1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi những người còn sống!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thien-than-nho, 15/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiencang

    kiencang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tớ kết câu của cậu rồi đấy ! Vote cho princealadin 5*.
    Nói thêm:
    Nên nghe ROCK để sống! (không cần nhiều)
    Bỏ nhạc "Trẻ" ẽo ợt đi nếu không thấy mình thành con người buồn bã...hic nhạc trẻ sao mà chán thế..bùm bùm chát...buồn tẻ
    M.H
  2. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    nghe nhạc hay không đâu thành vấn đề , chủ yếu là ở tâm hồn của bạn thôi . Nghe nhạc trẻ mà trong lòng thấy vui thì bạn cũng sẽ vui thôi !!!!!!!!!!
    Sự thành thực đối với bản thân không chỉ là bí quyết thành công . Nó là một cách thức sống emgai86vus@yahoo.com
  3. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật,mình viết bài này trong một tâm trạng rất vui,và muốn chia sẻ với mọi người vậy mà người thì bảo ko hiểu,người thì bảo mình hèn.Bạn hãy đọc kĩ đi,đây là một bản tuyên ngôn của một người trẻ tuổi như mình với cuộc đời,với những người mình thương yêu và có trách nhiệm.Nếu bạn ko hiểu thì thật đáng tiếc! Mình yêu cuộc đời này!
    Toi-yeu-moi-thu-tren-doi
  4. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Em có biết tại sao mọi người lại như dzậy ko, đơn giản lắm. Bởi vì chị nhớ ko lầm thì cách đây khoảng 1 tháng em đã co topic với chủ đề:"Tôi muốn chết" và giờ đây với topic này ...Dường như 2 topic ở 2 trạng thái đối lập nhau hoàn toàn, nên mọi người ko hiểu những suy nghĩ trong lòng em là đúng thôi, và chị cũng vậy, ko hiểu em ..... Cài gì đã làm em thay đổi nhanh chóng đến ... chóng mặt như thế ? Hay bởi vì sự ra đi của thienthannho ? có đúng là như thế ko em?
    Nhưng dù sao cũng rất mừng khi em .....
    Lady Dậu
  5. Theday_after_2day

    Theday_after_2day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sống hay tồn tại.... Mình chẳng hiểu sao mình lại yếu hèn như thế- Mình biết mình tệ lắm... Những lúc thất bại mình tự đổ cho hoàn cảnh, mình đổ cho số phận, mình đổ cho cuộc đời... và chỉ muốn quên hết mà thôi... Điều quan trọng nhất đó chính là mình đã đánh mất lòng quyết tâm... Sao vây nhỉ... Trước đây mình vẫn là 1 thằng muốn gì thì phải làm bằng được cơ mà??? Sao bây giờ mình nhu nhược thế này... Những Games, những Net, những cuộc chơi đã làm hỏng mình mất rồi...
    Tiếng cười rồi sẽ trôi qua, giọt nước mắt cũng sẽ trôi qua ....sẽ chỉ còn lại mình ta...

Chia sẻ trang này