1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi những người con gái yêu.... Trường Cháy???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi fire_man, 25/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fire_man

    fire_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Gửi những người con gái yêu.... Trường Cháy???

    Chào cácbạn gái đã vào chuyên mục này!
    Minh rất hân hạnh được giới thiệu với các bạn : Mình là Hoàng Thanh Chiến, là lính chữa cháy chính hiệu 100%.
    Mình rất hân hạnh được làm quen với các bạn. Nhân dịp này, mình xin được tặng các bạn một bài thơ nói về trường mình. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích nó
    Em cứ vào, em cứ ghé chơi
    Hoa sữa trường Anh nồng nàn nhắn nhủ
    Chẵng có nơi nào như trường anh em nhỉ
    Toàn con trai mà hoa sữa phủ tràn
    Anh muốn rằng em hãy đến thăm
    Hoa sữa trường anh sẽ dành cho em tất cả
    Ừ, thật đấy, đừng hoài nghi em ạ!
    Không tin ư? em cứ thử vào đi.
    Anh hỏi nhé, lính trường anh còn trẻ
    Học giỏi hát hay, tim chưa cháy bao giờ
    Đợi em đó, đốt giùm lên ngọn lửa
    Anh sẽ không phòng, không chữa cháy đâu em
    Anh chỉ muốn làm chú rể của trường em
    Chỉ xin em về làm dâu trường cháy
    Thì suốt đời anh nói hoài như vậy
    Anh muốn làm chú rể của riêng em!!!

Chia sẻ trang này