1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi những người còn sống!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thien-than-nho, 15/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Gửi những người còn sống!

    Bạn đang đọc những dòng này thì bạn thật là con người dũng cảm! Tại sao tôi lại nói như vậy?
    Cuộc sống trước mắt chúng ta tuy đẹp nhưng lại vô cùng khó khăn.Khi bạn còn là học sinh thì phải cố học cho giỏi,khi ra trường thi cố kiếm lấy một công việc ổn định để nuôi thân,sau nuôi cha mẹ,vợ con.Đến già tưởng được nghỉ ngơi thì còn phải lo cho con cháu...vân vân và vân vân...
    Trong cả quá trình dẫn đến cái chết ấy,là hàng vạn chông gai,đắng cay,nước mắt và cả máu nữa!Đã có nhiều người vì không chống lại được sự nghiệt ngã của cuộc đời mà đã tự giải thoát cho minh khỏi bể khổ bằng một "cái chết nhân tạo".Nghĩ ra thì cũng hay đấy:đùng một cái,chẳng phải lo buồn ,chẳng phải sầu não,lại được ngủ một giấc mà không lo bị ai gọi dậy .
    Bản thân tôi cũng nhiều lần nghĩ đến cái chết,nhưng suy cho cùng,nếu ta chết chỉ cho bản thân mình thì có phải là hèn không?Bao nhiêu năm nuôi dưỡng của cha mẹ đổ xuống sông cả bởi một ý nghĩ nhu nhược nhất thời .Chỉ nội việc ấy thôi cũng đủ thấy mình hèn nhát biết bao nhiêu!Nhục nhã lắm bạn ơi!Giờ đây tôi nhận ra rằng,cuộc sống là quá trình dẫn đến vinh quang,trên con đường ấy có cả chông gai,và cũng có cả vinh quang chờ đón!Chỉ có những người dũng cảm mới dám đi hết con đường ấy thì mới mong có ngày vinh quang!
    Bạn đang đọc những lời này tức là bạn đang sống,chiến đấu với những khó khăn trong cuộc đời.Xin chúc mừng bạn,vì bạn là những người dũng cảm!Chúc bạn thành công!

    Toi-yeu-moi-thu-tren-doi
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết rằng chúng ta được sinh ra và được làm người là một điều rất vinh hạnh lắm không hả? Tuy rằng làm người rất khó, phải trải qua rất nhiều vất vả khó khăn để đạt được những gì mà mình mong muốn. Bạn nên hãnh diện vì kiếp này được làm người , vậy thì hãy sống đúng nghĩa là một con người. Còn nếu bạn cảm thấy làm người quá khó thì tôi xin tặng bạn 1 câu thơ này :
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo !
    Have fun !

    Nothing Impossible
  3. dongkisot2002

    dongkisot2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn ! Mình vô tình đọc được bài của bạn khi vào thăm ttvn, quả thât đầu tiên khi mình nhìn thấy cái tít của bạn thì mình thấy hơi choáng đấy, mình không hiểu sao bạn lại đăng một bài viết mà sau khi đọc xong mình chẳng biết bài viết nói về cái gì nữa. Trong thời kinh tế mở của nước ta hiện nay tuy thanh niên chúng ta không phải ai cũng tìm cho mình được lý tưởng để sống nhưng không vì thế mà ta phải lo lắng rằng liệu mình có thể đương đầu với thử thách được hay không, cuộc sống tuy khắc nghiệt nhưng vẫn rất thoải mái vơi những người cần cù chịu khó và sống có lý tưởng bạn ạ! Mình không phải có ý chống đối với bạ đâu, mà mình chỉ muốn luận bàn với bạn về vấn đề này mà thôi, hi vọng bạn sẽ không vì thế mà ghét mình. hãy liên lạc với mình nhé:northerndragon76@hotmail.com !
    Nguyen Dung
  4. girl_xavang

    girl_xavang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    có lẽ đây là 1 bài viết rất đáng để suy nghĩ. mình thì luôn nghĩ rằng sống là 1 nghĩa vụ.
    ngọc
    I'm Not A Girl,Not Yet A Woman
  5. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Công việc hằng ngày của bạn khó khăn , nhạt nhẽo quá ư ? thì bạn hãy cho vào sự nhiệt tâm của mình đi .Bạn sẽ thấy nó hoá ra thú vị , như có phép thần vậy . Chỉ nhờ ý nghĩ củâ bạn mà bạn có thể làm cho cuộc đời hết buồn tẻ , thành một cuộc mạo hiểm say mê , đáng sống . Quả quyết yêu công việc của bạn di , tận tâm , nhiệt tâm làm nó , thì dù nó là công việc gì , bạn cùng sẽ thấy nó đẹp , bạn tin tôi đi .
    Sự thành thực đối với bản thân không chỉ là bí quyết thành công . Nó là một cách thức sống emgai86vus@yahoo.com
  6. n/a

    n/a Guest

    tôi tư duy thế là tôi tồn tại
    tôi có tiền thế là tôi tồn tại
    he he
    còn để sống thì khó lém.
  7. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0

    Nếu tôi nhớ ko nhầm thì bạn có 1 bài viết là :"tôi muốn chết"?
    ....HÈN, HÈN lắm bạn ah!
    Who Give Me The True Love?
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết không .. trước đây cũng ở nơi này .. có một cái nick dễ thương biết bao .. thienthannho người đó đúng thật là một thiên thần nhỏ .. nhưng bây giờ chị đó đã ra đi đi mãi mãi rồi .. không còn tren thế gian nữa .. không biết bạn có biết chuyện đó không
    thien than be nho
  9. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    < Niềm tin >
    Sẽ có một ngày mưa sẽ rơi
    Để con đường không còn trống vắng
    Sẽ có một ngày đời là tia nắng
    Thắp sáng hồn ai những tăm tối ưu buồn
    Ta vẫn tin một ngày mai tươi sáng hơn
    Để đôi ta không còn phải xa cách
    Ta vẫn tin trong từng cơn gió lạnh
    Vẫn còn nhiều hơi ấm của trần gian
    Dù đời ta có phải chịu gian nan
    Thì cũng sẽ chỉ là trong thời khắc
    Sống hay chết chẳng do ai sắp đặt
    Trời cao kia có làm được gì đâu ?!
    Rồi hận thù sẽ chẳng còn bao lâu
    Và nỗi đau sẽ không là mãi mãi
    Hãy bước đi, không còn gì ở lại
    Đêm qua rồi... sẽ bừng sáng ngày mai...
    < Không thể chết >
    Không ta ạ, ta không mất niềm tin
    Ta vẫn tin bản thân mình đấy chứ
    Không ta ạ, niềm hận thù xưa cũ
    Chẳng phải là giải pháp cho hôm nay
    Không ta ạ, mệt nhoài hãy ngủ say
    Đến sáng mai lòng mình lại thanh thản
    Không ta ạ, dẫu ưu buồn chán nản
    Thì niềm vui còn tiềm ẩn trong lòng
    Không ta ạ, dù phận đã long đong
    Thì cuộc đời vẫn cần người chèo chống
    Không ta ạ, ta vẫn cần phải sống
    Cho ngày mai... chẳng thể chết bao giờ...
    < Tự nhủ >
    Ta ơi, đừng tuyệt vọng nhé
    Đến sớm mai trời vẫn sáng kia mà
    Dẫu rằng biết tương lai ở rất xa
    Nhưng vẫn là còn trong tầm nắm bắt
    Ta ơi, ta không chết
    Ta không thể chết vì cuộc sống đời thường
    Dẫu bất chợt lạc lõng giữa muôn phương
    Ngọn lửa trong lòng ta từ lâu dặp tắt
    Và ta ơi, nỗi buồn không là giải pháp
    Ta đừng tự đắm mình vào sầu vào khổ
    Những chuyện tình đều là do duyên số
    Có đi tìm cũng chẳng cố được đâu
    Cuối cùng, ta ơi hãy mỉm cười
    Nụ cười sưởi ấm cuộc đời giá lạnh
    Dẫu ngày mai không một ai bên cạnh
    Ta vẫn còn ta, đứng vững giữa vạn người...
    27/12/2001
    ============================
    Bạn ơi, đừng như thế, bạn hãy cố mà sống, hãy chỉ cần sống thôi, cho dù trong những ngày này cuộc sống đó chỉ là lay lắt. Nỗi buồn rồi sẽ qua đi, nó sẽ qua đi trước khi bạn nhận ra. Hãy sống, hãy có bám lấy thời gian. Không cần phải cố quên, hãy chấp nhận sự thật.
    Con người ta chỉ lớn lên sau thất bại chứ không ai giỏi hơn từ vinh quang đâu.
    Cố gắng bám trụ lấy cuộc sống này, thời gian sẽ tự xoa dịu những vết thương lòng, sẽ tự khiến bạn vui vẻ hơn và nó sẽ tự đưa bạn về vị trí bạn đã mất.
    Nếu đau khổ hãy cứ đau khổ, nếu buồn hãy cứ buồn. Không có gì phải che dấu cả, bạn sẽ lớn hơn lên từ nỗi buồn, sự đau khổ đấy.
    Tin tôi đi, hãy bám trụ lấy cuộc sống này, nó sẽ đem lại cho bạn sẽ cân bằng bởi thời gian, sẽ có lúc bạn nhìn lại mình và tự hào về những nỗi niềm của mình bây giờ...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  10. princealadin

    princealadin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    hãy đọc cái signature của mình .Tuyên ngôn cho thế hệ thanh niên!

    HÃY CHẾT NHƯ TA SẼ CÒN SỐNG MÃI . HÃY SỐNG NHƯ TA SẼ CHẾT NGÀY MAI

Chia sẻ trang này