì mà ngắm, nhưng anyway em vẩn recommend bác ghé Can để xem toà nhà Quốc Hội Úc.
    You are my sunshine
    My onlien sunshine
    You make me happy
    When the sky is grey
    You nver know dear
    How much I love you
    plz don't take my sunshine away
  4. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Trời..Thế thì đi 2 ways đã gần bằng tiền vé vìa Vnam rùi..Thía thì vìa Vnam sướng hơn..Hì..Em định chốn về không cho bố mẹ bít..Ở nhà bạn chơi..Chỉ sợ nhất là khi sang bị nhốt biệt giam thì chít..
    Em đi Shopping là để mua quần áo mặc mà bác HaMinh..Em hết quần áo mặc rồi..Dù vẫn mua đều đặn nhưng chẳng hiểu sao quần áo em nó cứ rách tả tơi..Hì..Giày nữa..Giaỳ vừa mua xong..Kêu hàng hiệu..Thế mà đem ra đá bóng có 1 bữa đã rách rồi..Thế mà cũng ..Hic..Nên bây giờ em chẳng có caí gì mặc cả..Hì..Chắc cũng phải đi mượn ai cái ID giả..Chứ em muốn vào thử mấy chỗ kia quá..Chẳng hạn như sàn nhảy...Bọn bạn em mặt chúng nó già..Chúng nó vào thoải mái..Em đi lần nào là bị chặn lại lần đấy...Cú thế không biết..Hic..Bác có kinh nghiệm gì trong chuyện này mách cho em với..

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  5. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Làm gì bằng vé về VN? Lần trước anh đi 4 ngày, lại phải ở nhà trọ mà chỉ mất tổng cộng $300 thôi.
    Sao ko mua quần áo dưới đây? Lên đó đi chơi chứ ai đi shopping. Em nói thế, chị cún cười cho đấy.
    À, muốn đi chơi chỗ nào thì kêu cún dắt đi chơi kìa.
    90 ngày nữa sẽ tốt nghiệp khóa học dài 6 năm lê thê
  6. luckylude

    luckylude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    To Th3: thanks nhá, biết là Can chả có quái gì để xem như nhiều lời đồn đại, nhưng mà cũng muốn lên xem thế nào mà đến nỗi "ko có gì để ngắm cả" , đi thì đi luôn một phát cho bõ.
    To bác Haminh: thanks bác thêm lần nữa, nếu rỗi rãi thì có gì mời bác xuống Monash đá bóng nhảy nhót cuối tuần, đảm bảo là các em xinh xin, cái còn lại thì phụ thuộc vào trình độ.. cưa cẩm của bác thôi. Nói qua chút về đi xe, em thì em nghĩ ở đây lái sướng, ở VN sau vụ đấy cái chân trái của em nó tê suốt mấy ngày vì đạp côn quá nhiều. Thêm nữa em cũng hỏi vài người và tình hình là thi xong em se check tất cả mọ thứ để có thể là lên đấy rồi thuê xe hay đi xe từ Mel lên. Theo suy nghĩ chủ quan của em thì em thích đi xe riêng hơn, bởi em thì thích cái kiểu vi vu tự mình lái, thích thì dừng thích thì đi, còn nữa là bọn em đi khoảng 4 người nên tính chi phí đi lại (chửa nghĩ đến khoản về phải turn up, nhưng em sẽ turn up trước khi đi, và sẻ hỏi thằng Mechanic xem có nên đi kiểu ấy ko) thì chắc là rẻ rúng hơn đi coach hoặc train. Bác thử cho em ý kiến cái vụ này xem.
    Chân thành cám ơn mọi lời đóng góp ý kiến
    Mama, i'm coming home
  7. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Chú đá bóng ở Monash vào thứ mấy thế? Anh thích đá bóng lắm nhưng 2 năm nay không được đá vì không có biết chỗ nào cả. Chú cho số phone đi hay gọi cho anh 0421 900 603.
    Tốt nhất là đi xe thuê đi, đâu có đắt bao nhiêu đâu, lại tha hồ quậy. Đi xe mình uổng lắm.
    90 ngày nữa sẽ tốt nghiệp khóa học dài 6 năm lê thê
  8. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Có em nhỏ naò sinh năm 87 không bác ơi..Hi...Em cũng định mấy lần đi nhưng không biết đường..Hì..Chả biết đi Train Đi Bus thế nào cả..Hic..

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  9. cuncon_xinh

    cuncon_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    lên Sydney thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ đi ra Opera House chơi, ra đó tha hồ chụp ảnh cả Habour Bridge luôn, rồi thì Darling Habour. Còn tiếp đến là đi ăn uống.. à mà ở Mel thì cũng thiếu gì đồ ăn thức uống ngon lành, đúng không? Đi Wonderland cũng được đó!! Giá vé vào cửa khoảng $50, cún cũng không nhớ rõ nữa, chơi hết các trò cũng mất một ngày!! Ngoài ra có thể đi National Park, ai thích chơi trò nguy hiểm thì có Sky Diving, Horse Racing... cũng khá hay nhưng mà phải cần có kha khá tiền một chút!!! còn gì hay ho nữa nhỉ... gì chứ shopping thì không nên vì chưa chắc ở đây đã rẻ hơn dưới Mel, mà cũng từng đấy brand thôi mà.
    Have fun everyone!!!
    you'll never know.....
  10. taoday99

    taoday99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Trời
    Ở Mel. mà ko biết có chỗ nào đá bóng thì hơi lạ thật. Bà con đá bóng liên tục 2 lần/wk, suốt 5-6 năm nay rồi. Xưa kia Swinburne có Hà tham gia được 1 thời gian. Hồi Tân mới sang cũng đi được 1-2 buổi rồi chả thấy đâu nữa.
    Sắp tới trong kì nghỉ có thể Movsaroo sẽ xuống Monash thi đấu với Monash. Mọi người ai rảnh thì tham gia cổ vũ cho vui.

Chia sẻ trang này